Đan viện cổ kính Thánh Arsema ở Ethiopia bị tấn công

Đan viện cổ kính Thánh Arsema, nằm tại khu vực South Wollo, thuộc vùng Amhara của Ethiopia, đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, ngày 22 tháng Bảy vừa qua. Lúc ấy có nhiều tu sĩ, linh mục, nữ tu và tín hữu của Giáo hội Chính thống Ethiopia Tewahedo đang hiện diện tại đan viện để tham dự phụng vụ và nhiều người đã trở thành nạn nhân.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Theo nhiều nguồn tin địa phương, hai nữ tu cùng sáu linh mục và tu sĩ đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều thường dân và tín hữu bị thương. Đối với nhiều Kitô hữu Ethiopia, thảm kịch này còn nghiêm trọng hơn cả sự mất mát về sinh mạng con người: đó là sự đánh mất cảm giác an toàn của những nơi từ lâu vẫn được xem là thánh thiêng.

Một mục sư Ethiopia cho biết: “Các nhà thờ và đan viện của chúng tôi từ trước đến nay luôn là nơi mọi người đến để tìm kiếm Thiên Chúa, cầu nguyện và tìm thấy bình an.”

Lời chia sẻ này phản ánh bầu khí lo sợ đang lan rộng trong các cộng đồng Kitô hữu.

Một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cũng viết: “Khi một nơi thờ phượng trở thành nơi của cái chết, các tín hữu bắt đầu tự hỏi họ còn có thể quy tụ để cầu nguyện ở đâu cho an toàn. Dù mục tiêu của cuộc tấn công có phải là các tay súng vũ trang hay không, thì những người thiệt mạng vẫn là các tín hữu, linh mục và nữ tu. Nhiều gia đình đã mất đi người thân, và Giáo hội đang chìm trong tang tóc. Những người vô tội không bao giờ đáng phải trả giá cho chiến tranh.”

Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Ethiopia và các tay súng thuộc lực lượng dân quân Fano tại vùng Amhara. Chính phủ Ethiopia cho rằng các tay súng Fano đã sử dụng đan viện này làm nơi ẩn náu.

Vị mục sư được trích dẫn trên mạng xã hội cho biết vụ việc nghiêm trọng này đã làm gia tăng nỗi lo sợ của nhiều tín hữu khi tham dự các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt tại những khu vực đang có xung đột. Ông nói: “Nhiều người đang sống trong sợ hãi và không dám tụ họp để thờ phượng. Các bậc cha mẹ tự hỏi liệu việc đưa con đến nhà thờ có còn an toàn nữa không, vì họ lo rằng điều đã xảy ra tại Đan viện Arsema có thể lặp lại ở nơi khác. Đó là nỗi sợ mà chúng tôi chưa bao giờ muốn thấy nơi dân tộc mình. Chúng tôi dành cả ngày để an ủi những người đang tự hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có câu trả lời, nhưng chúng tôi luôn hướng họ về với Đức Kitô.”

Mặc dù phải trải qua thảm kịch này, Giáo hội Chính thống Ethiopia vẫn tiếp tục làm chứng cho đức tin của mình và kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới nâng đỡ Giáo hội trong thời điểm thử thách này.

Một thành viên khác của cộng đồng Chính thống Ethiopia tuyên bố: “Niềm hy vọng của chúng tôi không hề mất đi. Các công trình có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn vững bền. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, công lý và sự hòa giải của đất nước mình; đồng thời cầu nguyện không chỉ cho các gia đình của những nạn nhân, mà còn cho nền hòa bình của Ethiopia.”

(AP) (Hãng tin Fides, ngày 31/7/2026)

Vietnamese Survey popup