Đức Hồng y Semeraro: Tự nhận có công trong việc bầu Đức Lêô làm Giáo hoàng là “một ảo tưởng về thực tại”
Đức Hồng y Semeraro phê bình ông Trump tự nhận có công trong việc bầu Đức Lêô làm Giáo hoàng, và gọi đây là “một ảo tưởng về thực tại”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hơn cả sự thô lỗ và hoang tưởng
Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh tuyên bố với giới báo chí, hôm 15 tháng Tư vừa qua, rằng: “Chúng ta đang đối diện với một cuộc tấn công thiếu văn minh và ngạo mạn, bộc lộ điều còn đáng lo ngại hơn cả sự thô lỗ, đó là một nhận thức hoang tưởng và méo mó về thực tại”.
Đức Hồng y Semeraro đã bình luận như trên về cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Đức Lêô XIV, trong đó có phát biểu rằng nếu không có công của ông thì Đức Lêô XIV đã không trở thành giáo hoàng.
Một trò của kẻ hề nhằm đánh lạc hướng dư luận
Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh cho biết cuộc tấn công bất ngờ này vào sứ mạng kiến tạo hòa bình của Đức Giáo hoàng hoàn toàn thiếu logic. Đức Hồng y nói với tờ La Stampa ở Ý rằng:
“Làm sao có thể nói rằng nếu Đức Lêô XIV bảo vệ phẩm giá của người di cư thì ngài cản trở cuộc chiến chống tội phạm, và nếu ngài kêu gọi ngừng bắn thì có nghĩa là ngài ủng hộ chương trình hạt nhân của Iran? Việc tự nhận công lao cho mọi chuyện xảy ra là biểu hiện của chứng tự đại thuần túy”.
Đức Hồng y nói thêm rằng: “Việc cho rằng trong mật nghị, chúng tôi đã bầu Đức Hồng y Robert Francis Prevost với ý nghĩ đến ông Trump là một trò của kẻ hề nhằm thay đổi tình thế bằng cách đánh lạc hướng dư luận. Điều này nhằm che đậy những gì không phù hợp với những gì đã được tuyên bố khắp nơi. Nhưng đây không còn là chính trị nữa.”
Một vấn đề nghiêm trọng cho tất cả mọi người
Khi được hỏi về những nguy cơ từ các phát biểu của Tổng thống Trump, Đức Hồng y Semeraro nói: “Nếu một nhà lãnh đạo nắm trong tay quyền lực quân sự và tài chính vô hạn mà không thể phân biệt thực tại với những gì ông ta tưởng tượng, thì đó là một vấn đề nghiêm trọng cho tất cả mọi người.”
Đức Hồng y nói thêm rằng: “Việc diễn giải mọi điều xảy ra trên thế giới theo cách quy chiếu vào bản thân là một đặc điểm bệnh lý không thể xem nhẹ.”
Đức Hồng y Semeraro nhận định rằng ông Trump không thể tha thứ cho Đức Giáo hoàng vì “ngài đã lên án sự quay trở lại của chiến tranh.”
Đức Giáo hoàng không phải là chính trị gia, ngài rao giảng Tin mừng
Nhắc đến phản hồi của Đức Lêô XIV - người khẳng định mình không phải là chính trị gia mà chỉ nói về Tin mừng - Đức Hồng y Semeraro cho biết vị Giáo hoàng hiện tại “với tư cách là người con thiêng liêng của Thánh Augustinô, phân biệt giữa thành trần thế và thành của Thiên Chúa, không đưa ra một chương trình chính trị mà cống hiến những suy tư quý giá về các vấn đề nền tảng của đời sống xã hội và chính trị.”
Đức Hồng y cũng lưu ý rằng Đức Lêô XIV lo ngại về sự suy yếu của chủ nghĩa đa phương trên trường quốc tế. Ngài cảnh báo rằng nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm đồng thuận giữa mọi bên đang dần nhường chỗ cho nền ngoại giao dựa trên sức mạnh của cá nhân hoặc các nhóm đồng minh.
Địa chính trị của Đức Giáo hoàng được viết bởi Chúa Giêsu
Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh nhấn mạnh rằng cuộc tấn công chưa từng có của ông Trump vào Đức Giáo hoàng Lêô là cơ hội để quy tụ lại quanh những lời của Tin mừng: “Đức Lêô XIV không hiệp nhất bằng ý thức hệ, nhưng mà bằng việc đề xuất các giá trị phổ quát. Địa chính trị của Đức Lêô XIV đã được Chúa Giêsu viết ra cách đây hai ngàn năm.”
Sau cùng, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng không im lặng trước bất công - điều có thể không được ưa thích trong nhiều trung tâm quyền lực.
Theo Đức Hồng y, Tổng thống Trump và những người tương tự như ông ta không thể tha thứ cho Đức Lêô XIV vì “sự trung thực trí tuệ khi gọi đúng bản chất sự việc và nói ra điều mà người khác che giấu. Việc phá hủy bệnh viện, cơ sở hạ tầng năng lượng, nhà cửa và những nơi thiết yếu cho đời sống hằng ngày… là một sự vi phạm không thể chấp nhận đối với luật nhân đạo quốc tế.”
(Ekai.pl 15-4-2026)