Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 03/12/2025: Bước đi trong ánh sáng của Chúa
Trong bài giảng thánh lễ tạ ơn bế mạc Đại hội Truyền giáo Á châu năm 2025 tại Giáo phận Penang, Malaysia, hôm 30 tháng Mười Một vừa qua, trước gần một ngàn tham dự viên đến từ ba mươi hai quốc gia Á châu, Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã mời gọi Giáo hội Công giáo tại Á châu cùng bước đi trong ánh sáng của Chúa, sống đức tin cách sâu xa từ cuộc hội ngộ này. Đức Hồng y nói: “Như các nhà đạo sĩ, chúng ta trở về nhà với “con đường khác” với đức tin, ánh nhìn mới đã được biến đổi. Anh chị em hãy khiêm tốn và sẵn lòng học hỏi từ người khác và học hỏi lẫn nhau; với sự khích lệ mới, chúng ta sẵn sàng chia sẻ về Chúa Kitô trong niềm vui, để rồi bước đi với người nghèo, anh chị em di dân…Đó là con đường của Chúa Kitô”.
Quý vị và các bạn thân mến,
Thật là đẹp khi chúng ta suy niệm những thành quả của Đại hội Truyền giáo Á châu năm 2025 trong ngày Giáo hội mừng kính thánh Phanxicô Xavie, một nhà thừa sai lỗi lạc, đã sống hết lòng, hết sức lực với ơn cứu độ của các linh hồn! Đó là lý do tại sao Giáo hội tôn phong thánh nhân làm bổn mạng các xứ truyền giáo.
Vì thấm nhuần Lời Chúa: “Được lời lãi cả thế gian, thiệt mất linh hồn nào được ích gì” (Mc 8,36), nên đối với thánh Phanxicô Xavie linh hồn là kho tàng vô giá! Mất linh hồn là mất tất cả. Giữ được linh hồn là được tất cả. Thế nên, vâng lời Đức Thánh cha, thánh Phanxicô Xavie đã đăng trình đến với các dân tộc xa xôi của Á châu, như Ấn Độ, Nhật Bản và cả Trung Quốc…, với mục đích rõ ràng loan báo Tin mừng của Chúa Kitô để con người được cứu chuộc, không mất linh hồn. Thật ngưỡng mộ với nhiệt huyết thừa sai của thánh nhân, khi ta đọc được thư ngài gửi cho thánh Ignatiô: “Từ khi đến đây, tôi chẳng ngưng chút nào: Tôi rảo khắp làng mạc, làm phép rửa cho nhiều trẻ em chưa được lãnh bí tích này. Tôi đã làm phép rửa cho một số rất đông các em chưa biết phân biệt bên phải với bên trái. Khi tôi đến các làng, trẻ em không để cho tôi đọc kinh nhật tụng, ăn uống, ngủ nghỉ, nếu tôi chưa dạy cho chúng một kinh”... Nhiều lần tôi đã có ý định tới các đại học ở Châu Âu, trước hết là Đại học Paris, mà kêu gào khắp nơi như một kẻ mất trí và thúc đẩy những người chỉ nghiên cứu học thuyết hơn là thực hành bác ái rằng: Tiếc thay vì lỗi của các ông mà biết bao linh hồn thay vì lên thiên đàng lại phải xuống hoả ngục. Ước chi họ miệt mài với văn chương chữ nghĩa thế nào thì họ cũng miệt mài với công việc tông đồ như vậy, để có thể trả lẽ với Thiên Chúa về học thuyết của họ cũng như các nén bạc đã được trao phó cho họ” (x. Bài đọc II, kinh sách ngày 03 tháng 12).
Mỗi chúng ta có thể không có điều kiện rong ruổi loan báo Tin mừng như thánh Phanxicô Xavie xưa, nhưng chúng ta phải có bổn phận trước lời mời gọi của Chúa, cách riêng lời mời gọi của Đức Hồng y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, khi bế mạc Đại hội Truyền giáo Á châu vừa qua tại Malaysia. Mỗi người trong những hoàn cảnh cụ thể và ơn gọi của mình, chúng ta đều phải sống lời mời gọi này, cương quyết đăng trình, lên đường, tìm kiếm, sống đức tin và loan báo Chúa Kitô trong môi trường sống với vai trò và vị trí của mình. Ước mong mỗi tín hữu, cách riêng các tín hữu Á châu có được con tim nhiệt huyết của thánh Phanxicô Xavie, để trong mọi cảnh huống của cuộc sống chúng ta dám đem Chúa đến cho thế giới.
Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Phanxicô Xavie đi rao giảng để kêu mời các dân tộc Á châu đón nhận Tin mừng. Xin cho các tín hữu được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân, và cho Giáo hội được hân hoan đón nhận nhiều con cái. Amen.
Duy An