Đức Hồng y Koch vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Piô X

Der Schweizer Kardinal Kurt Koch findet, Europa müsste sich wieder mehr auf diplomatischer Ebene engagieren. | © Vera Rüttimann
Đức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Piô X mới bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông vì tội ly giáo: phong chức cho bốn giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh cha.

Phúc Nhạc | RVA

Trong podcast của tạp chí Communio, vị Hồng y thuộc Giáo triều Rôma nói: “Vấn đề căn bản dường như là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống vừa có thể mở ra trước những thách đố mới.”

Tuyên bố với tạp chí Communio ở Đức, Đức Hồng y nói: “Vấn đề căn bản dường như là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống vừa có thể mở ra trước những thách đố mới.” Theo ngài, việc nhóm này ly khai khỏi Giáo hội Công giáo vẫn chưa phải là câu chuyện đã khép lại.

Đức Hồng y Koch nói thêm rằng vạ tuyệt thông là lời mời gọi người phạm lỗi hoán cải để có thể tìm được con đường trở về. Ngài hy vọng trong tương lai sẽ có thể nối lại các cuộc đối thoại mới, “để họ có thể tìm lại con đường trở về với Giáo hội Công giáo”.

Hình phạt tuyệt thông đồng nghĩa với việc mất các chức vụ trong Giáo hội và hầu như toàn bộ các quyền lợi của một thành viên trong Giáo hội.

Đức Hồng y người Thụy Sĩ Đức nhắc lại rằng trong lịch sử Giáo hội, sau các Công đồng thường xảy ra những cuộc chia rẽ. Mỗi lần như vậy, Giáo hội đều bị cáo buộc là đã phản bội truyền thống và đưa vào những điều mới mẻ.

Đức Hồng y cho rằng vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là: “Làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống vừa có thể mở ra trước những thách đố mới.”

“Hãy tự xét mình”

Xét về mặt lịch sử, những vấn đề như vậy rồi cũng sẽ được giải quyết theo thời gian. Theo Đức Hồng y Koch, có lẽ Công đồng Vaticanô II (1962-1965) - điều mà Huynh đoàn Thánh Piô X bác bỏ - vẫn còn quá gần về mặt lịch sử, “nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những con đường khác”.

Đề cập đến quan điểm đa nguyên tôn giáo cho rằng mọi tôn giáo đều là những con đường như nhau dẫn đến Thiên Chúa, vị Bộ trưởng đặc trách đại kết Kitô của Tòa Thánh nói: “Thật là điều tốt nếu chúng ta coi cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Piô X như một cơ hội để tự xét mình và suy nghĩ xem điều gì cần phải thay đổi. Chỉ như thế chúng ta mới có thể chứng minh với Huynh đoàn rằng những điều tiêu cực mà họ nêu ra không nằm trong Công đồng, mà là những khuynh hướng đã xuất hiện sau Công đồng.”

Những điểm tương đồng giữa cánh hữu và cánh tả

Vì không có phép của Đức Giáo hoàng để tiến hành các lễ tấn phong giám mục, Huynh đoàn Thánh Piô X đã đưa ra những lập luận rất chi tiết nhằm biện minh cho hành động của mình.

Theo Đức Hồng y Kurt Koch, điều đó “đi theo hướng tự trao quyền cho mình để thực hiện các lễ truyền chức”. Theo ngài, hiện tượng này gợi nhớ đến những diễn biến trong các khuynh hướng cấp tiến trong Giáo hội, nơi một số nhóm cũng tự trao quyền để làm những điều mà hàng lãnh đạo Giáo hội không chấp nhận. Đức Hồng y nhận xét:

“Điều đó một lần nữa cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo khuynh hướng cấp tiến đôi khi có thể mắc cùng một căn bệnh trong cùng một bệnh viện, dù họ nằm ở những khoa hoàn toàn khác nhau.” Theo Đức Hồng y Koch, quan niệm của Huynh đoàn Thánh Piô X về truyền thống là chưa đầy đủ, vì họ chỉ giữ lại những mảnh rời của truyền thống. Họ không nhìn toàn bộ truyền thống kéo dài suốt 2.000 năm của Giáo hội, mà coi như truyền thống đã bị gián đoạn kể từ Công đồng chung Vatican II.

“Đẩy tất cả xuống hỏa ngục”

Đức Hồng y Koch cũng chỉ trích cách Huynh đoàn Thánh Piô X diễn giải câu nói “Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ”. Theo truyền thống của Giáo hội, luôn có niềm xác tín rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và cũng tìm được những con đường cứu độ dành cho những người chưa bao giờ thực sự gặp gỡ hoặc đón nhận Tin mừng. Ngài nói:

“Nếu Huynh đoàn Thánh Piô X hầu như đẩy tất cả những ai không thuộc Giáo hội Công giáo xuống hỏa ngục, thì tôi không hiểu làm sao người ta còn có thể biện minh cho xác tín nền tảng của Kinh thánh rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người.”

Theo Đức Hồng y, nguy cơ ở đây là phán đoán thần học của con người bị đặt lên trên quyền phán xét tối hậu của chính Thiên Chúa.

(Kathpress 3-7-2026)