Đức cha Fernandes: “Phải chăng Thủ tướng Modi yếu kém hay không muốn lên án những kẻ tấn công Kitô hữu?”
Trong những năm gần đây, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ đã nhiều lần tiếp cận cộng đồng Kitô hữu Ấn Độ. Đặc biệt vào dịp Giáng sinh, ông thường thăm các nhà thờ, gặp gỡ các lãnh đạo Kitô và công khai ghi nhận đóng góp to lớn của người Kitô cho xã hội Ấn Độ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và bác ái.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Những hình ảnh này, được truyền hình trực tiếp trên các kênh quốc gia và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tạo nên một hình ảnh bao dung và thiện chí.
Tuy nhiên, trong một bài suy tư được hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, truyền đi ngày 02 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Savio Fernandes, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Mumbai, là địa phận lớn nhất ở Ấn Độ, nhận xét rằng: điều đáng lo ngại là những khoảnh khắc được dàn dựng cẩn thận về những cử chỉ thân hữu của Thủ tướng Modi thường xảy ra tiếp đó - đôi khi ngay trong cùng một ngày - các tin tức về những cuộc tấn công bạo lực nhằm vào các nhà thờ, phòng cầu nguyện, tu viện, trường học và các buổi tụ họp thờ phượng ôn hòa ở nhiều nơi trên đất nước.
Điều khiến nỗi lo càng sâu sắc hơn không chỉ là sự lặp lại của các vụ việc, nhưng còn vì những vụ bạo hành chống Kitô ấy hầu như không bị trừng phát, nhiều khi chúng diễn ra trước sự chứng kiến thụ động của lực lượng an ninh. Sự mâu thuẫn đáng sợ này đã khiến nhiều người đặt ra một câu hỏi khó chịu: Liệu Thủ tướng Modi là một nhà lãnh đạo yếu kém, bất lực, hay không sẵn sàng kiểm soát các thành phần cực đoan trong chính hàng ngũ ý thức hệ của mình?
Theo dữ liệu từ các tổ chức xã hội dân sự độc lập và các nhóm nhân quyền, các vụ quấy rối, phá hoại, làm gián đoạn thánh lễ và đe dọa giáo sĩ cũng như tín hữu đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Đây không phải là các sự kiện đơn lẻ hay ngẫu nhiên, mà cho thấy một mô hình thù địch mang tính ý thức hệ.
Điều làm tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng là nhiều thủ phạm bị cáo buộc công khai liên hệ với các nhóm có quan hệ ý thức hệ với chính quyền hiện tại. Khi những cá nhân hoặc tổ chức này phủ nhận bằng hành động bạo lực những lời tốt đẹp của Thủ tướng dành cho người Kitô hữu, họ không chỉ tấn công một cộng đồng thiểu số, nhưng còn trực tiếp thách thức thẩm quyền của chính Thủ tướng.
Bình thường, một nhà lãnh đạo mạnh mẽ sẽ đáp lại bằng sự rõ ràng về mặt đạo đức. Ít nhất, người ta mong đợi một lời lên án rõ ràng và dứt khoát đối với bạo lực, đặc biệt khi nó nhắm vào những công dân đang hành đạo trong hòa bình. Tuy nhiên, ở đây, điều đáng lo nhất chính là sự im lặng dai dẳng và chói tai của Thủ tướng Modi, điều có nguy cơ xóa nhòa mọi nỗ lực bao dung mà ông thể hiện trước công chúng.
Lên án bạo lực không phải là hành động thù địch đối với chính phủ, nhưng là lời kêu gọi trách nhiệm hiến định. Hiến pháp Ấn Độ bảo đảm tự do tôn giáo và quyền hành đạo không sợ hãi. Khi các quyền này bị vi phạm một cách có hệ thống và Nhà nước im lặng, uy tín của chính quyền bị xói mòn.
Các tín hữu Kitô tại Ấn Độ không đòi đặc quyền, mà chỉ yêu cầu được đối xử như những công dân bình đẳng. Họ tiếp tục phục vụ đất nước bằng việc giáo dục hàng triệu người, chăm sóc bệnh nhân và phục vụ những người nghèo nhất.
Gọi một hành vi bạo lực là bạo lực không phải là hành động thù địch: đó là một cử chỉ của hy vọng.
(Asia News 2-1-2026)