Các nhà thờ tại Pháp có thể chật kín vào Thứ Tư Lễ Tro sắp tới
Giáo hội Công giáo tại Pháp đang chuẩn bị đón đông đảo các dự tòng người lớn vào Thứ Tư Lễ Tro, ngày 18 tháng Hai tới đây.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Năm trước đây, các giáo xứ trên khắp nước Pháp đã bất ngờ khi không ai dự đoán được số người đông đảo đến như vậy. Lần này sẽ khác. Không chỉ là bảo đảm không thiếu tro hay ghế ngồi trong nhà thờ, các giáo xứ còn muốn khuyến khích các tín hữu ý thức sống Mùa Chay và động viên những người chưa chịu phép Rửa mạnh dạn xin lãnh nhận bí tích này.
Ngày 05 tháng Ba năm 2025 sẽ còn được ghi nhớ lâu dài trong ký ức tập thể của người Công giáo Pháp. Thứ Tư Lễ Tro năm ngoái là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên của một sự thức tỉnh tôn giáo trong nước, đặc biệt nơi giới trẻ. Các nhà thờ hầu như đều chật kín. Nhiều bạn trẻ công khai bày tỏ khát vọng tìm kiếm ý nghĩa và đời sống thiêng liêng. Đối với một số người, Thứ Tư Lễ Tro là bước đầu của hành trình dài ít nhất hai năm dẫn tới bí tích Rửa tội.
Năm nay, các giáo xứ Pháp sẽ không bị bất ngờ. Họ đang chuẩn bị nhiều cách khác nhau để đón làn sóng người mới. Các tài liệu giải thích về Mùa Chay và Thứ Tư Lễ Tro đã được soạn thảo, làm rõ sự khác biệt với tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo và ý nghĩa của nghi thức xức tro, nhấn mạnh rằng cử chỉ này cũng dành cho những người chưa được rửa tội. Một số nơi đề nghị chương trình đồng hành suốt Mùa Chay, chẳng hạn theo gương thánh Pier Giorgio Frassati, hoặc các hoạt động mục vụ giới trẻ tại Giáo phận Lille ở miền bắc Pháp.
Tại Lyon, Đức Tổng giám mục sở tại đã yêu cầu tất cả các linh mục dành lời đặc biệt cho người mới trong phụng vụ Thứ Tư Lễ Tro. Một số sáng kiến cũng do chính các tân tòng thực hiện, vì họ hiểu rõ nhất cách giúp đỡ những người lần đầu tham dự phụng vụ Công giáo.
(Vatican News Ba Lan, Ekai.pl 13-2-2026)