Đức Hồng y Sako: “Chiến tranh không phải là giải pháp”

The Chaldean Patriarch of Baghdad, Cardinal Louis Raphaël Sako | AFP or licensors
Thượng phụ Công giáo Canđê, Đức Hồng y Louis Raphael Sako bày tỏ mối lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn và kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo khác tại Iraq lên tiếng cho hòa bình.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong suốt một tuần qua, các tên lửa, rocket và máy bay không người lái của Iran đã tấn công Iraq và nhiều quốc gia Trung Đông khác nhằm đáp trả các cuộc oanh kích của Israel và Hoa Kỳ vào Iran.

Thành phố Erbil, thủ phủ của khu vực Kurdistan Iraq, đã hứng chịu nhiều cuộc không kích, cũng như nhiều nơi khác trong nước: từ các mỏ dầu ở Basra ở phía nam cho đến sân bay Baghdad. Nguy cơ hiện nay là cuộc xung đột có thể lan rộng khắp khu vực.

Đức Hồng y Sako nói với truyền thông Vatican: “Không ai biết cuộc chiến này sẽ dẫn đến đâu. Chúng ta đã từng trải qua kịch bản tương tự vào năm 2003.” Đức Hồng y cảnh báo về nguy cơ hỗn loạn, bất ổn, trả thù và các cuộc tấn công.

Nỗi lo leo thang xung đột

Dù các dân quân Shiite thân Iran tại Iraq cho đến nay chưa tham gia sâu vào xung đột, Đức Thượng phụ vẫn nhấn mạnh những rủi ro đối với xã hội Iraq, nơi người Shiite chiếm gần 60% dân số. Ngài nói: “Chúng tôi sợ hãi vì chúng tôi là láng giềng của Iran và nhiều người Iraq là người Shiite. Tình cảm rất phức tạp... Chúng tôi lo sợ một sự leo thang mới có thể dẫn đến một cuộc chiến khu vực quy mô lớn.”

Đức Hồng y cũng nhắc lại các cuộc tấn công đã ảnh hưởng tới các nước Vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan. Ngài nói: “Chiến tranh không phải là giải pháp... “Ngoại giao mới là điều có thể giúp giải quyết các vấn đề.”

Lo lắng cho các cộng đồng Kitô hữu

Đức Hồng y cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc cho các cộng đồng Kitô hữu, đặc biệt tại đồng bằng Ninivê, nơi nhiều người đã phải chạy trốn trước cuộc bách hại của Nhà nước Hồi giáo: “Chúng tôi, các Kitô hữu, rất lo lắng. Nếu họ bắt đầu tấn công đồng bằng Ninivê - nơi có khoảng 50.000 Kitô hữu - thì những người này sẽ rời bỏ nhà cửa và lần này họ sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

Hãy lên tiếng cho hòa bình

Hồng y Sako cho biết: “Tôi đã yêu cầu các Kitô hữu cầu nguyện cho hòa bình trong tất cả các thánh lễ. Tôi cũng khuyên họ cẩn trọng, đề phòng và đừng đánh mất lòng can đảm cũng như hy vọng.”

Ngài cũng kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo khác: “Tôi đã đề nghị các lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo lên tiếng cho hòa bình và tình huynh đệ, giống như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã làm trong chuyến thăm Iraq và cuộc gặp với Đại giáo chủ Al-Sistani.” Cuộc gặp lịch sử đó diễn ra ngày 06 tháng Ba năm 2021 tại thành phố thánh Najaf, khi Đức Giáo hoàng gặp nhà lãnh đạo tinh thần Shiite. Hồng y Sako nhớ lại lời của Đại giáo chủ Ali al-Sistani: “Chúng tôi là một phần của anh em và anh em là một phần của chúng tôi.” Qua đó xác nhận điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: “Chúng ta là anh em với nhau.”

Ngày 04 tháng Ba vừa qua, khi bom vẫn tiếp tục rơi trong khu vực, Al-Sistani cũng đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về chiến tranh lan rộng và kêu gọi: “Tất cả các tác nhân quốc tế có ảnh hưởng và các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước Hồi giáo, hãy nỗ lực hết sức để chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến và tìm một giải pháp công bằng và hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran, phù hợp với luật pháp quốc tế.”

(Vatican News 7-3-2026)