Đức Hồng y Müller: Chiến tranh phát sinh từ việc con người quay lưng lại với Thiên Chúa

Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller | CNA/Daniel Ibanez
Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tại Vatican, Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nhận xét rằng nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ việc con người xa rời Thiên Chúa.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài viết đăng trên báo Die Tagespost, ấn bản trực tuyến, số ra ngày 13 tháng Năm vừa qua, Đức Hồng y viết rằng chiến tranh là hậu quả của mối tương quan bị phá vỡ giữa con người với Đấng Tạo Hóa, và nó biểu lộ “bộ mặt ma quỷ và dữ tợn” qua bạo lực và giết chóc.

Khi nhắc đến các cuộc chiến trong lịch sử, cho đến “cuộc xâm lược của quân đội ông Putin chống lại người Ucraina”, Đức Hồng y nhắc đến việc Cain giết em mình là Abel, như hình mẫu nguyên thủy của chiến tranh. Theo ngài, hễ con người càng xa Thiên Chúa thì chiến tranh của họ càng trở nên tàn nhẫn hơn. “Cái chết của Thiên Chúa” sẽ dẫn đến “cuộc thảm sát hàng loạt đối với con người”. Đức Hồng y cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể “xóa sổ toàn thể nhân loại khỏi mặt đất”.

Chiến tranh chính nghĩa

Theo Đức Hồng y Müller, nguyên nhân thực sự của chiến tranh không nằm trong bản tính con người, nhưng do việc con người “hướng về các tạo vật”, tức là tôn thờ chúng như những ngẫu tượng thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử, hàng triệu con người đã bị hy sinh cho “những ngẫu tượng của quyền lực, lòng tham và dục vọng”.

Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, Đức Hồng y Müller cũng bảo vệ việc sử dụng vũ lực quân sự. Khi không còn giải pháp nào khác, bạo lực của các bạo chúa phải được kiềm chế “bằng một đối lực thích đáng nhưng có trách nhiệm từ phía cảnh sát và quân đội”. Theo ngài, giáo huấn Kitô giáo về “chiến tranh chính đáng” có nghĩa là quyền tự vệ chính đáng chống lại một kẻ xâm lược.

(KNA 13-5-2026)