26 linh mục tại Munich đặt vấn nạn về chỉ nam chúc lành cho các cặp đồng phái đã được thông qua

Cardinal Reinhard Marx, pictured in 2016. Credit: Dermot Roantree/wikimedia CC BY-SA 4.0.
26 linh mục thuộc Tổng Giáo phận Munich và Freising miền Bavaria bên Đức, đã gửi thư cho Đức Hồng y Reinhard Marx, cho biết việc ngài yêu cầu các linh mục tuân theo hướng dẫn cấp quốc gia về việc chúc lành cho các cặp đồng phái đã đặt họ vào tình thế xung đột về lòng trung thành, bởi vì Tòa Thánh đã chỉ trích chính bản hướng dẫn này.

Phúc Nhạc | RVA

Theo báo Tuần báo Công giáo “Die Tagespost” ngày 23 tháng Bảy, trong một bức thư đề tháng Năm, 26 linh mục đã đề nghị được đối thoại với Đức Hồng y về việc liệu họ phải vâng phục ngài với tư cách là Tổng giám mục của mình hay phải trung thành với “giáo huấn và giáo lý luân lý chung của Giáo hội hoàn vũ”, liên quan đến việc chúc lành cho các cặp sống trong những hoàn cảnh không phù hợp với giáo luật, bao gồm cả các cặp đồng tính.

Có tin nói rằng Đức Hồng y Marx, - hiện cũng là Điều phối viên Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, - đã trả lời bức thư của 26 linh mục bằng cách đề nghị áp dụng bản hướng dẫn quốc gia này tại Tổng Giáo phận Munich và Freising trong thời gian thử nghiệm một năm. Đức Hồng y cũng nhấn mạnh rằng bản hướng dẫn không nên được hiểu như một mệnh lệnh có tính ràng buộc theo giáo luật, đồng thời cho biết sau khi giai đoạn thử nghiệm kết thúc, ngài sẽ mời các linh mục cùng thảo luận về vấn đề này.

Tranh cãi quanh bản hướng dẫn quốc gia

Kể từ khi được công bố lần đầu vào ngày 23 tháng Tư năm ngoái (2025), tức là chỉ hai ngày sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, bản hướng dẫn của Giáo hội Đức đã gây nhiều tranh cãi.

Những người ủng hộ văn kiện bác bỏ cáo buộc cho rằng việc công bố được cố ý chọn đúng vào thời gian Tòa Thánh trống tòa (sede vacante), với lý do văn kiện này đã được phê chuẩn từ ngày 04 tháng Tư năm 2025.

Văn kiện mang tựa đề “Segen gibt der Liebe Kraft” (“Phép lành củng cố tình yêu”) do Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức ban hành thông qua một cơ quan gọi là Hội nghị Chung (Joint Conference).

Trong thông cáo báo chí chính thức, văn kiện được giới thiệu là một khuyến nghị của Hội nghị Chung, theo đó các giám mục giáo phận “tiến hành theo các hướng dẫn này”, chứ không phải là một văn bản mang tính bắt buộc. Bản hướng dẫn được soạn thảo nhằm đáp lại một nghị quyết được thông qua năm 2023 trong khuôn khổ “Con đường Công nghị” (Synodal Way) - một tiến trình kéo dài nhiều năm quy tụ các giám mục và một số giáo dân được chọn nhằm thảo luận về những thay đổi sâu rộng trong giáo huấn và cơ cấu của Giáo hội.

Nghị quyết năm 2023 về “các nghi thức chúc lành cho những cặp đôi yêu thương nhau” đã kêu gọi chính thức đưa các nghi thức chúc lành này vào tất cả các giáo xứ tại Đức.

Các giáo phận Đức phản ứng khác nhau

Bản hướng dẫn toàn quốc nhận được phản ứng không đồng nhất từ các giáo phận Đức. Các Giáo phận Limburg, Osnabrueck và Aachen đã đăng tải văn kiện trong công báo chính thức của giáo phận, một bước đi được xem là cam kết công khai thực thi các quy định của văn kiện. Trong khi đó, các Giáo phận Koeln, Augsburg, Eichstaett, Passau và Regensburg đã bác bỏ văn kiện với lập luận rằng nó đi xa hơn những gì được cho phép trong Tuyên ngôn Fiducia supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin về việc chúc lành cho các cặp đồng phái, một văn kiện được Đức Giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn năm 2023. Tháng Chín năm 2025, Đức giám mục Georg Baetzing, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, khẳng định rằng các hướng dẫn này được xây dựng “một cách minh bạch với Bộ Giáo lý Đức tin.”

Tuy nhiên, vào tháng Mười năm 2025, Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nói với trang mạng The Pillar ở Mỹ rằng Bộ của ngài không hề phê chuẩn văn kiện này.

Đức Hồng y Marx khuyến nghị áp dụng

Cuộc tranh luận bùng lên trở lại vào tháng Tư năm 2026, khi xuất hiện thông tin cho biết Đức Hồng y Marx đã gửi thư cho các linh mục và nhân viên mục vụ giáo dân trong Tổng Giáo phận Munich và Freising, khuyến nghị họ thực hiện theo bản hướng dẫn quốc gia.

Theo Tuần báo Die Tagespost, Tổng Giáo phận Munich sẽ tổ chức các khóa đào tạo dành cho các nhân viên mục vụ toàn thời gian về cách cử hành nghi thức chúc lành cho các cặp sống trong những hoàn cảnh không phù hợp với giáo luật. Những ai không muốn chủ sự các nghi thức này sẽ được yêu cầu giới thiệu những người xin lãnh phép lành đến một đồng nghiệp hoặc vị quản hạt địa phương.

Sau khi bài báo được đăng, phát ngôn viên của Tổng Giáo phận cho biết bức thư của Đức Hồng y chỉ là “một bản ghi nhớ nội bộ”, đồng thời khẳng định không có kế hoạch công bố bản hướng dẫn trong công báo chính thức của Tổng Giáo phận.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV lên tiếng

Khuyến nghị của Đức Hồng y Marx thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế vào ngày 23 tháng Tư, khi một nhà báo Đức hỏi Đức Giáo hoàng Lêô XIV, trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về sau chuyến tông du châu Phi, về đánh giá của ngài đối với quyết định cho phép chúc lành cho các cặp đồng tính tại Tổng Giáo phận Munich và Freising.

Theo bản ghi chính thức của Vatican, Đức Giáo hoàng trả lời: “Tòa Thánh đã nói rất rõ rằng chúng tôi không đồng ý với việc chúc lành được thể chế hóa cho các cặp đồng phái - trong trường hợp này là các cặp đồng tính như quý vị đã hỏi - hoặc cho các cặp sống trong những hoàn cảnh bất hợp lệ, vượt quá những gì Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đặc biệt cho phép, đó là khẳng định rằng mọi người đều có thể nhận phép lành.”

Ngài tiếp tục: “Khi một linh mục ban phép lành vào cuối thánh lễ, hoặc khi Đức Giáo hoàng ban phép lành vào cuối một cử hành lớn như hôm nay, đó là phép lành dành cho tất cả mọi người. Câu nói nổi tiếng của Đức Phanxicô: ‘Tutti, tutti, tutti’ (Tất cả, tất cả, tất cả) diễn tả niềm xác tín của Giáo hội rằng mọi người đều được chào đón; mọi người đều được mời gọi; mọi người đều được mời gọi bước theo Chúa Giêsu và tìm kiếm sự hoán cải trong đời mình.”

Đức Giáo hoàng kết luận: “Nếu đi xa hơn điều đó vào thời điểm hiện nay, tôi nghĩ vấn đề này có thể gây chia rẽ nhiều hơn là tạo nên sự hiệp nhất. Chúng ta cần tìm những con đường để xây dựng sự hiệp nhất của mình trên nền tảng Đức Giêsu Kitô và giáo huấn của Người.”

Theo các nguồn tin, cả Hội đồng Giám mục Đức lẫn Đức Hồng y Marx đều từ chối bình luận về những phát biểu của Đức Giáo hoàng.

Các linh mục nêu lên những vấn đề về lương tâm

Ngày 04 tháng Năm, Bộ Giáo lý Đức tin công bố một bức thư phê bình bản dự thảo của hướng dẫn quốc gia mà Bộ đã gửi cho các giám mục Đức vào tháng Mười Một năm 2024. Chính trong bối cảnh đó, 26 linh mục đã gửi bức thư đề ngày 12 tháng Năm cho Đức Hồng y Marx.

Theo Die Tagespost, trong số những người ký tên có hai linh mục đã nghỉ hưu, còn lại đều đang thi hành mục vụ. Theo trang catholic-hierarchy.org, Tổng Giáo phận Munich và Freising có hơn 900 linh mục vào năm 2023. Các linh mục cho rằng Đức Hồng y Marx đang yêu cầu họ thực hiện một nghị quyết của Con đường Công nghị, vốn không hề có giá trị pháp lý bắt buộc.

Họ cũng lập luận rằng bản hướng dẫn toàn quốc mâu thuẫn với Tuyên ngôn Fiducia supplicans, vì văn kiện của Tòa Thánh chỉ cho phép những lời chúc lành tự phát kéo dài vài giây, chứ không phải các nghi thức được chuẩn bị với những quy định phụng vụ chi tiết như trong bản hướng dẫn của Đức.

Các linh mục hỏi Đức Hồng y: “Ngài giải thích sự mâu thuẫn rõ ràng này như thế nào? Hay là Fiducia supplicans không còn được áp dụng trong Tổng Giáo phận của chúng ta nữa?” Họ tiếp tục chất vấn: “Tại sao Đức Hồng y lại yêu cầu chúng con hành động trái với những mong muốn đã nhiều lần được Đức Thánh Cha bày tỏ?”

Các linh mục cũng đặt vấn đề về khuyến nghị chuyển những người xin được chúc lành sang một đồng nghiệp hoặc vị quản hạt nếu bản thân họ không sẵn sàng thực hiện nghi thức.

Họ hỏi rằng một giáo sĩ phải làm gì nếu cho rằng việc giới thiệu như vậy cũng là một hình thức cộng tác về mặt luân lý mà lương tâm không thể chấp nhận.

Trong thư, họ viết: “Chúng con mong muốn, qua một cuộc đối thoại chân thành với Đức Hồng y, làm sáng tỏ liệu và bằng cách nào giáo huấn của Giáo hội sẽ tiếp tục được giảng dạy và sống trong Tổng Giáo phận của chúng ta, trong sự hiệp nhất với chính giáo huấn ấy.”

Họ nói thêm rằng điều khiến họ lo ngại là: “Giữa các linh mục chúng con, và hệ quả tất yếu là giữa các tín hữu, sẽ nảy sinh những hiểu lầm nghiêm trọng dẫn đến chia rẽ.” Bức thư kết thúc: “Vì lòng yêu mến Giáo hội, chúng con không thể dung hòa điều này với lương tâm của mình. Chúng con biết ơn và mong chờ những lời giải thích của Đức Hồng y, xin bảo đảm lời cầu nguyện của chúng con và kính gửi tới Đức Hồng y lời chào trân trọng.”

Theo báo Die Tagespost, nếu không hài lòng với câu trả lời của Đức Hồng y Marx, các linh mục sẽ cân nhắc gửi một đơn thỉnh cầu xin Tòa Thánh đưa ra sự giải thích chính thức về vấn đề này.

(The Pillar 24-7-2026)