Hơn nửa triệu người di cư được các nhà truyền giáo Scalabrini trợ giúp trên toàn thế giới trong năm 2025

Primera Casa del Migrante que abrieron los scalabrini en São Paulo, Brasil. | Crédito: Informe Anual 2025 de los Misioneros de San Carlos Borromeo - Scalabrinianos
Các Nhà Truyền giáo Thánh Carlo Borromeo, quen gọi là Dòng Scalabrini (Scalabrinian Missionaries), đã trợ giúp 546.429 người di cư và người tị nạn tại nhiều khu vực trên thế giới trong năm qua (2025), thông qua mạng lưới các nhà tạm trú, trung tâm hỗ trợ và các hoạt động mục vụ chuyên biệt dành cho người di cư.

Phúc Nhạc | RVA

Theo Báo cáo Thường niên năm 2025, các thành viên của hội dòng đã thực hiện sứ vụ này thông qua 52 nhà và trung tâm dành cho người di cư, cùng với 16 Trung tâm Tông đồ Biển cả (Apostleship of the Sea), nơi đã hỗ trợ 70.588 lao động hàng hải.

Báo cáo cho biết sứ mạng Scalabrini hiện được thực hiện do 613 tu sĩ đến từ 42 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang phục vụ tại 136 giáo xứ và điểm truyền giáo, 14 trường học, 7 trung tâm nghiên cứu, 3 bệnh viện và 4 nhà dưỡng lão dành cho các nhà truyền giáo cao tuổi. Ngoài ra, trong năm 2025, hội dòng cũng đã mở thêm các hiện diện truyền giáo mới tại Panama.

Bên cạnh đó, hội dòng cho biết trong năm 2025 họ đã trao tặng 354.429 suất ăn nóng cho những người có hoàn cảnh khó khăn và triển khai các chương trình đào tạo nghề nghiệp mang lại lợi ích cho 25.033 người. Mục tiêu của các chương trình này là “trang bị cho người di cư các kỹ năng cần thiết và hỗ trợ họ gia nhập thị trường lao động”.

Trong thư ngỏ đi kèm báo cáo, cha Leonir Chiarello, Bề trên Tổng quyền của dòng, nhấn mạnh rằng báo cáo này không đơn thuần là bản tổng kết các hoạt động đã thực hiện, “mà là câu chuyện về một sứ mạng đang tiếp diễn, về một sự hiện diện luôn cố gắng trung thành với Tin mừng và với lịch sử”. Ngài cũng nhận định rằng hơn một thế kỷ sau khi vị sáng lập hội dòng là Thánh Gioan Baotixita Scalabrini qua đời, đặc sủng của hội dòng vẫn tiếp tục mang đến “một tầm nhìn có khả năng vượt lên trên nỗi sợ hãi, nhận ra nơi hiện tượng di cư của con người không chỉ là một thách đố mà còn là một cơ hội cho sự gặp gỡ, đổi mới và hiệp thông”.

Cha Chiarello nhấn mạnh rằng công việc phục vụ người di cư không chỉ là trách nhiệm của các linh mục và tu sĩ, nhưng còn được thực hiện nhờ sự dấn thân của “các giáo dân cùng chia sẻ đặc sủng Scalabrini”. Theo cha, tinh thần đồng trách nhiệm đã trở thành một trong “những biểu hiện ý nghĩa nhất của sứ mạng chúng tôi”, nơi những con người với các ơn gọi và ân ban khác nhau cùng tham gia “xây dựng một Giáo hội đồng hành với người di cư và cũng được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với họ”. Cha Chiarello giải thích rằng: “Thăng tiến có nghĩa là tin tưởng vào tiềm năng của mỗi con người và đồng hành với họ trên hành trình phát triển và đạt tới sự tự chủ. Còn hội nhập, sau cùng, là xây dựng những cộng đồng trong đó sự khác biệt trở thành nguồn phong phú và là cơ hội để gặp gỡ nhau.”

Sau cùng, cha Bề trên Tổng quyền cầu xin Thiên Chúa tiếp tục “nâng đỡ sứ mạng của dòng và làm cho việc phục vụ của biết bao nhà truyền giáo và giáo dân sinh nhiều hoa trái, những người mỗi ngày chọn sống như “những người di cư cùng với người di cư.”

(Aciprensa.com 10-6-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail