Đức Hồng y Zuppi tiếp tục viếng thăm Ukraina
Hôm 15 tháng Bảy vừa qua, là ngày thứ ba trong bốn ngày viếng thăm Ukraina, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thủ đô Kiev. Hôm đó cũng là ngày kỷ niệm dân nước Rus’ lãnh nhận bí tích rửa tội.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Các nghi lễ kỷ niệm Phép Rửa của nước Rus’ Kyiv
Ban sáng, sau thánh lễ tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh - nơi ngài đang lưu trú - do Đức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas chủ sự, Đức Hồng y Zuppi đã tham dự các nghi thức kỷ niệm Phép Rửa của nước Rus’ Kyiv.
Đây là ngày lễ được cử hành hằng năm vào ngày 15 tháng Bảy để tưởng nhớ sự kiện Đại vương Volodymyr (Vladimir Đại đế) đưa Kitô giáo vào vùng đất này năm 988. Ngài được cả Giáo hội Công giáo lẫn Chính thống giáo tôn kính như một vị thánh và được xem là biểu tượng của cội nguồn lịch sử và tinh thần của Đông Âu.
Đây vừa là ngày lễ dân sự vừa là ngày lễ tôn giáo, tại Ukraina còn được gọi là Ngày Quốc gia Ukraina, theo tên gọi do Tổng thống Zelensky chính thức đặt vào năm 2021 khi đưa ngày lễ này vào lịch quốc gia.
Nhiều quan chức cấp cao đã hiện diện tại thủ đô trong dịp này, trong đó có các vị lãnh đạo các tôn giáo, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk - Giáo chủ Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina - cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, người đang thực hiện chuyến thăm Ukraina lần thứ 11 kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
Lời cầu nguyện của Đức Hồng y
Là vị khách danh dự, Đức Hồng y Zuppi tham dự nghi lễ tại quảng trường Thánh Micae, trước tu viện mái vòm dát vàng, nơi đã trở thành đài tưởng niệm chiến tranh ngay từ những ngày đầu cuộc xâm lược của Nga.
Cùng “đi bộ trong đoàn” với Tổng thống Zelensky và các quan chức khác, Đức Hồng y tiến dọc đại lộ bên cạnh Bức tường Tưởng niệm, nơi trưng bày hình ảnh của những người đã ngã xuống trong những năm chiến tranh. Trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, ngài đã đặt bó hoa ấy để tưởng niệm những người đã hy sinh trên chiến trường.
Đứng giữa quảng trường, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, kiêm Tổng giám mục Bologna đã đọc từ một bản văn bằng tiếng Ukraina để cầu xin “một nền hòa bình công chính” cho vùng đất mà Đức Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần gọi là “đất nước đau thương”. Ngài phó dâng lời khẩn cầu ấy cho Thiên Chúa và xin sự chuyển cầu của Thánh Volodymyr, đồng thời nói rằng tên của vị thánh này cũng chính là tên của cả Tổng thống Ukraina lẫn Tổng thống Nga.
Đức Hồng y cầu nguyện: “Xin Thánh Volodymyr soi sáng tâm trí và trái tim của hai vị nguyên thủ quốc gia để mở ra những con đường của công lý và hòa bình.”
Cái ôm dành cho những người phải di tản
Lời cầu nguyện cho hòa bình cũng là sợi chỉ xuyên suốt các hoạt động của Đức Hồng y Zuppi trong ngày 15 tháng Bảy tại Ukraina.
Trước khi đến thủ đô Kiev, hôm 14 tháng Bảy vừa rồi, Đức Hồng y Zuppi đã đến thành phố Lviv và gặp gỡ những người Ukraina phải di tản đang được Cộng đoàn Sant’Egidio chăm sóc.
Dưới sự hướng dẫn của ông Yuriy Lifanse, phụ trách Cộng đoàn Sant’Egidio tại Ukraina, Đức Hồng y đã đón nhận và đáp lại những cái ôm nồng ấm của đông đảo các tín hữu, trong đó có nhiều người phải di tản đang được Cộng đoàn trợ giúp. Giữa những phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em vây quanh, Đức Hồng y đã gửi đến mọi người những lời khích lệ và một lần nữa khẳng định “sự gần gũi” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đối với nhân dân Ukraina.
(Vatican News 15-7-2026)