Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 04/03/2026: Ánh sáng đời sống phục vụ
Thánh Martin sinh ra và lớn lên ở thành phố Lima thủ đô Peru. Ngài được sinh ra trong một gia đình rất đặc biệt, mang một nửa dòng máu của người da trắng và một nửa dòng máu của người da màu. Tuy nhiên, Ngài lại mang nét giống mẹ hơn. Ngài sở hữu một làn da đen. Bà Anna, mẹ của Ngài, đã phải làm việc rất khổ nhọc để nuôi dưỡng những đứa con của mình, gồm chị gái Jane và thánh Martin. Sống trong cảnh cơ hàn là thế ấy, Ngài đã có một tấm lòng bao dung từ khi còn bé. Ngài thường được mẹ giao cho việc đi mua thức ăn. Thay vì mua thêm lương thực cho gia đình mình, vị Thánh ấy lại dành những đồng tiền chất chứa biết bao nhiêu mồ hôi công khó mà mẹ làm ra, để cho những người nghèo khổ hơn. Cho nên Ngài bị đánh đòn nhiều lần vì không biết ưu tiên đến những nhu cầu của gia đình.
Một lần, khi đang trên đường đến công trường Plaza, có một bà già hành khất ăn mặc rách rưới ngồi bên vệ đường kêu lên rất thảm thương: “Cậu bé ơi, làm phúc cho tôi xin chút gì. Đã ba ngày rồi tôi không có gì để ăn. Tôi nghèo quá em bé ơi, vì danh Chúa, cho tôi xin chút gì để ăn”. Mặc dù vị Thánh của chúng ta biết rằng mẹ có thể phạt rất nặng nếu trở về tay không, nhưng Ngài vẫn mỉm cười, cầm lấy đôi tay xương xẩu của bà lão và nói: “Đây, bà hãy cầm lấy ba đồng bạc, xin Chúa chúc lành cho bà.” Tiếp đó, Thánh Martin không ở lại nghe lời cảm ơn của bà mà chạy một mạch tới nhà thờ thánh Đa Minh. Ngài thưa với Chúa: “Mẹ đã làm việc rất vất vả để kiếm tiền, còn con thì luôn luôn đem tiền đi cho những người hành khất. Lạy Chúa, xin hãy dạy con biết làm điều phải và làm cái phải làm. Xin cho con can đảm nói với mẹ về ba đồng tiền con đã vừa cho đi. Amen”.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Giữa muôn vàn con đường của cuộc sống, con người ta vẫn nói đến phục vụ như một điều tốt đẹp. Nhưng theo lẽ thường, sự phục vụ ấy ít nhiều gắn với một điều gì đó cho riêng mình: Một lời cảm ơn, một sự ghi nhận, một vị trí xứng đáng, hay đơn giản là cảm giác được cần đến. Ta cho đi, nhưng vẫn âm thầm mong nhận lại. Ta dấn thân, nhưng đâu đó vẫn giữ cho mình một chỗ quan trọng và một khoảng an toàn.
Thế nhưng, phục vụ theo tinh thần Kitô giáo lại là một con đường khác hẳn, con đường của yêu thương vô điều kiện. Đó là khi con tim biết rung động trước nỗi đau của người khác, dù chẳng ai nhìn thấy; là khi đôi tay âm thầm làm việc mà không cần được gọi tên; là khi người ta sẵn sàng cúi xuống, chấp nhận phần thiệt thòi, chỉ để người khác được nâng lên.
Mẫu gương rực sáng cho tinh thần ấy chính là Martin de Porres. Sinh ra trong hoàn cảnh bị xem thường, mang trong mình những vết thương của sự kỳ thị, ngài vẫn chọn yêu thương thay vì oán trách. Ngài bước vào đời tu không để tìm vinh quang, mà để trở nên người anh em nhỏ bé của mọi người. Từ việc quét dọn, chăm sóc bệnh nhân, đến việc chia sẻ từng chút lương thực cho người nghèo, tất cả đều được ngài thực hiện với một trái tim đầy lòng thương xót. Ngài không hỏi người được giúp là ai, không cân nhắc họ xứng đáng hay không. Với ngài, nơi mỗi khuôn mặt đau khổ đều thấp thoáng hình ảnh của Đức Kitô.
Phục vụ theo tinh thần Kitô giáo, vì thế, không phải là làm điều lớn lao để được nhớ đến, nhưng là sống yêu thương đến mức quên mình. Đó là khi ta dám trao đi mà không giữ lại, dám yêu mà không đòi đáp trả. Và chính trong sự cho đi ấy, chúng ta được tự do yêu thương, tự do hành động theo thúc đẩy của con tim.
Mùa chay mời gọi chúng ta sống chứng nhân qua tinh thần phục vụ vô vị lợi như bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta.
“Giữa anh em ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ anh em.”
Trong quan niệm thường ngày, người “làm lớn” đồng nghĩa với quyền lực, địa vị, được tôn trọng và phục vụ. Nhưng lời dạy trên lại đảo ngược hoàn toàn lối suy nghĩ ấy. Đức Giêsu, đã đưa ra một tiêu chuẩn mới cho sự cao trọng: “cao trọng không hệ tại ở quyền lực, mà ở tinh thần phục vụ.” Tinh thần phục vụ ấy không hạ thấp giá trị bản thân, nhưng là đặt tình yêu lên trên cái tôi. Người phục vụ thật sự không tìm kiếm lợi ích cá nhân, không hành động để được khen ngợi, nhưng vì muốn điều tốt đẹp cho người khác. Ước gì mỗi Kitô hữu chúng ta tìm thấy được giá trị, niềm vui và hạnh phúc của tinh thần bác ái trong Mùa Chay thánh này.
Lạy Chúa Giêsu giàu lòng xót thương, xin cho con trái tim luôn sẵn sàng dấn thân phục vụ, không tính toán, không tìm lợi riêng, nhưng chỉ vì vinh danh Chúa và ích lợi cho tha nhân. Xin dạy con con đường phục vụ mà Chúa muốn, giữ con khỏi sa vào cám dỗ của hình thức, danh vọng hay tự mãn, để qua con nhiều người được cảm nhận tình yêu của Chúa và tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và cuối cùng xin cho vinh quang thuộc về Chúa muôn đời. Amen.
Bích Liễu