Các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi nhìn nhận phẩm giá con người của người nhập cư và cải cách chính sách nhập cư
Trước tình trạng các biện pháp thực thi luật nhập cư được tăng cường trên khắp nước Mỹ, hai giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã đưa ra những tuyên bố mới, khẳng định phẩm giá con người của người nhập cư với tư cách là con cái Thiên Chúa, đồng thời kêu gọi cải cách chính sách nhập cư.
Phúc Nhạc | RVA
Hôm mùng 03 tháng Tám vừa qua, nhân kỷ niệm 100 năm San Antonio ở bang Texas được nâng lên thành Tổng Giáo phận chính tòa, Đức Tổng giám mục Gustavo García- Siller đã công bố một thư mục vụ, bày tỏ sự liên đới của Giáo hội với người di cư và kêu gọi “mọi người Công giáo phải có sự phân định luân lý cẩn trọng và được đào luyện đúng đắn theo lương tâm của mình” trước thực trạng này.
Trước đó, ngày 01 tháng Tám, Đức giám mục Robert Gruss của Giáo phận Saginaw, bang Michigan, cũng ra tuyên bố nhắc nhở các tín hữu về “phẩm giá vốn có của mỗi con người.”
Đức cha Gruss nhận định rằng thách thức hiện nay của Hoa Kỳ - một quốc gia vốn “trong suốt lịch sử luôn đón nhận người nhập cư, người tị nạn, người lưu vong và những người bị bách hại từ nhiều quốc gia khác” - là “làm thế nào để giải quyết tình huống khi một chính quyền cho phép các cá nhân và gia đình tự do nhập cư.., còn chính quyền kế tiếp lại muốn trục xuất họ.”
Ngài viết rằng việc trục xuất “những người nhập cư đã gây hại cho xã hội bằng các hành vi phạm tội” là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, ngài đặt câu hỏi: “Liệu có công bằng hay không khi trục xuất những người đã và đang đóng góp tích cực cho xã hội, nhiều người trong số họ đã làm điều đó suốt nhiều năm?”
Theo Đức giám mục Gruss, một “xã hội công bằng và văn minh” sẽ không cho phép việc giam giữ hay trục xuất con người “mà không có lý do chính đáng”, hoặc không được tiếp cận với sự bào chữa pháp lý thích đáng, không được ở gần gia đình hay cộng đồng nâng đỡ mình, và cũng không được đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của con người.” Đức Cha kêu gọi các tín hữu thúc đẩy “những thay đổi trong chính sách công nhằm bảo đảm các quyền dân sự cho mọi người nhập cư”, đồng thời xây dựng “các chính sách thực thi an ninh biên giới mang tính nhân đạo”, vừa bảo vệ an ninh quốc gia vừa gìn giữ “sự an toàn và phẩm giá” của những người đến Hoa Kỳ để lao động.
“Chúng tôi sẽ đến với anh chị em”
Đức Tổng giám mục Gustavo García-Siller của Giáo phận San Antonio viết. “Tôi viết để an ủi những người đang đau khổ, thức tỉnh những người đang an phận và đối diện với bất công bằng tất cả xác tín của Tin mừng”.
Cả hai vị giám mục đều cho rằng người dân Hoa Kỳ cần hiểu lý do vì sao nhiều người phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời nhìn nhận quyền của quốc gia trong việc thực thi luật pháp về nhập cư. Tuy nhiên, theo các vị, tình trạng hiện nay là bất công, vô luân và cần phải được thay đổi.
Đức Tổng giám mục García-Siller đã chính thức công bố bức thư mục vụ mang tựa đề “Chúng tôi sẽ đến với anh chị em: Hiệp nhất trong tình liên đới với anh chị em di dân”, trong thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa San Fernando, ở trung tâm thành phố San Antonio.
Bức thư mở đầu bằng những lời này: “Chúng ta đang sống trong một thế giới chiến tranh. Trên khắp các châu lục, mỗi ngày đều có người thiệt mạng. Vượt qua các biên giới, những người sống sót buộc phải di cư. Họ không ra đi vì lựa chọn, nhưng vì bạo lực, đói nghèo, sợ hãi và áp bức.”
Trong bức thư dài 56 trang, gồm 5 phần và kết thúc bằng lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Guadalupe, Đức Tổng giám mục García- Siller cho biết ngài đã cầu nguyện “suốt một thời gian dài” trước khi viết, vì muốn lên tiếng từ “một vị thế đúng đắn - vị thế của sự đồng hành và liên đới.”
Ngài nói bức thư đề cập đến một thời điểm “chưa từng có tiền lệ” trong lịch sử đất nước, khi “sự kết hợp giữa các biện pháp mang tính cơ cấu và pháp lý đòi hỏi mọi người Công giáo phải có sự phân định luân lý cẩn trọng và được đào luyện đúng đắn theo lương tâm.”
Đức Tổng giám mục viết: “Tôi viết để an ủi những người đang đau khổ, thức tỉnh những người đang an phận và đối diện với bất công bằng tất cả xác tín của Tin mừng.” Ngài tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cá nhân sau nhiều năm đồng hành với người di cư, trong đó có rất nhiều người sống trong nỗi sợ hãi đến mức hiếm khi dám bước ra khỏi nhà. Đồng thời, ngài cũng nhắc đến chính câu chuyện của mình với tư cách là một người nhập cư.
Đức Tổng giám mục cho biết mình đã chứng kiến “một nỗi sợ hãi đã bén rễ” trên khắp Tổng Giáo phận. Theo lời ngài, bản thân và các linh mục “cầu nguyện với những bậc cha mẹ ôm con mỗi buổi sáng mà không biết liệu tối đến họ còn được trở về nhà hay không.” Ngài cũng kể về những gia đình không dám đưa con đi khám bệnh hoặc không dám đi làm “vì mỗi dặm đường đều tiềm ẩn nguy cơ.” Ngài viết: “Cả cộng đồng đang cùng vác thập giá này và Giáo hội không thể im lặng.”
Đức Tổng giám mục cũng đề cập đến tình trạng số người tham dự thánh lễ giảm sút cũng như sức khỏe thể chất ngày càng suy giảm của những người luôn sống trong nỗi sợ hãi liên quan đến vấn đề nhập cư. Ngài khẳng định: “Người dân không đánh mất đức tin. Tuy nhiên, nhiều người đã đánh mất cảm giác an toàn và cảm thức mình thuộc về nơi này.” Theo ngài, Giáo hội phải “bảo vệ phẩm giá của những người đang mắc kẹt trong guồng máy trục xuất.”
Đức Tổng giám mục García-Siller cho biết ngài đã đến thăm ba trung tâm giam giữ người nhập cư trong khu vực, trong đó có Trung tâm Lưu trú Gia đình Nam Texas tại Dilley - cơ sở giam giữ các gia đình lớn nhất nước Mỹ. Ngài nói mình đã “tận mắt chứng kiến những hành vi vi phạm phẩm giá con người diễn ra bên trong các bức tường ấy.” Ngài cũng trích dẫn thư mục vụ của Đức giám mục Steven Biegler, Giáo phận Cheyenne, bang Wyoming, công bố hồi tháng Tư năm nay, trong đó có viết rằng: “Chiến dịch giam giữ và trục xuất hàng loạt hiện nay là vô luân.”
Đức Tổng giám mục García-Siller còn cáo buộc các doanh nghiệp tư nhân đang thu lợi từ việc xử lý hồ sơ và vận chuyển số lượng lớn người nhập cư bị giam giữ từ nơi này sang nơi khác. Ngài cũng dẫn cuộc điều tra của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Ossoff Đảng Dân chủ, bang Georgia, trong đó ghi nhận hơn 1.000 báo cáo đáng tin cậy về các vụ vi phạm nhân quyền kể từ tháng Giêng năm 2025, bao gồm thiếu chăm sóc y tế, cắt giảm lương thực và nước uống, tình trạng quá tải, thiếu ngủ, việc tách các bà mẹ đang cho con bú khỏi con nhỏ, cũng như nhiều hình thức ngược đãi tương tự tại các cơ sở do tư nhân điều hành.
Theo Đức Tổng giám mục García-Siller, cách mô tả trước công chúng rằng chỉ có tội phạm bị trục xuất là “gây hiểu lầm”, vì theo ngài, 73% số người đang bị giam giữ vì lý do nhập cư không hề có án tích hình sự, và chỉ 5% từng bị kết án về các tội phạm bạo lực. Ngài cho biết các linh mục, phó tế, thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa và các giáo lý viên được đào tạo trong Tổng Giáo phận đang xây dựng “các sứ vụ đồng hành tích cực”, đến thăm người nhập cư tại nhà, mang các bí tích, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đến cho họ, đồng thời cũng phục vụ tại các trung tâm giam giữ.
Đức Tổng giám mục tuyên bố: “Nếu gia đình anh chị em bị giam giữ, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ đến với họ. Nhiệm Thể Chúa Kitô không bao giờ bỏ rơi các chi thể của mình trong xiềng xích.” Tiếp đó, ngài lấy làm tiếc vì các con đường hợp pháp hiện nay để nhập cư thường mất nhiều năm mới hoàn tất, trong khi các gia đình không thể chờ đợi lâu như vậy để tìm kiếm sự an toàn và ổn định. Ngài kêu gọi mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các con đường nhập cư hợp pháp, khẳng định rằng người di cư sẽ lựa chọn những con đường ấy nếu chúng thực sự khả thi. Theo ngài, “những đóng góp của người nhập cư cho công ích của quốc gia chúng ta” xứng đáng được đáp lại bằng những chính sách như vậy.
Kết thúc bức thư, Đức Tổng giám mục García-Siller phó dâng toàn bộ tình hình cho Đức Mẹ Guadalupe, Đấng đã từng vượt qua những ranh giới về văn hóa và chủng tộc, đồng hành với Thánh Gia trên hành trình lưu đày: “Từ rất lâu trước khi trở thành Nữ Vương của Mexico... Mẹ đã là một người mẹ vượt qua biên giới. Mẹ biết rõ con đường này, vì chính đôi chân của Mẹ đã từng bước đi trên đó.”
(ewtnnews 4-8-2026)
