Đức giám mục Ukraina: “Không ai có thể hủy diệt được hy vọng”
Đức giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ đông phương của Giáo phân Donetsk, Đức cha Maksym Ryabukha đã cử hành thánh lễ tại thành phố Innsbruck bên Áo để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và gia đình họ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức cha Ryakukha coi sóc Giáo phận Donetsk từ năm 2024 và ngài đến viếng thăm Áo theo lời mời của Đức giám mục Glettler ở địa phương. Trong dịp này ngài đã tha thiết chia sẻ về tình cảnh của người dân tại những khu vực miền Đông Ukraina bị chiến tranh tàn phá. Mặc dù phải hứng chịu các cuộc không kích hằng ngày, nhiều thị trấn bị phá hủy và tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng theo ngài, nhưng hy vọng của người dân vẫn không hề bị dập tắt. Đức cha nói với báo của giáo phận địa phương: “Không ai có thể hủy diệt được hy vọng.”
Hôm 16 tháng Bảy vừa qua, Đức cha Ryabukha đã cùng cộng đoàn người Ukraina tại bang Tyrol miền hạ Áo dâng thánh lễ tại nhà thờ Chúa Thánh Linh “Spitalskirche” ở Innsbruck. Trong thánh lễ, mọi người đã tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh.
Đức giám mục sở tại, Hermann Glettler cũng khẳng định Giáo phận sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ những người Ukraina đang sinh sống tại bang Tyrol.
Đức cha Ryabukha kể lại trong giáo phận của ngài, những hồi còi báo động không kích đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. “Mỗi buổi tối, khi người dân đi ngủ, họ đều nghĩ rằng đêm nay có thể sẽ là đêm cuối cùng của mình.” Tuy nhiên, ngài cho biết mình vẫn chứng kiến một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ: mọi người sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, bất kể nguồn gốc hay tôn giáo, từ việc cùng cầu nguyện đến các hoạt động phục vụ xã hội. Chính sự gắn kết ấy đã mang lại sức mạnh cho rất nhiều người.
Đức cha Maksym Ryabukha, năm nay 46 tuổi (1980), sinh tại thành phố Lviv và thuộc Dòng Don Bosco. Ngài cũng nói rằng: “Mọi người ở Donetsk hiệp nhất với nhau qua những lời cầu nguyện chung và các hoạt động phục vụ xã hội, bất kể họ thuộc dân tộc hay xuất thân nào.” Ai cũng hiểu rằng, một cá nhân đơn lẻ tuy không thể ngăn chặn được cái ác, nhưng vẫn luôn có thể làm điều thiện... Ngày nay, chúng tôi có rất nhiều người cao tuổi, người trẻ và cả trẻ em sẵn sàng giúp đỡ người khác trong các cộng đoàn của mình. Khi chứng kiến tất cả những điều đó, chúng tôi có thể khẳng định rằng: không ai có thể hủy diệt được hy vọng.”
Các giáo xứ nơi tiền tuyến
Đức cha Ryabukha cũng kể về những giáo xứ nằm ngay sát chiến tuyến với Nga. Các linh mục nhất quyết không rời bỏ cộng đoàn của mình. Một linh mục đã nói với Đức cha: “Con đã được truyền chức linh mục là vì những con người này. Họ không còn ai khác để tìm đến.”
Một linh mục khác kể lại lời các giáo dân: “Nếu cha rời đi, thì chúng con sẽ chẳng còn ai nữa. Khi đó, chúng con sẽ có cảm giác rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi chúng con.”
Đức cha cho biết dầu vậy cũng có những giáo xứ đã không còn tồn tại, “có những nơi không còn một viên gạch nào chồng lên viên gạch khác - tất cả đều đã bị phá hủy. Đối với những người buộc phải rời bỏ nhà cửa, các linh mục thường là ký ức duy nhất còn lại về quê hương và mái ấm của họ.”
Đừng để họ bị lãng quên
Theo Đức cha Ryabukha, mối đe dọa lớn nhất không phải là vũ khí, nhưng là cảm giác bị thế giới lãng quên. Sự liên đới của cộng đồng quốc tế kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược đã mang lại cho người dân lòng can đảm và trong rất nhiều trường hợp đã cứu sống họ. Sự hỗ trợ từ nước ngoài giúp những người chịu ảnh hưởng của chiến tranh cảm nhận rằng họ không đơn độc trước số phận của mình.
Cảm giác rằng bạn chỉ có một mình, rằng bạn không thể nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, sẽ hủy hoại con người từ bên trong. Cái ác đang đối diện với chúng tôi lớn mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng sự rộng mở và thiện chí của mọi người trong việc đứng về phía chúng tôi mang lại cho chúng tôi niềm hy vọng rằng tất cả rồi sẽ qua đi.”
Đức cha cho biết ngài đã trải qua những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược của Nga tại Kyiv: “Thủ đô và các ngôi làng lân cận gần như tê liệt. Nguồn viện trợ nhân đạo đến với chúng tôi đã khiến chúng tôi cảm nhận rằng mọi người, kể cả những người chưa từng biết chúng tôi, vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi.” Đối với rất nhiều người, sự trợ giúp ấy - kể cả tại các quốc gia đã tiếp nhận họ tị nạn - đã cứu sống họ.
Trong bóng tối của chiến tranh, theo Đức cha Ryabukha, tình liên đới giữa con người với nhau chính là dấu chỉ cho thấy chúng ta có thể chiến thắng sự dữ.
(Kathpress 17-7-2026)