Đức Tổng giám mục Shevchuk: Cả Nga lẫn Hoa Kỳ đều không muốn hòa bình
Trong bản tin truyền đi ngày 04 tháng Ba vừa qua, hãng tin Ekai.pl của Công giáo Ba Lan, cho biết: Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, nhận xét rằng cả Nga lẫn Hoa Kỳ đều không muốn hòa bình.
Phúc Nhạc | RVA
Ngài nói: “Trước hết phải có một cuộc ngừng bắn vô điều kiện, và chỉ sau đó mới tiến hành đàm phán: chỉ bằng cách này hòa bình mới không trở thành một lời nói suông.”
Đức Tổng giám mục Shevchuk cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò trung gian nhân đạo của Tòa Thánh, và nói rằng: “Sự kiện tên của các tù nhân nằm trong tay Đức Giáo hoàng Lêô XIV là một dấu hiệu của hy vọng.”
Theo Đức Tổng giám mục Trưởng: bốn năm xâm lược quy mô lớn của Nga là: “một thời gian của tang tóc, đau khổ và tàn phá”. Ngài gọi sự leo thang hành động của Điện Kremlin là “Holodomor mới”, mượn một thuật ngữ gợi lại nạn “diệt chủng bằng nạn đói” do Stalin gây ra trong thập niên 1930 nhằm khuất phục Ucraina. Ngài cũng nhắc rằng, dù các cuộc pháo kích dữ dội vẫn diễn ra, nhưng cũng đã xuất hiện một thời kỳ của “những phép lạ”. “Viện trợ nhân đạo đã giảm xuống gần như bằng không. Tuy nhiên, hình ảnh Kyiv bị đóng băng với bốn triệu cư dân không có điện và sưởi, trong khi nhiệt độ xuống tới âm hai mươi độ, đã đánh động thế giới.”
Đức Tổng giám mục nói: “Trong tháng vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một làn sóng viện trợ nhân đạo mới. Lòng thương xót cứu sống con người. Và điều đó cho phép tôi nói rằng Thiên Chúa đang thực hiện những phép lạ ngay trong một trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến.”
Vai trò của Đức Giáo hoàng trong tiến trình hòa bình
Đức Tổng giám mục Shevchuk nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đức Giáo hoàng trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ngài cho biết Đức Lêô XIV đã:
- nhắc đến tầm quan trọng của Hiến pháp Ucraina, như dấu hiệu tôn trọng nền độc lập của đất nước
- yêu cầu châu Âu phải có mặt tại bàn đàm phán
- nhận định rằng một thỏa thuận chỉ giữa Nga và Hoa Kỳ là điều không thể
- “Ngài cũng nhấn mạnh rằng đây là một cuộc chiến tại châu Âu: Ucraina là một phần của lục địa và đang bảo vệ nó. Đây là những thông điệp căn bản cần thiết cho một cuộc đối thoại hòa bình.”
Theo vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ucraina Đông phương, Đức Lêô XIV được nhìn nhận không chỉ là một Giáo hoàng của hòa bình, mà còn là một ngôn sứ của nền hòa bình công chính và bền vững, không chỉ bằng lời nói mà cả bằng hành động: “Một giải pháp thật sự không thể đạt được nếu không tạo ra các điều kiện để tôn trọng phẩm giá con người. Ở đây tôi thấy rõ nền tảng Augustinô của Đức Giáo hoàng.”
Đức Tổng giám mục Trưởng cho biết mỗi khi Đức Giáo hoàng: gặp các trẻ em được đưa trở về từ Nga và lắng nghe các gia đình của những người bị trục xuất thì ngài không chỉ ôm lấy dân tộc Ucraina, nhưng còn thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến những nạn nhân của sự điên rồ này.
Vai trò trung gian nhân đạo của Tòa Thánh
Đức Tổng giám mục Shevchuk cũng được hỏi về cách Kyiv nhìn nhận vai trò trung gian nhân đạo của Tòa Thánh, vốn nhằm: hồi hương tù binh chiến tranh, đưa trẻ em bị trục xuất trở về, trao trả thi thể những người đã ngã xuống.
Sứ mạng này do Đức Hồng y người Ý Matteo Zuppi lãnh đạo, theo sự ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Đức Tổng giám mục Schevchuk nói: “Trong thời chiến, tất cả chúng ta đều có nguy cơ bị phi nhân hóa bởi kẻ thù. Tôi nghĩ đến các tù binh chiến tranh của chúng tôi, những người bị đối xử như động vật tại Nga. Việc Vatican tham gia nhắc nhở chúng ta rằng con người phải được đặt lên hàng đầu.”
Ngài tâm sự rằng mình đã nói với Đức Giáo hoàng: “Mỗi lần ngài nói về Ucraina, ngài trả lại tên gọi cho chúng tôi và nhờ đó trả lại phẩm giá cho chúng tôi.”
“Tôi đã xúc động khi thấy ngài đọc các tên trong danh sách mà tôi mang đến. Đối với người dân Ucraina, việc biết rằng tên của những người thân của họ nằm trên bàn làm việc của Đức Giáo hoàng có nghĩa là họ được trao phó vào tay Thiên Chúa. Đó là một dấu hiệu hy vọng: rằng chúng tôi sẽ không bị lãng quên.”
(Ekai.pl, Avvenire 4-3-2026)