Bắt giữ nghi phạm sau các vụ xúc phạm Đền thánh Mễ Du (Medjugorje)
Sau các hành vi phá hoại nhằm vào nhiều địa điểm tôn giáo ở Mễ Du, vào sáng thứ Ba ngày 28 tháng Bảy vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm ngay trong ngày.
Phúc Nhạc | RVA
Theo Cảnh sát Bosnia Herzegovina, người bị bắt là một công dân nước ngoài 31 tuổi, bị các sĩ quan của Đồn Cảnh sát Citluk xác định danh tính và bắt giữ.
Theo kết quả điều tra sơ khởi, người này bị nghi đã thực hiện nhiều hành vi phá hoại tài sản tại nhiều địa điểm trong khu hành hương vào sáng sớm thứ Ba. Việc xác định nghi phạm được thực hiện một phần nhờ phân tích hình ảnh từ các máy thu hình giám sát.
Nghi phạm đã được đưa về Đồn Cảnh sát Citluk để tiếp tục điều tra hình sự, cơ quan công tố có thẩm quyền cũng đã được thông báo. Cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc vẫn đang tiếp tục.
Theo nhật báo Bosna Dnevni avaz, thủ phạm tên là Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak, 31 tuổi, người Ba Lan.
Thủ phạm trước đây từng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tờ báo dẫn lại thông tin từ opoka.news năm 2017, trong đó Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak từng chia sẻ rằng anh đến Medjugorje sau khi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, với hy vọng tìm được sự an ủi trong đức tin. Anh cho biết thay vì đi nghỉ ở biển hay lên núi, anh đã quyết định đến Medjugorje, sau khi mở Google Maps. Anh cũng từng công khai ghi lại hành trình hành hương của mình trên Facebook.
Bộ Nội vụ cảm ơn người dân, lực lượng cứu hộ miền núi, lực lượng cứu hỏa và các cơ quan truyền thông vì đã cung cấp những thông tin giúp dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm.
Các khẩu hiệu xúc phạm, hành vi phá hoại và vụ phóng hỏa
Trong đêm rạng sáng thứ Ba, ngày 28 tháng Bảy, nhiều tượng Đức Mẹ trên Đồi Hiện Ra (Podbrdo) và tại địa điểm gọi là Thánh Giá Xanh (Blue Cross) đã bị bôi sơn đen và viết các khẩu hiệu xúc phạm bằng tiếng Anh.
Tại Podbrdo xuất hiện dòng chữ “Devil in a skirt” (Quỷ dữ trong váy) cùng nhiều biểu ngữ công kích Medjugorje, Đức Trinh Nữ Maria và các thị nhân của các cuộc hiện ra được tường thuật.
Trên Đồi Thánh Giá Krizevac cũng ghi nhận nhiều dấu vết phá hoại. Khoảng 5 giờ sáng, một vụ phóng hỏa xảy ra tại bàn thờ ngoài trời phía sau Nhà thờ giáo xứ Thánh Giacôbê.
Đám cháy nhanh chóng được khống chế và không lan sang nhà thờ, nhưng đã làm hư hại bàn thờ vừa mới được trùng tu.
Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video từ máy thu hình giám sát, được cho là ghi lại cảnh nghi phạm tưới chất dễ cháy rồi châm lửa đốt bàn thờ. Nhờ sự can thiệp kịp thời của một nhân viên an ninh cùng sự hỗ trợ của các tu sĩ Phanxicô thuộc giáo xứ, ngọn lửa đã không lan sang nhà thờ kế bên.
Đại hội Giới trẻ vẫn diễn ra theo kế hoạch
Các vụ việc xảy ra ngay trước khi khai mạc Đại hội Giới trẻ Quốc tế Lần thứ 37 “Mladifest”, dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 01 tháng Tám tới đây, với khoảng 50.000 bạn trẻ hành hương từ khắp nơi trên thế giới.
Bàn thờ ngoài trời bị hư hại vốn là trung tâm phụng vụ truyền thống của đại hội.
Giáo xứ Medjugorje tuyên bố khu thánh địa vẫn mở cửa bình thường. Chương trình cầu nguyện sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn, các khu vực bị hư hại sẽ được làm sạch và sửa chữa. Đồng thời, giáo xứ kêu gọi các tín hữu đáp lại biến cố này bằng “cầu nguyện, ăn chay và tha thứ”, đồng thời cầu nguyện cho sự hoán cải của những người gây ra vụ việc.
Đức giám mục Mostar kêu gọi canh tân tâm hồn
Đức giám mục Petar Palic của Giáo phận Mostar-Duvno sở tại cũng đã lên tiếng với những lời lẽ mạnh mẽ. Ngài cho biết đã đón nhận tin về vụ xúc phạm nơi thánh với “nỗi đau buồn sâu sắc”. Theo ngài, những hành động này “không chỉ xúc phạm đá, tượng hay bàn thờ”, nhưng còn “làm tổn thương tâm hồn của biết bao tín hữu đang tìm kiếm Thiên Chúa, hòa bình, sự hoán cải và niềm an ủi tại những nơi này.” Mọi hành vi xúc phạm nơi thánh cũng là “lời mời gọi mỗi Kitô hữu tự hỏi lòng mình có thực sự mở ra với Thiên Chúa hay không.”
Đức cha nhấn mạnh rằng các đền thánh “có thể được con người xây dựng lại”, nhưng điều quan trọng hơn là “sự đổi mới của tâm hồn con người.” Đức giám mục cũng khẳng định rằng dù có những quan điểm khác nhau về Medjugorje thì “không bao giờ có thể biện minh cho hận thù, bạo lực hay việc xúc phạm các nơi cầu nguyện.” Ngài nói: “Ở đâu có một người chân thành đến tìm kiếm Thiên Chúa, thì mọi người khác đều có bổn phận tôn trọng lương tâm của họ và quyền được cầu nguyện của họ.”
Ngài kêu gọi các tín hữu đừng đáp trả bằng cay đắng hay kết án, nhưng bằng “cầu nguyện, ăn chay, tha thứ, tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sự hoán cải của chính mình.”
Nhắc đến Thư gửi tín hữu Rôma, Đức giám mục khuyên nhủ: “Đừng để sự dữ thắng được anh em, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ.” Kết thúc tuyên bố, Đức giám mục bảo đảm sự hiệp thông thiêng liêng với các khách hành hương. Ngài cầu xin Thiên Chúa “soi sáng tâm hồn những người đã thực hiện hành vi này” và ban cho họ “ơn hoán cải.”
Theo Đức cha, biến cố này phải trở thành động lực để mọi người cầu nguyện tha thiết hơn cho hòa bình giữa nhân loại, cho lòng tôn kính đối với những điều thánh thiêng và cho sự hiệp nhất của mọi người. Đức giám mục kết thúc tuyên bố bằng những lời: “Không một hành động thù hận nào có thể dập tắt ánh sáng mà Thiên Chúa đã thắp lên trong trái tim con người. Đức Kitô đã chiến thắng thế gian, và tình yêu của Người luôn mạnh hơn mọi bạo lực.”
(Tổng hợp 28-7-2026)
