Nhà trọ của Giáo hội Công giáo Áo tại Cổ thành Jerusalem ngưng hoạt động

Nhà trọ của Giáo hội Công giáo Áo tại Cổ thành Jerusalem tạm ngưng hoạt động vì tình trạng bất an do chiến tranh giữa Israel và Iran, khiến nhà cầm quyền Israel phong tỏa miền này và cả vùng Cisjordani.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hãng tin Công giáo Áo Kathpress, truyền đi ngày 18 tháng Sáu vừa qua đưa tin ông Lucas Maier, Giám đốc lâm thời của nhà trọ cho biết: “Tình hình chính trị hiện nay, một lần nữa lại gây thách đố lớn cho Nhà trọ của chúng tôi, ở đường Dolorosa”, (con đường xưa kia Chúa Giêsu đã vác thánh giá lên đồi Golgota).
Các trạm kiểm soát khởi hành từ và dẫn đến Bethlehem đã bị Israel thiết lập và Cổ thành Jerusalem bị cảnh sát phong tỏa. “Tất cả các khách trong nhà trọ của chúng tôi đã rời khỏi nơi đây và các công nhân viên nhà trọ này cũng đã được di chuyển về Áo. Hoạt động của nhà trọ tạm thời ngưng lại”.
Ông Maier nói thêm rằng: “Chúng tôi coi mình được an toàn ở Jerusalem này. Cổ thành chưa bị coi là mục tiêu trực tiếp của cuộc tấn công nào. Đàng khác, chúng tôi tin tưởng nơi hệ thống phòng không và có thể trú ẩn trong các hầm trú an toàn của nhà trọ khi cấp thiết”. Trong những ngày qua, không có các còi hụ báo động ở Jerusalem.
Tuy vậy, để phòng ngừa, các nhân viên của nhà trọ vẫn tạm thời được đưa về nước và họ đã về tới Âu châu bình an. Các khách còn lại của nhà trọ cũng đã rời khỏi Israel qua ngả Giordani hoặc Ai Cập.
Trong quá khứ, thời kỳ có những leo thang, các trạm kiểm soát dẫn tới miền Cisjordani đều bị đóng, vì thế các công nhân Kitô Palestine của nhà trọ không thể tới Jerusalem để làm việc. Điều đặc biệt lần này là “Tất cả các cửa ngõ dẫn tới Cổ thành Jerusalem đều bị cảnh sát chặn lại. Chỉ có những người sống trong khu vực Cổ thành mới được đi vào đây. Chỉ có một vài trường hợp luật trừ cho những nhân viên “tối cần thiết”.
Ông Maier cũng kể rằng cả những người dân ở Jerusalem này, hiện nay, nếu họ muốn đến quán cà phê của chúng tôi để uống, hoặc viếng thăm vườn của chúng tôi, trao đổi hoặc gặp gỡ, họ cũng không được phép lui tới. “Nếu không có các tín hữu hành hương từ Âu châu, không có những khách ban ngày ở địa phương, không có các nhân viên tại đây phục vụ, không có các nhân viên của chúng tôi từ Bethlehem, thì hoạt động của Nhà trọ Công giáo Áo này hoàn toàn bị tê liệt”.
Vẫn theo ông Maier, tình trạng tài chánh của nhà trọ này đang suy sụp thê thảm vì những sự kiện trên đây, các nguồn thu nhập không còn nữa, trong khi các chi phí nhất định tiếp tục gia tăng. Vì thế, nhà trọ này cấp thiết tùy thuộc các ngân khoản trợ giúp.
(KAP 18-6-2025)
Trực tiếp
