Các giám mục Hoa Kỳ thánh hiến nước Mỹ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

U.S. bishops consecrate the nation to the Sacred Heart of Jesus at the Basilica of the National Shrine of Mary, Queen of the Universe, in Orlando, Florida, on June 11, 2026. | Credit: USCCB/YouTube/screenshot
Các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, cầu xin phúc lành của Thiên Chúa khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Nghi thức thánh hiến diễn ra trong thánh lễ của Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Orlando, ngày 11 tháng Sáu, ngay trước Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, là vị chủ tế chính của thánh lễ được cử hành tại Đền thánh Đức Maria, Nữ Vương Hoàn Vũ (Basilica of Mary, Queen of the Universe).

Đức Tổng giám mục William Lori của Giáo phận Baltimore, Giáo phận Công giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ, đã giảng lễ trong dịp này. Ngài nói: “Khi tiến gần tới dịp kỷ niệm trọng đại của quốc gia, chúng ta có thể bị cám dỗ hoặc bởi sự hoài niệm về quá khứ hoặc bởi nỗi lo lắng về tương lai. Hôm nay chúng ta chọn một điều tốt đẹp hơn: đó là sự tín thác. Hôm nay chúng ta đặt Giáo hội tại Hoa Kỳ và quốc gia mà chúng ta yêu mến vào trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. Không phải vì chúng ta đã hiểu rõ mọi sự, nhưng vì chúng ta biết Đấng có tình yêu tồn tại muôn đời. Trong Thánh Tâm Người, chúng ta tìm thấy lòng biết ơn đối với quá khứ, sức mạnh cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai.”

Đức Tổng giám mục kêu gọi nhìn nhận cả những thành công lẫn những thiếu sót trong 250 năm lịch sử của đất nước. “Đã có những thời khắc làm chứng phi thường và thánh thiện. Nhưng cũng có những thời khắc thất bại, chia rẽ và tội lỗi.” “Việc thánh hiến đòi hỏi sự khiêm nhường để nhìn nhận cả hai mặt ấy. Chúng ta không thể đến với Trái Tim Chúa Kitô mà giả vờ rằng mình không cần đến lòng thương xót của Người. Thánh hiến bản thân và quốc gia là đặt những vết thương, thiếu sót và tội lỗi của chúng ta trước Đấng có tình yêu lớn lao hơn tất cả những điều đó.”

Một cử chỉ của hy vọng

Đức Tổng giám mục Lori cho biết việc thánh hiến quốc gia cũng là một dấu chỉ của niềm hy vọng hướng tới tương lai. “Đó là lời tuyên xưng rằng tương lai không chỉ thuộc về các phong trào chính trị, các thế lực kinh tế hay những kế hoạch của con người. Tương lai thuộc về Thiên Chúa.”

“Vì thế, chúng ta đặt vào Trái Tim Người không chỉ chính mình mà cả những thế hệ chưa được sinh ra và tất cả những ai sẽ thừa hưởng Giáo hội cũng như quốc gia mà chúng ta để lại.”

“Trong khi sống trong một nền văn hóa đề cao tính độc lập và tự lực, hôm nay chúng ta công khai nhìn nhận rằng căn tính sâu xa nhất và niềm hy vọng đích thực nhất của chúng ta không đến từ chính mình mà đến từ Thiên Chúa.”

Ngài nhấn mạnh rằng mọi người Công giáo phải cùng nhau cộng tác để canh tân Giáo hội. “Chúng ta thánh hiến quốc gia mình không phải vì đất nước hoàn hảo, nhưng vì quốc gia này được Thiên Chúa yêu thương.” “Chúng ta ký thác vào Trái Tim Chúa Kitô những thành công và thất bại, những hy vọng và lo âu, những thách đố hiện tại và những khát vọng tương lai. Chúng ta cầu xin Người chữa lành những gì đang bị tổn thương, củng cố những điều tốt đẹp và hướng dẫn chúng ta tới một tương lai được đánh dấu bằng công lý, hòa bình, tự do và sự tôn trọng phẩm giá của mọi con người.”

Kinh nguyện thánh hiến nước Mỹ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trong thánh lễ, các giám mục đã cùng nhau đọc kinh thánh hiến: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu chí thánh, Chúa biết những khát vọng trong lòng chúng con và Chúa mong muốn chúng con được sống tình bằng hữu với Chúa. Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa đã tuôn trào nguồn mạch sự sống mà chúng con hằng khao khát. Trái Tim Chúa bừng cháy tình yêu muốn mọi người trở về với mối tương quan đúng đắn với Chúa.

Chúng con tạ ơn vì những ân huệ dồi dào Chúa đã ban cho quốc gia này, được xây dựng trên những chân lý hiển nhiên rằng Đấng Tạo Hóa đã ban cho mọi người quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chúng con đền tạ vì những xúc phạm chống lại Chúa và chống lại phẩm giá con người đã xảy ra trên đất nước này.

Xin cho trái tim chúng con được kết hợp với Thánh Tâm Chúa, để các gia đình và cộng đồng của chúng con được hưởng bình an và hạnh phúc. Xin cho những tương quan đổ vỡ được hòa giải, những bất công được sửa chữa và những vết thương của quê hương chúng con được chữa lành. Xin cho Giáo hội Công giáo thánh thiện của Chúa trở thành dấu chỉ dẫn đưa mọi người đến với tình yêu vô biên của Chúa.

Lạy Đấng được muôn dân mong đợi và là trung tâm của lịch sử, chúng con khẩn cầu Chúa chúc lành cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

Những suy tư chuẩn bị cho nghi thức thánh hiến

Trước nghi thức thánh hiến, các giám mục đã lắng nghe ba bài suy niệm về Thánh Tâm Chúa Giêsu từ các thành viên của Hội đồng Giám mục.

Đức giám mục Shelton Fabre: Thánh Tâm là nguồn hiệp thông

Đức giám mục Shelton Fabre của Louisville tập trung vào Thánh Tâm Chúa Giêsu như nguồn mạch của sự hiệp thông. Ngài mời gọi các giám mục suy niệm lời Chúa Giêsu dạy các tông đồ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Đức cha nói:

“Trước khi trở thành một chỉ dẫn mục vụ cho toàn thể Giáo hội, những lời ấy trước hết là một lời mời gọi dành cho chính chúng ta.” Ngài nhấn mạnh rằng nếu các giáo xứ muốn trở thành những cộng đoàn đích thực được sinh động bởi sự hiệp thông, tinh thần truyền giáo, lòng tín nhiệm và đức ái huynh đệ, thì chính các giám mục phải làm gương trước. Đức cha Fabre cũng cảnh báo chống lại xu hướng dán nhãn người khác: “Thánh Tâm Chúa Giêsu không bao giờ gặp chúng ta như những “phân loại”. Chúa Kitô không yêu những khái niệm trừu tượng. Người yêu thương những con người cụ thể.”

Ngài khẳng định rằng giống như các tông đồ xưa, các giám mục ngày nay phải nhận thức rằng sự hiệp thông là yếu tố thiết yếu của sứ vụ. “Trước khi các tông đồ rao giảng, lãnh đạo, thánh hóa và trao truyền đời sống của Giáo hội, họ phải học yêu thương nhau như anh em. Sự hiệp thông không phải là điều phụ thuộc vào sứ vụ; nó là một phần không thể tách rời của sứ vụ ấy.”

Đức Tổng giám mục Bernard Hebda: Trái tim nói với trái tim

Đức Tổng giám mục Bernard Hebda của Saint Paul-Minneapolis nói về sức mạnh của tình yêu Chúa Kitô trong việc làm mềm những tâm hồn đã trở nên chai cứng bởi tội lỗi, sự thờ ơ hoặc những bức tường phòng vệ được dựng lên để che giấu đau khổ và mất mát.

Ngài nói: “Nếu chúng ta đến gần Trái Tim Chúa Giêsu đang bừng cháy tình yêu, thì ngay cả những trái tim khô cứng của chúng ta cũng sẽ được bốc cháy.” Ngài nhắc tới khẩu hiệu giám mục của Thánh John Henry Newman: Cor ad cor loquitur - Trái tim nói với trái tim.

Theo Đức Tổng giám mục Hebda: “Đến gần Trái Tim Chúa Giêsu và bước vào cuộc đối thoại thân mật với Người sẽ thay đổi mọi sự.” Ngài khuyến khích các giám mục dành thời gian cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa cũng như gặp gỡ Chúa Kitô nơi người nghèo. “Nếu muốn trở thành khí cụ chuyển tải tình yêu của Người, chúng ta phải sẵn sàng mở rộng trái tim mình, dù điều đó có đau đớn đến đâu, và cho thấy trái tim ấy đã được uốn nắn, làm mềm lại và làm cho sống động nhờ cuộc gặp gỡ với Thánh Tâm Chúa.”

Đức Tổng giám mục Alexander Sample: Thánh Tâm mang lại tự do đích thực

Đức Tổng giám mục Alexander Sample của Portland cho rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu mang lại sự giải thoát không phải khỏi các thế lực chính trị hay xã hội, mà khỏi những xiềng xích của tính ích kỷ, sự tuyệt vọng và nỗi sợ mình không được yêu thương. Ngài nhận định rằng trong một thế giới tiêu thụ và đầy những xao lãng bất tận, con người ngày càng cảm thấy lo âu, cô đơn và xấu hổ. Theo ngài, Chúa Kitô tìm kiếm mỗi người để trả lời câu hỏi sâu xa nhất: “Liệu tôi có thực sự được yêu thương không?” Ngài nói: “Khi nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa không phải là một lý thuyết. Đó là tình yêu mang tính cá vị. Đó là tình yêu phải trả giá. Đó là tình yêu trung tín cho đến chết.” “Khi biết mình được Chúa Kitô yêu thương, chúng ta không còn cần phải xây dựng căn tính của mình trên thành công hay thất bại. Chúng ta được giải thoát khỏi nhu cầu mệt mỏi phải tìm cách xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa.”

Ngài cho rằng tình yêu của Chúa giúp con người bớt hời hợt hơn, bớt bị cuốn theo những tiếng ồn và sự xao lãng của nền văn hóa ngập tràn màn hình điện tử. Tình yêu ấy cũng chạm tới những vết thương sâu kín do tang tóc, xung đột gia đình hay sự ruồng bỏ gây nên. “Thánh Tâm không phớt lờ những vết thương ấy. Người bước vào trong đó. Chúa Giêsu mang các dấu thương của Người mãi mãi, không phải như dấu hiệu của thất bại mà như dấu chỉ của tình yêu được cứu chuộc.” “Khi đặt những vết thương của mình trong Trái Tim bị đâm thâu của Người, chúng ta tìm thấy niềm hy vọng. Chúng ta học được rằng đau khổ không phải là lời nói cuối cùng. Tình yêu mới là lời cuối cùng.”

Đức Tổng giám mục Sample kết luận: “Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ là một biểu tượng. Đó là Trái Tim sống động của Chúa Phục Sinh, vẫn đang đập vì tình yêu dành cho nhân loại. Trong Trái Tim ấy, chúng ta tìm thấy mái nhà đích thực của mình. Trong Trái Tim ấy, chúng ta khám phá mình là ai. Trong Trái Tim ấy, chúng ta tìm thấy sự tự do mà chúng ta đã được tạo dựng để đón nhận.”

(Pillar 11-6-2026)