Kitô hữu bị bắt tại Uttar Pradesh-Ấn Độ vì tổ chức cầu nguyện

Charbagh Lucknow Railway station. Image credit: By Azharkhan077 at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bắt giữ hai mục sư Tin lành Pentecostal và một người đàn ông khác vào cuối tháng trước, sau khi nhận được thông tin cho rằng họ tham gia vào các hoạt động cải đạo sang Kitô giáo.

Phúc Nhạc | RVA

Vụ việc này một lần nữa cho thấy hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Ấn Độ đang phải đối mặt.

Theo hãng thông tấn Press Trust of India, hai mục sư tên là Vivek Kumar và Mohit Chaudhary, cùng một người đàn ông tên Amit, đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 27 tháng Năm.

Việc bắt giữ được tiến hành sau khi có đơn tố cáo cho rằng một số người đang bị lôi kéo tham dự một buổi cầu nguyện Kitô giáo tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh. Buổi cầu nguyện này quy tụ người tham dự từ nhiều quận huyện khác nhau.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết người tố cáo là Pankaj Shukla. Ông này khai rằng có hơn 20 người nam nữ từ nhiều thành phố và thị trấn thuộc hai bang khác nhau tham dự buổi cầu nguyện.

Theo cảnh sát, người tố cáo lo ngại rằng những người tham gia có thể bị tìm cách cải đạo sang Kitô giáo.

Dựa trên đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố vụ án theo các điều khoản liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật Cấm Chuyển đổi Tôn giáo Bất hợp pháp của bang Uttar Pradesh năm 2021.

Tự do tôn giáo tại Ấn Độ tiếp tục suy giảm

Phúc trình thường niên năm 2026 của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế (United States Commission on International Religious Freedom: USCIRF), công bố vào tháng Ba, nhận định rằng tình hình tự do tôn giáo tại Ấn Độ đã “tiếp tục xấu đi” trong năm 2025.

Ủy ban này cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Ấn Độ vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt”, gọi tắt là CPC (Country of Particular Concern - CPC). Đây là năm thứ bảy liên tiếp (từ năm 2020) cơ quan tư vấn độc lập lưỡng đảng này của Mỹ đưa ra khuyến nghị như vậy đối với Ấn Độ.

Theo tiêu chí của USCIRF, quy chế CPC được đề xuất cho những quốc gia mà chính phủ thực hiện hoặc dung túng các hành vi vi phạm tự do tôn giáo mang tính: có hệ thống; kéo dài; và đặc biệt nghiêm trọng.

Luật chống cải đạo ngày càng nghiêm khắc

Báo cáo về Ấn Độ cho biết tình trạng tự do tôn giáo tiếp tục suy giảm trong năm 2025, khi nhiều chính quyền bang ban hành hoặc thực thi các đạo luật mới nhắm vào các cộng đồng tôn giáo thiểu số và các nơi thờ tự của họ. USCIRF ghi nhận sự gia tăng các hành vi bạo lực của các nhóm dân phòng nhằm vào các cộng đồng thiểu số, đặc biệt là Kitô hữu và người Hồi giáo. Những hành động này thường được biện minh dưới danh nghĩa: thực thi luật cấm giết bò; hoặc ngăn chặn các vụ cải đạo bị cho là cưỡng ép.

Theo báo cáo: “Một số bang đã xúc tiến việc ban hành hoặc siết chặt các luật chống cải đạo với các hình phạt tù nghiêm khắc hơn.”

Báo cáo cũng cho biết chính quyền Ấn Độ đã: tạo điều kiện cho các vụ giam giữ hàng loạt; trục xuất trái phép công dân và người tị nạn tôn giáo; đồng thời dung túng các cuộc tấn công của những nhóm tự phát nhằm vào các cộng đồng tôn giáo thiểu số.

Các cáo buộc cải đạo bị lạm dụng

Trong báo cáo năm 2026, Ủy ban USCIRF cho rằng các cáo buộc về việc ép buộc cải đạo đang được sử dụng như một công cụ để biện minh cho việc bắt giữ và tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số.

Báo cáo đặc biệt đề cập đến các vụ bắt giữ tại bang Uttar Pradesh theo những quy định chống cải đạo mới được tăng cường.

USCIRF cũng kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ tái trình và thông qua Đạo luật Báo cáo về Đàn áp Xuyên quốc gia năm 2024 (Transnational Repression Reporting Act), nhằm yêu cầu chính phủ Mỹ báo cáo hằng năm về các hành động đàn áp xuyên biên giới của chính phủ Ấn Độ nhắm vào các cộng đồng tôn giáo thiểu số đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

(Cruxnow 31-5-2026)

Tags