Một linh mục bị đánh đập, cướp bóc tại nhà thờ Công giáo ở Bangladesh

গির্জায় দস্যুতার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার ও লুটের টাকা ও অন্যান্য জিনিস উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি : সংগৃহীত
Chính quyền Bangladesh đã bắt giữ ba người đàn ông Hồi giáo ngày 30 tháng Tư vừa qua, liên quan đến vụ tấn công ban đêm chống một linh mục Dòng Thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI và vụ trộm tại một nhà thờ Công giáo ở thủ đô Dhaka.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ông Tanvir Ahmed, Phó Cảnh sát trưởng ở thủ đô Dhaka cho biết Cảnh sát đã tiến hành đột kích trong đêm và bắt giữ các nghi phạm. Các đối tượng này từng có tiền án cướp và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Theo ông, “Cộng đồng Kitô hữu đã cử hành lễ Phục sinh cách đây một tháng và bọn cướp nghĩ rằng vị linh mục có nhiều tiền, nên chúng đã thực hiện vụ cướp này”.

Theo cảnh sát, các đối tượng đến nhà thờ bằng xe kéo; một người đứng cảnh giới bên ngoài, hai người còn lại trèo tường, cắt song sắt và đột nhập vào phòng ngủ của linh mục.

Cuộc tấn công rạng sáng

Bọn cướp đã tấn công khoảng 2 giờ 30 sáng, ngày 28 tháng Tư nhằm vào cha Subash Pulok Gomes, 51 tuổi, Dòng OMI, sống trong khuôn viên nhà thờ Thánh Mazenod ở khu ngoại giao Baridhara. Bọn cướp đã lấy đi tiền mặt, hộ chiếu và nhiều giấy tờ khác. Còn cha Gomes hiện đang được điều trị. Cha kể lại: “Họ đánh tôi, tra tấn tôi, trói tôi lại rồi tiếp tục đánh. Mũi và mặt tôi bị thương”.

Một ngày sau vụ việc, cha đã trình báo với cảnh sát bằng một bản tường trình. Cha viết: “Khi tôi kêu khóc, họ che mặt tôi bằng vải và đánh tôi... Hai người không rõ danh tính đã đánh tôi và lấy 250.000 đồng taka - khoảng 2.037 Mỹ kim - cùng các giấy tờ quan trọng, bao gồm hộ chiếu.”

Theo lời khai, một kẻ tấn công gọi đồng phạm là “Mizan” - một tên phổ biến trong cộng đồng Hồi giáo tại Bangladesh - và cố trấn an linh mục trước khi rời đi cùng tiền và giấy tờ.

Sau sự việc, linh mục và các bề trên quyết định chỉ ghi nhận vụ việc, không khởi tố hình sự vì lý do tôn giáo và thiêng liêng. Cha Gomes nói: “Vì lý do tôn giáo và thiêng liêng, tôi và các nhà chức trách Giáo hội sẽ không khởi kiện. Tôi chỉ yêu cầu ghi nhận vụ việc để tham khảo sau này.”

Một linh mục khác cho biết cha Gomes hiện bị chấn thương tâm lý. Cùng đêm đó, một vụ trộm khác cũng xảy ra tại một cơ sở Công giáo, khiến các lãnh đạo giáo dân và Giáo hội lo ngại.

Một chuỗi các cuộc tấn công

Nhà thờ Thánh Mazenod trước đây cũng từng bị tấn công. Ngày 04 tháng Năm năm 2022, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông Hồi giáo 26 tuổi vì ném gạch phá hoại và làm hư hại ảnh Đức Mẹ.

Tháng Tư năm đó, một thanh niên đã tấn công một nhà thờ Công giáo ở Joypurhat, phá hủy tượng Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh nữ Teresa Calcutta. Gần đây hơn, ngày 07 tháng Mười Một năm 2025, một quả bom tự chế phát nổ bên ngoài Nhà thờ Chính tòa Thánh Maria; vài giờ sau, một thiết bị khác phát nổ trong khuôn viên trường Trung Học Thánh Giuse. Trước đó, một vụ nổ tương tự xảy ra tại cổng nhà thờ Mân Côi, một trong những cơ sở Công giáo lâu đời nhất nước.

Năm 2001, một vụ đánh bom trong thánh lễ Chúa nhật tại Gopalganj khiến 10 người Công giáo thiệt mạng và hàng chục người bị thương; vụ việc vẫn đang được điều tra.

Các Kitô hữu chiếm chưa đến 0,5% dân số Bangladesh; các nhóm tôn giáo thiểu số chiếm tổng cộng khoảng 8% trong tổng số hơn 180 triệu dân nước này.

Lãnh đạo Kitô giáo kêu gọi điều tra

Sau vụ việc mới nhất, đại diện Hiệp Hội Kitô Bangladesh (Bangladesh Christian Association) đã gặp các linh mục đồng thời yêu cầu chính phủ điều tra. Chủ tịch Nirmal Rozario của Hiệp Hội cho rằng vụ việc rất nghiêm trọng và đe dọa đời sống tôn giáo. Ông nói: “Chúng tôi lên án vụ việc này và yêu cầu một cuộc điều tra công bằng đối với vụ việc cũng như tất cả các vụ việc trước đây nhằm vào cộng đồng Kitô hữu thiểu số.”