Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina cảnh báo tình trạng người dân ngày càng kiệt sức
Đức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina, mô tả tình hình tại quốc gia này là “rất khó khăn”.
Phúc Nhạc | RVA
Trong cuộc trao đổi với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, hôm 12 tháng Năm vừa qua, Đức Sứ thần cho biết tình trạng kiệt sức trong dân chúng đang gia tăng, đồng thời các gia đình phải chịu những áp lực nặng nề. Theo ngài, Tòa Thánh vẫn tiếp tục dấn thân trong các vấn đề nhân đạo, đặc biệt liên quan đến tù nhân, người di tản và việc đưa trẻ em Ucraina từ Nga trở về quê hương. Tuy nhiên, những nỗ lực này rất phức tạp và phụ thuộc vào sự hợp tác quốc tế.
Người dân Ucraina đã phải chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt hơn bốn năm qua, và gánh nặng kéo dài ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhiều người mất ngủ vì các cuộc tấn công vào ban đêm và rơi vào trạng thái kiệt quệ tâm lý. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật. Những tháng mùa đông vừa qua đặc biệt khắc nghiệt. “Nhiều gia đình không có hệ thống sưởi cũng như điện”. Các tổ chức nhân đạo hỗ trợ người dân bằng máy phát điện và thiết bị nấu nướng, nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn.
Đặc biệt tại các khu vực gần chiến tuyến, nỗi sợ hãi và bất an bao trùm. Theo Đức Sứ thần, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và nguy cơ mìn nổ bất cứ lúc nào, người dân thường chỉ có thể di chuyển vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tại nhiều nơi, việc tiếp cận nước sạch, thực phẩm hay dịch vụ y tế vẫn rất khó khăn.
Trẻ em và các gia đình là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở một số khu vực, việc giảng dạy phải được tổ chức trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Các làn sóng di cư cũng làm thay đổi toàn bộ diện mạo nhiều thành phố và cộng đồng: có nơi mất đi phần lớn dân cư, trong khi những nơi khác lại tiếp nhận rất nhiều người phải di tản.
Sự tìm kiếm đức tin và định hướng tinh thần ngày càng gia tăng
Bất chấp tình hình khó khăn, Giáo hội vẫn hiện diện tại nhiều khu vực. Các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo cũng như đồng hành thiêng liêng với người dân. Các linh mục cũng hiện diện ngay tại tiền tuyến. Đức Sứ thần Kulbokas nói: “Đôi khi nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là ở lại với người dân; họ cầu nguyện và cử hành thánh lễ trong các hầm trú bom và boong-ke - thường xuyên trong tình trạng nguy hiểm vì các cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.
Đồng thời, Đức Tổng giám mục cũng nhận thấy sự cởi mở ngày càng lớn đối với các vấn đề tôn giáo: “Khát vọng tìm đến Thiên Chúa gia tăng đáng kể tại những khu vực gần chiến tuyến”.
Đức Sứ thần kể lại câu chuyện của một thanh niên phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và trước đó chưa từng biết đến thánh giá hay nhà thờ. Qua cuộc gặp gỡ với một linh mục, anh đã tìm thấy đức tin và sau này gia nhập chủng viện.
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã hỗ trợ Giáo hội Công giáo tại Ucraina ngay từ khi chiến tranh bùng nổ bằng nhiều chương trình cứu trợ quy mô lớn. Theo tổ chức này, các hoạt động hỗ trợ bao gồm đào tạo và hỗ trợ các linh mục, tu sĩ; chăm sóc người tị nạn trong nước; hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý; cũng như cung cấp máy phát điện và vật liệu sưởi ấm cho các cơ sở của Giáo hội.
(KAP 12/05/2026)