Đức Hồng y Giáo chủ Hòa Lan kêu gọi sự minh bạch và tránh mơ hồ trong giáo huấn luân lý Công giáo

Photo: Hubert Szczypek
Đức Hồng y Willem Eijk, Tổng giám mục Giáo phận Utrecht, Giáo chủ Công giáo Hòa Lan, cầu mong Học viện Gioan Phaolô II, về hôn nhân và gia đình, cũng như Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, luôn có lập trường “rõ ràng và không mơ hồ”, liên quan tới đạo lý Giáo hội Công giáo về hôn nhân và gia đình cũng như những vấn đề về đạo lý sinh học.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hai cơ quan này thường bị dư luận Công giáo truyền thống phê bình là có lập trường “thiếu rõ ràng và mơ hồ” về luân lý gia đình và các vấn đề đạo lý sinh học, nhất là dưới thời Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia làm Chủ tịch và Chưởng ấn của cơ quan vừa nói của Tòa Thánh. Mới đây, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhận đơn từ nhiệm, vì lý do tuổi tác, 80 tuổi, của Đức Tổng giám mục Paglia và ngài bổ người kế vị là Đức ông Chưởng ấn Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống.

Mới đây, trang mạng The Pillar ở Mỹ đã phỏng vấn Đức Hồng y Willem Eijk, vốn nổi tiếng trong các Hồng y là người nói rõ ràng, minh bạch về các vấn đề sự sống và đạo đức tin học. Ngài vốn là một bác sĩ y khoa. Mới đây, Đức Hồng y đã được mời thuyết trình tại Hội nghị quốc tế về đạo đức sinh học, do Quỹ Jerome Lejeune tổ chức tại Roma để thảo luận về đề tài “khoa học và đạo đức sinh học phục vụ sự thật”.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Eijk nói rằng: “Chúng ta cần chống lại thứ văn hóa ngày nay, không nhìn nhận các giá trị nội tại của sự sống con người. Nghĩa vụ của chúng ta là thông truyền sự thật về Thiên Chúa, về con người, và thế giới, cũng như các chân lý siêu hình, và sự thật liên quan đến các giá trị và quy luật luân lý.”

Đức Hồng y nhìn nhận rằng những cố gắng của Giáo hội trong lãnh vực này không thành công lắm: ví dụ con số những vụ phá thai liên tục gia tăng, như tại Mỹ năm ngoái có ít nhất một triệu vụ. Hoặc gần đây quốc hội Pháp đã ghi vào trong hiến pháp quốc gia quyền của phụ nữ được phá thai, và cách đây vài ngày, quốc hội Pháp đã thông qua luật cho trợ tử. Nhưng Đức Hồng y Eijk nhấn mạnh rằng: “Chúng ta không được buông xuôi, chúng ta không được mất can đảm. Trong những năm vừa qua, tôi đã thấy ở Hòa Lan, mỗi năm đều có sự gia tăng con số những người trẻ muốn được đón nhận vào trong Giáo hội. Tuy không nhiều như ở Pháp, nhưng dầu sao người ta thấy đó là một khuynh hưởng gia tăng rõ ràng trong lãnh vực này. Và những người trẻ ấy khám phá Chúa Kitô và Tin mừng, cũng như các giáo huấn luân lý của Giáo hội, qua cả Internet, Tiktok, các mạng xã hội. Khi họ đến gặp một linh mục để xin rửa tội hoăc thêm sức, họ đã biết nhiều về đức tin vì họ đã đọc được về đạo lý Công giáo trên Internet và các mạng xã hội”.

Về vai trò của các tổ chức, như Học viện Gioan Phaolô II về hôn nhân và gia đình, cũng như Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Hồng y Eijk nói rằng:

“Điều rất quan trọng là chúng ta cố gắng tái lập sự hiệp nhất trong Giáo hội. Và điều này cần đến từ một sự tuyên xưng đức tin rõ ràng và không mơ hồ. Điều này cũng phải diễn ra trong lãnh vực luân lý và đạo đức”.

“Có lẽ không dễ làm chứng về luân lý Công giáo. Nhiều người gặp khó khăn với luân lý này, nhưng chúng ta phải rõ ràng và không mơ hồ về những chân lý căn bản của đức tin chúng ta.

“Tuy rằng cả trong lãnh vực này sự việc thay đổi. Chúng tôi đã du nhập trong Giáo phận Utrecht các khóa chuẩn bị hôn nhân với năm buổi chiều. Chúng tôi giải thích thần học về thân xác. Chúng tôi nói về đạo lý Giáo hội liên quan đến việc ngừa thai, chúng tôi nói về việc kế hoạch hóa gia đình tự nhiên. Và những phản ứng của dân chúng thường là: “Ồ, điều này thật là đẹp, chúng con chưa hề nghe nói về vấn đề này!”

“Và điều này làm cho tôi thấy rõ ràng: chúng ta phải thông truyền sự thật về hôn nhân, về đời sống tính dục. Điều này có thể là khó khăn, nhưng không phải là không có thể. Trong khóa học gần đây nhất, chúng tôi có 12 cặp, vậy là 24 người trẻ họ nghe sứ điệp này và tỏ ra cởi mở đối với đạo lý của Giáo hội”.

(The Pillar 1-6-2025)