Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 18/09/2024: Chúa tể rừng xanh

Ở một khu rừng nọ, có con sư tử cha đã già liền truyền ngôi lại cho sư tử con. Sư tử con rất tự hào và hãnh diện vì từ nay mình trở thành chúa sơn lâm. Một hôm, sư tử con đi gặp chú khỉ, nó hỏi: -“Này tên khỉ kia, ngươi có biết ta là ai không?” Khỉ kính cẩn đáp: - “Dạ, ngài là chúa tể rừng xanh, không một loài nào có thể thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của ngài!” Sư tử gầm lên một tiếng vang trời khiến khỉ sợ hãi bỏ chạy. Sư tử đi tiếp thì gặp đại bàng, nó cũng hỏi một câu như thế. Đại bàng cung kính đáp: - “Dạ, ngài là chúa tể rừng xanh, không một loài nào có thể thoát khỏi hàm răng to khỏe của ngài!” Đi tiếp, sư tử gặp voi, và voi cũng lễ phép đáp: - “Thưa chúa tể rừng xanh, không một loài nào có thể thoát khỏi cú vồ nhanh và mạnh của ngài!” 

 

Sư tử thỏa mãn với vẻ oai vệ của mình. Chợt chú khỉ chạy đến nói: -“Thưa ngài, chúng ta gặp nguy hiểm rồi, ngoài kia có một đoàn người thợ săn!” Sư tử liền ra lệnh cho các loài mãnh thú chống lại các thợ săn nhưng tất cả đều tìm nơi ẩn nấp. Chỉ còn lại mình sư tử, nó hùng dũng tiến về phía bìa rừng và gầm lên: - “Này các ngươi có biết ta là chúa tể sơn lâm không?” Một người thợ săn đáp: “Nếu là chúa tể, thì quân đội của ngươi đâu hết rồi?” Sư tử giật nảy khi thấy xuất hiện hàng chục mũi tên hướng về mình. Nó gục xuống mà không kêu được một tiếng. (Theo fususu)

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện ngụ ngôn trên phần nào diễn tả vai trò và phẩm tính cần phải có của những người lãnh đạo. Họ không thể dùng sức mạnh cơ bắp cũng như vũ lực để thu phục lòng người mà chính là tình yêu thương và tinh thần phục vụ.

Đức Giêsu đã khuyên dạy các môn đệ: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,25-28). Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về tinh thần phục vụ khiêm tốn. Dù là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã tự hạ sống vâng phục ý Cha (x. Pl 2,6-11). Người đã cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ để dạy cho các ông bài học yêu thương phục vụ. Người đã tự hủy đến tận cùng, trao hiến đến cạn kiệt. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu, chúng ta được biến đổi trở thành con người mới. Người đã đưa ta từ vùng u tối đến miền ánh sáng. Từ số phận phải hư nát, chúng ta được thánh hóa để trở thành bất tử.

Thánh Phaolô tông đồ đã diễn tả những đặc tính của tình yêu như sau: “Lòng yêu thương thì kiên nhẫn, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không cao ngạo hay khiếm nhã. Lòng yêu thương không tìm tư lợi. Nó không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Lòng yêu thương tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7). Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có sự trật tự hài hòa. Ngược lại, những nơi vắng bóng tình yêu thì chỉ còn lại thảm cảnh của ghen tương đố kỵ, thù hận và chết chóc.

Khi đi theo Chúa, chúng ta mong tìm cho mình một sự bảo đảm, một vị trí ổn định vững chắc. Với thánh Phaolô, tất cả chúng ta chỉ là thụ tạo đầy bất toàn chẳng có gì để mà vênh vang, có chăng chỉ là những thói hư tật xấu và yếu đuối tội lỗi. Hãy học nơi thánh Phaolô, nếu phải khoe mình về điều gì thì hãy hãnh diện về thập giá của Đức Giêsu. Muốn làm đầu thiên hạ phải là người biết phục vụ mọi người. Chúng ta đừng bao giờ đánh giá mình quá cao, cũng đừng cho mình quan trọng hơn người khác. Đừng nghĩ rằng mình là người không thể thay thế được, chỉ có Thiên Chúa mới toàn vẹn và cần thiết cho con người. Càng trở nên bé nhỏ, chúng ta càng được Thiên Chúa yêu thương chúc phúc.  

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã trao hiến cả mạng sống mình, xin cho chúng con biết học nơi Chúa lòng khiêm tốn thẳm sâu, biết nuôi dưỡng tình yêu trong tâm hồn, để mỗi việc của chúng con làm kiến tạo sự hiệp nhất bình an. Xin cho chúng con tìm thấy niềm vui khi phục vụ, biết cộng tác với ơn Chúa xây dựng hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Phương Anh