Một linh mục Công giáo Melkite bên Liban tìm thấy Bánh Thánh còn nguyên vẹn sau 47 ngày trong một nhà thờ bị hư hại

In the southern Lebanese village of Tbenine, what some call a “miracle” was discovered in St. George Church. | Credit: Photo courtesy of Father Marios Khairallah
Bánh Thánh trong một thánh đường ở nam Liban đã được tìm thấy nguyên vẹn 47 ngày sau, giữa cảnh đổ nát.

Phúc Nhạc | RVA

Một Linh mục thuộc Giáo hội Công giáo Melkite là cha Marios Khairallah, đã kể với trang mang ACI MENA bằng tiếng Ả Rập của EWTN News, rằng cha trở lại Tbenine vào ngày 17 tháng Tư, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Khi bước vào nhà thờ, giữa kính vỡ và cảnh hoang tàn, cha đã tìm thấy Bánh Thánh đúng tại nơi cha đã đặt trước đó nhiều tuần - vẫn nguyên vẹn, dù không có người lui tới suốt 47 ngày. Ngài mô tả phát hiện này như một sự xác nhận về sự hiện diện bền vững của Thiên Chúa ngay cả trong đau khổ.

Cha Khairallah nói: “Sau 47 ngày, không có lời giải thích khoa học nào cho việc tại sao bánh không bị hư hỏng... Nhưng đối với chúng tôi, điều đó không lạ, vì chúng tôi tin đó là Mình Chúa Kitô. Đó là đức tin của chúng tôi: chúng tôi tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể.”

Vị linh mục gọi sự việc này là “một thông điệp hy vọng cho giáo xứ.. Đúng là ở Tbenine có sự tàn phá. Nhưng cũng có một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chờ đợi chúng tôi suốt 47 ngày, không có sự hiện diện của con người.”

Cha Khairallah cũng cho biết một bức tượng Đức Trinh Nữ Maria vẫn đứng vững giữa đống đổ nát, và mô tả đó như “người mẹ đang chờ đợi con cái mình”.

Tình hình người dân

Vị linh mục cũng nói về hoàn cảnh khó khăn của người dân: trong làng có khoảng 55 gia đình Công giáo Melkite, buộc phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh. Sau lệnh ngừng bắn, một số người quay lại tạm thời để lấy quần áo và đồ dùng cá nhân, trong khi phần lớn hiện đang sống nhờ người thân, trong các căn hộ thuê, trường học, tu viện hoặc nhà bạn bè. Cha Khairallah nhấn mạnh rằng viện trợ gần như không có, ngoại trừ một số hỗ trợ từ một phái bộ của Tòa Thánh và sự giúp đỡ từ các cá nhân, chủ yếu là thuốc men.

Cha cũng ca ngợi vai trò của Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, Đức Tổng giám mục Paolo Borgia, gọi ngài là “một mục tử và người cha đích thực chăm sóc mọi người. Ngài làm những điều không ai khác làm, đến thăm chúng tôi ngay cả khi đang bị ném bom”.

Một ngôi làng kiệt quệ

Về tình hình chung, Tbenine đang thiếu hụt gần như hoàn toàn các nhu yếu phẩm thiết yếu: không có nước, điện hay internet, và cái lạnh khắc nghiệt càng làm tình hình vốn đã rất khó khăn trở nên tồi tệ hơn. Phần lớn người dân sống với nguồn lực hạn chế: họ là người hưu trí, giáo viên, binh sĩ và nông dân, không có tầng lớp khá giả đủ khả năng chống đỡ tác động của cuộc khủng hoảng.

(ACI 26-4-2026)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail