Làn sóng chỉ trích dữ dội chống Israel sau khi tước giấy phép của các tổ chức cứu trợ
Quyết định của chính phủ Israel tước giấy phép hoạt động của hàng chục tổ chức cứu trợ đang hoạt động tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
RVA Phúc Nhạc | RVA
Sau thông báo chính thức của “Bộ Các vấn đề Cộng đồng Do Thái Hải ngoại”, vào tối ngày 30 tháng Mười Hai năm 2025, làn sóng phẫn nộ vẫn kéo dài sang ngày đầu năm mới 2026. Nhiều tổ chức phi chính phủ trên khắp thế giới, kể cả tại Israel, đã kêu gọi ngay lập tức hủy bỏ quyết định này, đồng thời cảnh báo về những hậu quả thảm khốc đối với dân thường đang lâm cảnh khốn cùng tại Dải Gaza. Tại đây, tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và tổ chức khủng bố Hamas.
Trước đó, mười quốc gia phương Tây, trong đó có Anh, Pháp và Thụy Sĩ, đã ra tuyên bố chung phản đối quyết định của chính phủ Israel, và khẳng định rằng mọi nỗ lực hạn chế khả năng hoạt động của các NGO quốc tế đều là “không thể chấp nhận được”. Theo họ, nếu thiếu sự đóng góp của các tổ chức bị ảnh hưởng, việc tiếp tục công tác cứu trợ trong khu vực ở mức cần thiết là điều không thể.
Liên hiệp Âu châu (EU) cũng lên tiếng phê bình. Ủy viên phụ trách vấn đề này, bà Hadja Lahbib, cáo buộc Israel ngăn chặn viện trợ cứu sinh. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Tuerk cảnh báo rằng đây là “trường hợp mới nhất trong một loạt các hạn chế trái pháp luật đối với việc tiếp cận nhân đạo”, đồng thời ông kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp và gây áp lực lên Israel.
Hôm mùng 02 tháng Giêng vừa qua, đến lượt Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, cũng mạnh mẽ lên tiếng phê bình Israel trong vụ việc này.