Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 18/10/2024: Lòng thương xót làm con người trở nên xinh đẹp

Có một cô bé tên là Helen bị một vết sẹo lớn trên đầu do tai nạn lúc nhỏ. Lúc nào cô cũng đội một chiếc mũ len để che vết sẹo đó. Các bạn trong lớp thấy vậy rất tò mò, muốn biết lý do nên bàn tán với nhau và tìm cách lấy chiếc mũ đó ra khỏi đầu cô bé.

Một lần nọ, trong một trò chơi tập thể, một nhóm bạn đã hợp tác với nhau, đứa thì ôm chặt lấy Helen, đứa thì giữ chặt tay và đứa khác thì giật lấy chiếc mũ trên đầu cô. Khi chiếc mũ bị lấy ra, cả nhóm bạn sững sờ khi nhìn thấy vết sẹo to và vùng không có tóc của Helen, còn cô bé thì ôm mặt ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Ngay lúc đó, cô giáo của cô bé đã nhanh chóng bước đến. Cô chạnh lòng trước cô học trò nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi và xấu hổ trước tiếng xì xầm của bạn bè. Cô tháo vội chiếc cài tóc có đính hai cái bông hồng trên đầu mình ra và cài lên đầu cho Helen. Chiếc cài tóc thật vừa vặn, che mất vết sẹo và trông cô bé xinh đẹp hơn. Cô giáo đỡ Helen đứng dậy và cất tiếng hỏi tất cả các bạn đang đứng gần đó:

- Các em thấy Helen của chúng ta có xinh đẹp không nào?

Tất cả các bạn đều hào hứng reo to:

- Đẹp lắm, thưa cô! Helen của chúng ta thật xinh đẹp!

Thế rồi các bạn vây lấy Helen, tấm tắc khen ngợi cô như chưa từng thấy vết sẹo trên đầu cô.

Kể từ đó, Helen cảm thấy tự tin hơn. Cô không còn phải luôn luôn đội chiếc mũ trên đầu nữa mà cài chiếc cài tóc hoa hồng của cô giáo đã tặng. Helen còn bảo mẹ mua cho cô những chiếc cài tóc khác và vui vẻ đến lớp với chiếc cài tóc đính hoa che đi khuyết điểm trên đầu của mình. Về sau, Helen đã trở thành một giáo viên luôn tươi tắn và xinh đẹp với những chiếc cài tóc đính hoa. Cô luôn tận tình chăm sóc, yêu thương những người học trò nhỏ của mình như ngày xưa mình đã từng được cô giáo yêu thương và bảo vệ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Giữa một thế giới mà sự vô cảm dường như trở thành một phản ứng tự nhiên của con người trước những nỗi đau của người khác, lòng thương xót là món quà lớn nhất và đẹp nhất mà chúng ta trao tặng cho nhau và mong ước được đón nhận nhất. Thật vậy, lòng thương xót làm cho trái tim chúng ta không ngừng thổn thức trước những nỗi khổ và niềm đau của người khác, và mong muốn có thể làm được điều gì đó để xoa dịu và làm vơi đi nỗi đau cho nhau. Cô giáo trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã chạnh lòng thương cô học trò nhỏ đang luống cuống và xấu hổ vì vết sẹo xấu xí trên đầu đã bị phơi bày trước cái nhìn soi mói của bạn bè. Lòng thương xót đã khiến cô mau mắn lấy chiếc cài tóc đính hoa trên đầu mình cài lên đầu cô học trò nhỏ tội nghiệp để che đi khiếm khuyết đó. Hành động tử tế đó của cô đã không những bảo vệ được cô học trò nhỏ của mình trong tình huống bất ngờ đó mà còn làm cho cô bé đáng thương ấy trở nên xinh đẹp và tự tin hơn để thành công trong cuộc sống.

Trong thông điệp Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót, được công bố hồi năm 1980, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đề cập đến một khía cạnh rất tuyệt vời của lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói rằng lòng thương xót là một ưu phẩm cao quý nhất của Thiên Chúa và nhờ ưu phẩm này mà con người, trong tận nội tâm, được kết hợp cách thâm sâu nhất và thường xuyên nhất với Thiên Chúa hằng sống (DV, số 13). Nói cách khác, chính lòng thương xót của Thiên Chúa đã mặc lấy cho con người những vẻ đẹp, những giá trị cao quý và được trở nên gắn bó với Người. Lần giở lại những trang Kinh Thánh, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa đã đem đến hy vọng và những vẻ đẹp cho bao phận người tội lỗi và bất xứng. Bởi vì lòng thương xót mà Thiên Chúa đã làm nên những chiếc áo bằng da và mặc cho ông Adam và bà Eva sau khi họ bất trung với Người để che lấp đi sự trần trụi của họ và đem đến cho họ niềm hy vọng vào ơn tha thứ. Cũng chính lòng thương xót của Thiên Chúa đã làm cho cô thôn nữ Maria trở nên người phụ nữ xinh đẹp nhất, diễm phúc nhất với vinh quang và danh dự là Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ Thiên Chúa. Và rồi bao kiếp người lầm than trong vũng bùn của tội lỗi và đớn đau của phận người đã được lòng thương xót của Chúa Giêsu – hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa chữa lành và trả lại cho họ những vẻ đẹp nơi thể lý và tâm hồn.

Trong cuộc đời mình, ít nhiều chúng ta cũng kinh nghiệm được rằng lòng thương xót của Thiên Chúa đã làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Đó là những lúc chúng ta nhìn thấy con người của mình trần trụi, xấu xí vì tội lỗi và những mặc cảm do tội lỗi, nhưng lòng thương xót của Chúa nơi Bí tích Hòa giải đã thứ tha mọi tội lỗi đó và trả lại cho chúng ta vẻ đẹp của những người con của Thiên Chúa.

Ước gì khi nhìn ngắm những vẻ đẹp mà mình có được nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cũng hãy làm cho những người xung quanh mình trở nên xinh đẹp nhờ những lời nói khích lệ và những nghĩa cử bác ái xuất phát từ lòng thương xót của mình dành cho họ.

Lạy Chúa, bất cứ ai có lòng thương xót đều có khả năng làm cho tha nhân trở nên xinh đẹp. Xin cho chúng con khi cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa dành cho mình thì cũng biết xót thương những người đang lầm than đau khổ ở xung quanh mình. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán