Khóa học về bí tích Giải tội và tòa trong
Hôm mùng 09 tháng Ba vừa qua, khóa học thứ 36 về bí tích Giải tội và các vấn đề lương tâm, quen gọi là “tòa trong” (foro interno) do Tòa Ân giải Tối cao (Penitenzieria Apostolica) tổ chức, đã được khai giảng và dành cho các linh mục cũng như các chủng sinh năm cuối.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Truyền thông Vatican, truyền đi ngày 09 tháng Ba vừa qua, Đức cha Krzysztof Józef Nykiel, người Ba Lan, Phó Chánh Tòa Ân giải, cho biết Giáo hội ngày nay cần những linh mục giải tội tốt lành và thánh thiện, tận tụy trong việc hòa giải các tín hữu với Thiên Chúa, ý thức rằng tòa Giải tội là “ngôi nhà của Lòng Thương Xót”.
Sáng thứ Sáu, ngày 13 tháng Ba, các học viện sẽ được Đức Thánh cha tiếp kiến. Ban chiều cùng ngày có cử hành bí tích Hòa giải.
Tuy chương trình đào tạo này chủ yếu dành cho các linh mục mới bắt đầu sứ vụ mục vụ và các chủng sinh chuẩn bị chịu chức linh mục, tuy nhiên, những tu sĩ nào muốn đào sâu kiến thức thần học và mục vụ trong sứ vụ Giải tội cũng được mời tham gia.
Khóa học cung cấp cả việc đào tạo về giáo lý - thần học, thực hành mục vụ, đồng thời chú ý đến những thách đố mục vụ và bối cảnh văn hóa của Giáo hội ngày nay.
Tòa giải tội, nơi canh tân đời sống Giáo hội
Đức cha Nykiel nhấn mạnh rằng bí tích Hòa giải là “nguồn mạch sự sống tại đó quyền năng của ân sủng được tỏ lộ”. Ngài nói: “Trách nhiệm của cha giải tội đối với mỗi hối nhân là rất lớn. Những gì diễn ra nơi tòa trong xây dựng Giáo hội một cách vô hình nhưng rất thực. Trung thành với sứ vụ âm thầm và khiêm tốn này là một trong những nhiệm vụ căn bản của các mục tử ngày nay.”
Theo Đức cha, việc giải tội không chỉ là một trong nhiều hoạt động mục vụ, nhưng còn là nơi thực thi đặc biệt sứ mạng của Giáo hội trong tư cách là cộng đoàn hòa giải. Khi linh mục trung thành và khôn ngoan cử hành bí tích Thống hối, thì sẽ diễn ra một tiến trình canh tân Giáo hội thực sự.
Trách nhiệm đối với tòa trong
Khóa học của Tòa Ân giải không chỉ mang tính học thuật, nhưng nhằm đào tạo toàn diện các cha giải tội. Mục tiêu không chỉ để hiểu các quy định của Giáo luật, nhưng còn phải biết áp dụng cách khôn ngoan và có trách nhiệm trong những tình huống lương tâm cụ thể của hối nhân, xét đến sự phức tạp của hoàn cảnh luân lý và đời sống của họ.
Trong tòa giải tội, linh mục không hành động nhân danh mình, nhưng nhân danh Chúa Kitô và theo ủy nhiệm của Giáo hội, trở thành khí cụ của ân sủng Hòa giải. Vì vậy, cha giải tội phải có: lòng khiêm tốn, trách nhiệm, đời sống thiêng liêng vững chắc, trung thành với cầu nguyện và hiệp thông Giáo hội.
Nơi gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa
Theo Đức cha Nykiel, tòa giải tội là “một không gian đặc biệt để gặp gỡ con người với lịch sử cuộc sống, những bi kịch luân lý và khát vọng hòa giải chân thành của họ.” Sứ vụ giải tội đòi hỏi: khả năng thần học và giáo luật, sự trưởng thành thiêng liêng, nhạy bén mục vụ, ý thức rằng linh mục được bước vào mầu nhiệm lương tâm con người. Do đó, phong cách của sứ vụ này phải là: không thống trị nhưng là phục vụ, không nhấn mạnh quyền bính, nhưng ý thức trách nhiệm đối với thiện ích thiêng liêng của hối nhân.
Kinh nghiệm từ Năm Thánh
Đức cha Nykiel nhắc đến Năm Thánh Hy vọng, trong đó số người xưng tội tại các đại thánh đường Roma tăng đáng kể. Nhiều người trở lại tòa giải tội sau một thời gian rất dài xa cách. Theo ngài, hiện tượng này cho thấy khát vọng sâu xa về đổi mới thiêng liêng và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong đức tin. Đức cha gọi bí tích Hòa giải là “bí tích hy vọng”, vì nó luôn mở ra khả năng bắt đầu lại từ đầu.
Trong kinh nghiệm tha tội: con người nhận được ơn tha thứ, đồng thời bước vào động lực Phục sinh: từ tội lỗi sang đời sống ân sủng.
Tòa giải tội - nơi tái sinh thiêng liêng
Theo giáo huấn của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, văn hóa ngày nay thường để con người rơi vào cảm giác trống rỗng hiện sinh, nhưng đồng thời cũng xuất hiện sự cởi mở lớn hơn đối với việc tìm kiếm tôn giáo đích thực. Nếu gặp được sự đồng cảm, kiên nhẫn và trưởng thành mục vụ của linh mục, con người có thể khám phá lại tương quan cá vị với Chúa Kitô. Vì thế, tòa giải tội không chỉ là nơi thực hiện hành vi pháp lý của việc tha tội, mà còn là: “không gian của sự tái sinh thiêng liêng và tái hội nhập đời sống Kitô hữu.”
Giáo hội cần những cha giải tội thánh thiện
Để kết luận, Đức cha Nykiel nhấn mạnh rằng Giáo hội hôm nay cần “những linh mục giải tội tốt lành và thánh thiện, tận tụy hòa giải các tín hữu với Thiên Chúa, ý thức rằng tòa giải tội là ngôi nhà của Lòng Thương Xót và là nơi thầm lặng gặp gỡ tình yêu thương xót của Ngài.”
(Vatican News 9-3-2026)