Cha sở Công giáo duy nhất tại Gaza: Gaza đã bị nghiền nát, nhưng đã biến mất khỏi truyền thông

Linh mục Gabriel Romanelli | Vatican News
Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, than phiền rằng: “Gaza đã bị nghiền nát, nhưng đã biến mất khỏi truyền thông”.

Phúc Nhạc | RVA

Ban tổ chức cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố Rimini, trung Ý, kết thúc hôm 26 tháng Tám vừa qua đã mời cha Romanelli, thừa sai Ngôi Lời vĩnh cửu, và là cha sở Công giáo duy nhất tại Gaza, kể lại qua Video hiện trạng của phần đất này. Cha nói: “Thực trạng của mảnh đất này thuộc Thánh Địa, tại Dải Gaza, thật khủng khiếp. Thậm chí cũng không thể nói rằng đây là một tình trạng hậu thảm họa, bởi vì thảm họa đã biến mất khỏi truyền thông, nhưng ở đây thì hoàn toàn không biến mất.”

Viện trợ không đến và tình trạng khẩn cấp ngày càng tồi tệ

Cha giải thích rằng: “Tình hình Gaza vẫn tiếp tục hết sức bi đát. Các cuộc ném bom không còn diễn ra trên diện rộng như trước, nhưng ngay cả khu vực trung tâm thành phố cũng vẫn bị ném bom. Và phần lớn người dân, thực tế là toàn bộ 2,3 triệu người, hoàn toàn cần mọi thứ. Gaza đã bị nghiền nát. Nó giống như một trận sóng thần phá hủy tất cả, rồi sau đó không một ai đến cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng.

Tại Gaza, viện trợ đã không đến và tình trạng khẩn cấp tiếp tục tồi tệ hơn từng ngày. Nếu bạn đang trong tình trạng khẩn cấp, bạn cần một phản ứng ngay lập tức. Mỗi ngày phản ứng đó bị trì hoãn thì tình trạng khẩn cấp lại trở nên nghiêm trọng hơn. Đó chính là điều chúng tôi đang trải qua.”

Cuộc chiến hằng ngày để có nước uống

Cha Romanelli nói tiếp: “Phần lớn người dân sống trong lều hoặc ngoài đường. Đất đai đầy cát và bị trộn lẫn với nước cống. Phần lớn mọi người thậm chí không có một nguồn năng lượng nhỏ nào. Và rồi phải vật lộn để có nước; đó là một cuộc chiến hằng ngày. Chúng tôi vẫn cố gắng làm hết sức mình. Chúng tôi phân phát nước uống cho hơn 400 gia đình.

Nhà thờ của chúng tôi được xây dựng trên một mạch nước hoặc một bể chứa nước. Chúng tôi phải bơm nước với một cái giá đắt khủng khiếp, bởi mỗi lít dầu diesel cho máy phát điện có giá 10 Euro. Và vấn đề không phải do eo biển Hormuz, nhưng là vấn đề do chiến tranh.”

Lời cuối cùng không phải là Thập giá

Cha Gabriel Romanelli kể rằng, bất chấp tất cả, họ vẫn tổ chức những trò chơi với nước không thể uống được: “Và mọi người đều cười, cả người lớn cũng cười; ngay cả tôi và các nữ tu cũng tranh thủ để tắm. Có vẻ như là một điều điên rồ, nhưng nỗi buồn được chiến thắng bằng niềm vui, và niềm vui của Tin mừng được Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Lời cuối cùng không phải là Thập giá. Thập giá là một lời cần thiết, nhưng lời sau cùng và quyết định là sự Phục Sinh. Và chúng ta phải sống và cảm nghiệm mầu nhiệm Vượt Qua này trong đời sống hằng ngày.”

Chúng tôi ở lại đây, không bỏ rơi người dân của mình

Về quyết định ở lại Gaza bất chấp chiến tranh, cha xứ nói: “Ở lại là câu trả lời tự nhiên, cả về mặt tinh thần lẫn nhân bản. Đây không phải là một thách thức chính trị.

Người mục tử phải ở lại với đàn chiên của mình

Vì vậy, tôi, với tư cách là cha xứ, linh mục và nhà truyền giáo, cũng như các linh mục khác và các nữ tu khác, chúng tôi nhận thấy câu trả lời là phải ở gần người dân. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người khuyết tật, trẻ em, các gia đình và rất nhiều người vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sự hiện diện của chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô, để gìn giữ sự hiện diện Thánh Thể - Chúa Giêsu Kitô hiện diện cách thể lý trong Bí tích Thánh Thể và hiện diện cách thiêng liêng nơi mỗi tín hữu. Nuốt nước mắt vào trong là bổn phận của người biết yêu thương. Đó chính là cuộc sống trong thung lũng nước mắt này.”

Đủ rồi, hãy chấm dứt chiến tranh! Hòa bình là điều có thể!

Bất chấp tất cả, cha Gabriel vẫn nói những lời đầy hy vọng. Trước sự phân cực ngày càng gia tăng và vòng xoáy không chỉ của những hành động, mà cả của những lời nói và nguyên tắc mang tính bạo lực đang lan rộng khắp khu vực, cha nhấn mạnh: “Sự hiện diện của Kitô hữu, vốn là sự hiện diện của Đức Kitô, phải khác biệt. Chúng tôi tin chắc rằng hòa bình là điều có thể và một nền hòa bình công bằng là điều cần thiết. Vì thế, một trong những cách để giúp đỡ cộng đồng Palestine và cộng đồng Israel là gieo rắc hòa bình, nói về công lý và thuyết phục thế giới rằng: “Đủ rồi! Đủ rồi!” Bởi thật khủng khiếp khi chứng kiến những nạn nhân vô tội ở cả bên này lẫn bên kia. Và tất cả những điều này lại diễn ra tại Đất Thánh, nơi Thiên Chúa đã sống trong thân phận con người.”

Đó là chứng từ của cha Gabriel Romanelli, cha xứ Nhà thờ Thánh Gia tại thành phố Gaza, tại Hội nghị Meeting di Rimini. Trong cuộc gặp với chủ đề “Yêu mến Đất Thánh”, còn có sự tham dự của cha Francesco Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa.

(Vatican News PL 26-8-2026)

Vietnamese Survey popup