Kỷ niệm 150 năm thành lập Dòng Ngôi Lời

Photo: SVD - Witness to the Word
Hôm ngày 08 tháng Chín vừa qua, Dòng Ngôi Lời đã long trọng kỷ niệm 150 năm thành lập, với thánh lễ tại Trụ sở Trung ương của dòng tại Steyl.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Dòng được cha Arnold Janssen thành lập, ngày 08 tháng Chín năm 1875, tại thị trấn Steyl bên Đức, gần biên giới Hà Lan, trong bối cảnh “Cuộc đấu tranh văn hóa” tại Đức.

Ngày nay, sáu ngàn tu sĩ thuộc 76 quốc gia hiện đang hoạt động theo linh đạo và ý hướng do vị sáng lập đề ra.

Cách đây một năm, ngày 08 tháng Chín năm 2024, lễ khai mạc năm kỷ niệm đã được cử hành tại Nhà Mẹ ở Steyl, do Bề trên Tổng quyền, cha Anselmo Ricardo Ribeiro, người Brazil, chủ sự. Tiếp đó là các hoạt động mừng kỷ niệm ở nhiều nơi trên thế giới, và đặc biệt vào đúng ngày kỷ niệm thành lập – ngày 08 tháng Chín năm 2025, một đại lễ khác đã được tổ chức trọng thể tại Steyl.

Dòng Ngôi Lời có một ngành nữ là Dòng Nữ Thừa Sai Ngôi Lời, do chính cha Janssen thành lập sau đó, ngày 08 tháng Mười Hai năm 1889. Dòng này còn được gọi là “Nữ tỳ của Chúa Thánh Thần”, hiện có khoảng ba ngàn nữ tu thuộc 44 quốc gia, cùng với các Nữ tu Chiêm niệm Ngôi Lời, hợp thành một gia đình tu trì chung.

Riêng tại Đức, có 215, Giám tỉnh Đức, giải thích: “Trọng tâm của chúng tôi thừa sai Ngôi Lời đến từ 19 quốc gia. Cha Peter Claver Narh là truyền giáo, nhưng chúng tôi cũng hiện diện trong các giáo xứ, trong lĩnh vực học thuật, và tìm cách đồng hành với con người trên hành trình đức tin. Một mối quan tâm lớn của chúng tôi là những người ở bên lề xã hội.”

Trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc gia tăng tại nhiều nước, cha Narh nhấn mạnh tầm quan trọng của tính quốc tế và liên văn hóa: “Chúng tôi là minh chứng sống động rằng những con người thuộc nhiều dân tộc, nền văn hóa khác nhau hoàn toàn có thể sống chung hòa bình với nhau.”

Cha Christian Stranz, Giám tỉnh Trung Âu, gọi dịp kỷ niệm là cơ hội để “biết ơn quá khứ”, vì từ điều nhỏ bé đã phát triển nên một hội dòng lớn mạnh. Cha nhấn mạnh: ký ức về “khởi đầu can đảm” khích lệ chúng ta hôm nay dám sáng tạo mới mẻ, nhất là khi nhiều giá trị đang sụp đổ, và dấn thân cho “tính nhân văn hơn trong xã hội bị chia rẽ của chúng ta”.

(KAP, Vatican News 8-9-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail