Đức Hồng y Quốc vụ khanh bày tỏ lập trường Tòa Thánh nhân kỷ niệm hai năm ngày Hamas tấn công Israel

Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin | Vatican News
Nhân dịp kỷ niệm hai năm vụ tấn công khủng bố của Hamas chống Israel, ngày 07 tháng Mười năm 2023, Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh, tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh lên án cuộc khủng bố này, và những phản ứng của Israel, trào lưu bài Do thái tái bùng lên, sự yếu thế và mâu thuẫn của cộng đồng quốc tế.

Phúc Nhạc | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 06 tháng Mười vừa qua, Đức Hồng y Parolin tái lên án hành động vô nhân đạo của Hamas, đồng thời phê bình việc Israel tàn phá Gaza và giết hại các thường dân ở Gaza, coi đây chỉ là “hậu quả phụ” của chiến tranh, đây là điều không thể chấp nhận được.

Đức Hồng y tái kêu gọi trả tự do cho con tin và chấm dứt cái vòng bạo lực, và gọi chủ trương bài Do thái là một căn bệnh ung thư cần bị nhổ tận gốc.

Về những gia đình Israel có thân nhân còn bị Hamas giam giữ, Đức Hồng y nói: “Thật đáng buồn, đã hai năm trôi qua. Một số người trong họ đã chết, một số khác được thả sau những cuộc đàm phán dài. Tôi vô cùng xúc động và đau lòng khi thấy hình ảnh những người bị giam cầm trong các đường hầm, bị bỏ đói. Chúng ta không thể và không được phép quên họ.

Tôi nhớ rằng trong năm rưỡi cuối cùng của đời mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra tới 21 lời kêu gọi công khai yêu cầu trả tự do cho các con tin, và ngài cũng đã gặp gỡ một số gia đình của họ. Người kế vị ngài, Đức Giáo hoàng Lêô XIV vẫn tiếp tục những lời kêu gọi đó. Tôi xin bày tỏ sự gần gũi sâu sắc nhất với họ, cầu nguyện mỗi ngày cho nỗi đau khổ của họ, và cam kết làm mọi điều có thể để họ có thể ôm lại người thân của mình còn sống mạnh khỏe - hoặc ít nhất có thể nhận lại thi hài của người đã bị giết để được an táng xứng đáng.

Nhận xét về Gaza hiện nay, Đức Hồng y Parolin nói: “Hiện nay, tình hình ở Gaza còn nghiêm trọng và bi thảm hơn so với một năm trước, sau một cuộc chiến tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người. Chúng ta cần phục hồi lý trí, từ bỏ logic mù quáng của hận thù và trả thù, từ chối bạo lực như một giải pháp.

Về phản ứng của Israel, Đức Hồng y nói: “Đúng là người bị tấn công có quyền tự vệ, nhưng ngay cả việc tự vệ chính đáng cũng phải tuân theo nguyên tắc tương xứng. Đáng tiếc, cuộc chiến này đã gây ra những hậu quả thảm khốc và vô nhân đạo... Tôi đau xót trước con số tử vong mỗi ngày ở Palestine - hàng chục, thậm chí hàng trăm người mỗi ngày, rất nhiều trẻ em mà “tội lỗi” duy nhất của chúng là được sinh ra ở đó. Chúng ta có nguy cơ quen dần với thảm sát này!

Những con người bị giết khi đang đi tìm miếng bánh, bị chôn vùi dưới đống đổ nát nhà mình, bị oanh tạc trong bệnh viện, trong trại tị nạn, trong các khu tạm cư - những người tị nạn bị buộc phải di dời hết nơi này sang nơi khác trên mảnh đất chật hẹp và đông đúc. Không thể chấp nhận và không thể biện minh việc coi con người chỉ là “nạn nhân phụ”.

Được hỏi về làn sóng bài Do thái gia tăng mạnh ở nhiều nơi trên thế giới trong những tháng gần đây? Đức Hồng y Parolin đáp: “Đó là một hậu quả đáng buồn và không thể biện minh: chúng ta đang sống trong thời đại của tin giả và sự đơn giản hóa thực tế. Điều đó khiến một số người quy trách nhiệm cho toàn thể người Do thái về những gì đang diễn ra ở Gaza.

Chúng ta biết rõ điều đó không đúng: có rất nhiều tiếng nói phản đối mạnh mẽ ngay từ chính cộng đồng Do thái, lên án cách thức mà chính phủ Israel hiện nay hành động ở Gaza và ở phần còn lại của Palestine - nơi mà, đừng quên, sự bành trướng bạo lực của các nhóm định cư đang tìm cách ngăn cản sự ra đời của một nhà nước Palestine.

Chúng ta thấy những lời chứng từ công khai của gia đình các con tin. Chủ nghĩa bài Do thái là một căn bệnh ung thư cần được chiến đấu và nhổ tận gốc: chúng ta cần những người thiện chí, những nhà giáo dục giúp con người hiểu và phân biệt...

Không người Do thái nào bị tấn công hoặc phân biệt chỉ vì họ là người Do thái. Không người Palestine nào bị tấn công hoặc phân biệt chỉ vì họ là người Palestine, bị gán cho nhãn “khủng bố tiềm tàng”.

Chuỗi hận thù quái ác này chỉ tạo ra vòng xoáy hủy diệt, không thể mang lại điều gì tốt đẹp. Thật đáng buồn khi thấy nhân loại không chịu học từ lịch sử, dù là rất gần đây - lịch sử vốn là “thầy dạy của cuộc sống”.

Về tình hình của cộng đồng Kitô tại Gaza, Đức Hồng y Parolin nhận xét rằng: “Các Kitô tại Gaza, như chúng ta đã thấy, cũng bị tấn công... Tôi xúc động khi nghĩ đến những người vẫn quyết tâm ở lại, mỗi ngày cầu nguyện cho hòa bình và cho các nạn nhân.

Tình hình của họ ngày càng bấp bênh. Chúng tôi cố gắng ở gần họ bằng mọi cách, thông qua Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem và Caritas, đồng thời cảm ơn các chính phủ và tổ chức đang nỗ lực chuyển viện trợ và hỗ trợ y tế cho người bị thương nặng.

Sau cùng, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh: “Vai trò của các tín hữu Kitô tại Trung Đông luôn luôn quan trọng, dù số lượng của họ đang giảm dần. Tôi muốn nhắc rằng họ hoàn toàn chia sẻ số phận của dân tộc Palestine bị tổn thương, cùng chịu đau khổ với họ.”

(Vatican News 6-10-2025)