Mười tám giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lo âu về chính sách di trú của Tổng thống Donald Trump

U.S.-Mexico Border | Vatican News
Mười tám giám mục Hoa Kỳ, trong đó có một số vị lãnh đạo các giáo phận dọc biên giới với Mexico, đã gửi thư tới các cơ quan cao nhất của Nhà nước, yêu cầu làm sao để cuộc cải cách về di trú đang được tiến hành phải “tôn trọng các quyền và phẩm giá con người”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thư công bố ngày 24 tháng Hai vừa qua, mười tám giám mục Hoa Kỳ đã nêu bật tám (8) điểm cần tôn trọng, đó là: Tôn trọng quyền xin tị nạn tại biên giới, bảo vệ các “địa điểm nhạy cảm”, tạo điều kiện cho những người đóng góp cho lợi ích quốc gia, giữ các gia đình di dân được đoàn tụ, khôi phục và bảo đảm thủ tục tố tụng công bằng, chấm dứt việc sử dụng các chiến thuật hù dọa và gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng, áp dụng các tiêu chuẩn giam giữ với sự quan tâm tới các nhóm dễ bị tổn thương, tài trợ các chương trình tái hòa nhập cho người bị trục xuất.

Mười tám giám mục tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo về các chính sách di trú hiện nay và đưa ra các đề xuất trong bối cảnh Quốc hội và chính quyền đang xem xét cải tổ việc thực thi luật di trú.

Bảo vệ phẩm giá và quyền của người di dân

Các giám mục bày tỏ “lo âu về tác động của các hoạt động kiểm soát di trú gần đây của Bộ Nội An Hoa Kỳ đối với các cá nhân và gia đình không có tình trạng pháp lý trong nước”. Tuy nhìn nhận quyền và nghĩa vụ của một quốc gia có chủ quyền trong việc thực thi luật pháp, các giám mục nhấn mạnh rằng “những luật này phải được áp dụng theo cách bảo vệ phẩm giá và các quyền của con người, vốn do Thiên Chúa ban”.

Khuyến nghị đầu tiên là tôn trọng quyền xin tị nạn tại biên giới Hoa Kỳ - Mexico, một quyền “là phần không thể thiếu của hệ thống Hoa Kỳ và quốc tế”. Việc từ chối quyền này khiến người xin tị nạn rơi vào tình trạng nguy hiểm và dễ bị các tổ chức tội phạm lạm dụng.

Mười tám giám mục cũng phản đối việc bắt giữ và giam giữ những người tị nạn tuân thủ pháp luật đã được phép nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ. Một điểm khác đặc biệt quan trọng là bảo vệ các “địa điểm nhạy cảm”, như nhà thờ, trường học và cơ sở y tế khỏi các hoạt động kiểm soát di trú, để người di dân và gia đình họ “có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho sự an sinh và sinh tồn mà không sợ hãi”. Các ngài cho biết đã ghi nhận rằng “một số tín hữu đã quyết định không tham dự thánh lễ hoặc lãnh nhận các bí tích vì lo sợ các hoạt động kiểm tra”. Theo các giám mục, đây là “vấn đề tự do tôn giáo, một quyền được bảo đảm bởi Hiến pháp Hoa Kỳ và các công ước quốc tế”.

Quyền công dân để bước ra khỏi bóng tối

Các giám mục ký tên trong lá thư cũng chỉ trích việc sử dụng các hình thức trục xuất nhanh, bắt giữ không có lệnh hoặc bắt giữ tại tòa án, phân biệt chủng tộc, tuần tra lưu động và bạo hành thể xác đối với người di dân - những thực hành mà theo các vị “cần phải bị cấm”.

Lá thư cũng khuyến nghị giữ các gia đình di dân được ở bên nhau, đặc biệt để tránh gây tổn thương cho trẻ em, và cho phép họ - trong mức độ rộng nhất có thể - được tiếp tục ở lại Hoa Kỳ. Đối với những người đóng góp cho lợi ích quốc gia và tuân thủ pháp luật (“phần lớn người nhập cư không giấy tờ”), cần tạo cơ hội để họ “bước ra khỏi bóng tối và đạt được quyền công dân, trở thành thành viên trọn vẹn của quốc gia”.

Các giám mục cũng kêu gọi chính phủ góp phần giải quyết các nguyên nhân sâu xa của di cư bất hợp pháp - như thiếu phát triển kinh tế, suy thoái khí hậu, xung đột và bất ổn tại quốc gia xuất xứ - và bày tỏ sẵn sàng cộng tác để “xây dựng một hệ thống di trú bảo đảm an ninh công cộng, bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công lý, đồng thời bảo vệ truyền thống của chúng ta như một quốc gia của những người nhập cư.”

(Vatican News 27-2-2026)