Chuyên gia truyền thông Hàn Quốc: “Đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn”

Bà Jihyun You một nhà báo kỳ cựu và học giả về truyền thông, có bằng Tiến sĩ Truyền thông của Đại học Kwangwoon và đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong khu vực về truyền thông có đạo đức, phẩm giá con người và truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân Lý Á Châu, bà nói rằng: Người trẻ Công giáo không nên để sự nổi tiếng trên mạng, số lượng người theo dõi hay mức độ hiện diện kỹ thuật số quyết định cảm nhận của mình về giá trị bản thân. Bà cho biết sứ mạng kỹ thuật số của Giáo hội phải giúp người trẻ khám phá một ý thức sâu sắc hơn về căn tính và phẩm giá con người trong một nền văn hóa trực tuyến ngày càng bị định hình bởi các thuật toán, sự so sánh và áp lực phải thể hiện bản thân.

Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng Chín, tại Đài Chân Lý Á Châu, Philippines với chủ đề “Từ Người có ảnh hưởng đến Người làm chứng: Con đường Hiệp hành cho Sứ mạng Kỹ thuật số tại châu Á”. Tham dự Đại hội có gần 100 nhà truyền thông kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng Công giáo từ khắp châu Á để cùng suy tư về cách Giáo hội có thể trở thành một sự hiện diện có ý nghĩa hơn trong những không gian kỹ thuật số nơi người trẻ đang sống, giao tiếp và tìm kiếm ý nghĩa.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Tiến sĩ You nhận xét rằng một trong những thách đố trung tâm mà người trẻ đang phải đối diện là áp lực phải liên tục hiện diện và được nhìn thấy trên mạng. Vì thế bà khuyên các bạn trẻ: “Đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn”.

Theo bà các nền tảng kỹ thuật số có thể khuyến khích người dùng đánh giá bản thân thông qua lượt thích, số người theo dõi, lượt xem và những hình thức tương tác khác. Tuy nhiên, bà cho rằng việc làm chứng Kitô giáo bắt đầu từ một cách hiểu khác về giá trị con người. Bà nói: Bạn không cần hàng ngàn người theo dõi hay một sự hoàn hảo được trau chuốt để trở thành một chứng nhân. Một cuộc trò chuyện âm thầm nhưng chân thành, hay một sự hiện diện đầy lòng trắc ẩn, có thể chạm đến một tâm hồn theo những cách mà bạn có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy.”

Bà kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số trẻ bắt đầu không phải bằng những chiến lược nhằm gia tăng phạm vi tiếp cận, nhưng bằng cầu nguyện, lắng nghe và một cuộc gặp gỡ chân thực với Đức Kitô.

Suy tư về câu Công vụ Tông đồ 4,20: “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, thì chúng tôi không thể không nói ra”, bà You cho rằng các Tông đồ không nói vì họ đang cố gắng xây dựng một nền tảng hay quảng bá một thông điệp. Họ nói vì những gì họ đã thấy và nghe”.

Đối với những nhà truyền giáo kỹ thuật số, bà nói, điều này có nghĩa là việc truyền thông phải tuôn trào một cách tự nhiên từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, chứ không phải từ việc theo đuổi sự nổi bật hay khả năng được nhiều người nhìn thấy.

Hàn Quốc là một bối cảnh đặc biệt quan trọng để xem xét những vấn đề này. Khoảng 94,5% dân số sử dụng internet, trong khi tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh ở người trưởng thành vào khoảng 97%. Tiến sĩ You cũng lưu ý rằng khoảng hai phần ba người Hàn Quốc đã sử dụng một dịch vụ AI.

Tuy nhiên, theo các số liệu thống kê do các giám mục Hàn Quốc công bố, chỉ 15,5% người Công giáo Hàn Quốc tham dự thánh lễ Chúa nhật, trong khi dân số Công giáo cũng đang ngày càng lão hóa. Bà nói; “Chín mươi bốn phần trăm được kết nối. Mười lăm phần trăm hiện diện... khoảng cách này là câu hỏi mục vụ của thế hệ chúng ta.”

Do đó, thách đố không chỉ đơn giản là đưa thêm nội dung Công giáo lên các nền tảng kỹ thuật số. Giáo hội phải trao tặng một điều mà công nghệ kỹ thuật số tự nó không thể cung cấp: sự hiện diện đích thực của con người.

Tiến sĩ You kêu gọi Giáo hội thay đổi cách tiếp cận mục vụ từ Hãy đến với chúng tôi” sang “Chúng tôi hãy đến với bạn và đồng hành cùng bạn.”

Bà cũng cảnh báo rằng sức ảnh hưởng nếu không đi đôi với việc đào luyện có thể khiến những người sáng tạo nội dung trẻ dễ rơi vào tình trạng kiệt sức, cô lập và những kỳ vọng không lành mạnh.

Bà nói: “Trong thời đại AI tạo sinh, sự trau chuốt bóng bẩy và việc sản xuất hoàn hảo rất rẻ, dồi dào và tức thời, công nghệ có thể khuếch đại một thông điệp, nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra lòng trắc ẩn, sự tiếp xúc giữa người với người, hay một đời sống được sống cách chân thành.”

Bà cũng khuyến khích người trẻ bắt đầu hành trình kỹ thuật số hướng tới Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, không chỉ xem sự kiện này như một cuộc quy tụ, mà còn như một cơ hội xây dựng sự hiệp thông vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và biên giới tại châu Á.

Nhắc đến Thánh Carlo Acutis, bà You cho rằng internet có thể trở thành một nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ đích thực, thay vì là một sự trốn chạy vào những thế giới kỹ thuật số cô lập.

Theo bà, mục tiêu tối hậu của sứ mạng kỹ thuật số Công giáo không chỉ là làm cho Đức Kitô trở nên hữu hình hơn thông qua các thuật toán, mà là tạo ra những không gian kỹ thuật số nơi con người có thể gặp gỡ nhau với lòng trắc ẩn, lắng nghe cách sâu sắc và cảm nghiệm sự ấm áp của đức tin.

(RVA News | September 07, 2026)

Vietnamese Survey popup