Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk của Công giáo Ucraina viếng thăm nạn nhân chiến tranh

Photo: Ugcc
Hôm 18 tháng Mười Một vừa qua, Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, đã đến viếng thăm mục vụ tại thành phố Chernihiv, phía đông bắc Kiev, cách biên giới Belarus 50 km, nơi đã bị 1.700 cuộc tấn công của Nga trong tháng Mười vừa qua.

Phúc Nhạc | RVA

Mục đích cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục là hỗ trợ cộng đồng địa phương, tìm hiểu những thách thức mà toàn khu vực đang phải đương đầu do chiến tranh và đồng thời để phân phát trợ giúp nhân đạo cho những người cần.

Hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, dựa theo thông tin của Công giáo Ucraina, cho biết khi bắt đầu chuyến thăm, Đức Tổng giám mục Trưởng đã gặp người đứng đầu quân khu Chernihiv, ông Vyacheslav Chaus, và trong cuộc trao đổi, hai bên đã bàn về tình hình an ninh nghiêm trọng trong khu vực.

Ông Chaus nhấn mạnh rằng chỉ riêng trong tháng Mười đã có hơn 1.700 cuộc tấn công nhắm vào vùng Chernihiv, bằng tên lửa và chủ yếu là máy bay không người lái, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, nhất là đối với cơ sở hạ tầng năng lượng. Thách thức cấp bách nhất hiện nay là thiếu điện và sưởi ấm khi mùa đông cận kề, vì thế máy phát điện là nguồn lực cần thiết nhất.

Đáp lại, Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk bày tỏ “tình liên đới và sự hỗ trợ của Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương,” đồng thời tái khẳng định “sẵn sàng thực hiện mọi sáng kiến có thể nhằm đáp ứng nhu cầu của khu vực”.

Sau đó, Đức Tổng giám mục Trưởng đến Đan viện Sinh nhật Đức Mẹ ở Chernihiv, gặp các nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế, các linh mục địa phương và giáo dân. Tại nhà thờ của Đan viện đã diễn ra buổi cầu nguyện và gặp gỡ những người túng quẫn để hỗ trợ họ về tinh thần cũng như trợ giúp nhân đạo.

Ngỏ lời trong cuộc gặp gỡ các tín hữu, Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav kể lại cuộc gặp với vị đứng đầu quân khu: “Khi tôi đến Chernihiv, tôi muốn hiểu cộng đồng đang sống thế nào hôm nay và đâu là những nhu cầu cấp bách nhất. Chúng tôi đã hỏi ông xem họ cần gì nhất. Và anh chị em biết ông ấy trả lời thế nào không? Hãy cầu nguyện. Vì cầu nguyện là một sức mạnh lớn giúp chúng ta kiên trì.”

Đức Tổng giám mục Trưởng đã đích thân phân phát các phẩm vật cứu trợ nhân đạo, lần này do Tổng Giáo phận Presov thuộc Công giáo Đông phương bên Slovakia, do Đức Tổng giám mục Jonah Maksim coi sóc. Các tín hữu Slovakia đã quyên góp để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất tại Ucraina. Khi trao các phần quà, Đức Tổng giám mục Shevchuk nhấn mạnh rằng Giáo hội là một đại gia đình. Ngài nói: “Chúng tôi muốn anh chị em cảm nhận rằng mình được nhớ đến. Chúng tôi mang đến cho anh chị em những gì mà các anh chị em chúng ta từ những nơi khác ở Ucraina, châu Âu và thế giới gửi giúp.”

(Sir 19-11-2025)