Jerusalem: Phát hiện chấn động trong Nhà thờ Mộ Thánh

Foto: Israel Antiquities Authority (Shai Halevi, Israel Antiquities Authority)
Các nhà khảo cổ đã tình cờ tìm thấy bàn thờ Trung Cổ lớn nhất từng được biết đến (rộng 3,5 mét) trong Nhà thờ Mộ Thánh tại Jerusalem, bị che khuất phía sau một bức tường đá có đầy hình vẽ trên tường (graffiti).
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Bàn thờ này được dựng năm 1149, khi Thập tự quân tái thánh hiến Nhà thờ sau nhiều thế kỷ Hồi giáo cai quản. Sau vụ hỏa hoạn năm 1808, bàn thờ biến mất khỏi ký ức chung.
Nghiên cứu mới cho thấy bàn thờ này có liên hệ trực tiếp với Roma: kỹ thuật khảm đá quý hiếm (“Kosmatesk”), chỉ do các thầy chuyên nghiệp ở Roma thực hiện, và có lẽ chính Đức Giáo hoàng đã cử thợ đến Jerusalem để khẳng định quyền của Kitô giáo tại Thành Thánh.
Các nhà sử học gọi đây là “một phát hiện gây chấn động”, và hy vọng các tài liệu lưu trữ ở Vatican sẽ cho biết thêm chi tiết, thậm chí xác định được danh tính nghệ nhân.
Trực tiếp
