Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 26/09/2025: Yêu thương đồng loại
Có một con chim cút nhỏ không may bị sa vào lưới của người thợ săn. Nó liền van xin người thợ săn và nói: - Xin ông hãy thả tôi ra. Để đền ơn ông, tôi sẽ hầu hạ ông suốt đời. Tôi sẽ nhử thêm nhiều những con chim khác vào lưới cho ông bắt. Người thợ săn nói: - Cun cút ơi, ta sẽ không thả ngươi ra mà còn đánh phạt vì ngươi đã phản bội lại đồng loại của mình để họ phải sa vào lưới.
Quý vị và các bạn thân mến,
Trong cuộc sống, ai cũng có lúc gặp khó khăn thử thách và mong được người khác giúp đỡ. Thế giới loài người chúng ta đầy những bất trắc, rủi ro khiến cho ta luôn lo âu sợ hãi. Nhân loại hôm nay đang trong tình trạng trống rỗng nội tâm, cô đơn và thất vọng. Thay vì tin cậy vào Thiên Chúa, người ta lại chìm đắm trong thế giới ảo, chạy theo hạnh phúc mong manh vụn vỡ, điều này giống như việc xây nhà trên cát, đến khi mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành (x. Mt 7,26-27). Để tránh những tai nạn rủi ro, chúng ta hãy xây nhà mình trên nền đá vững vàng là Lời của Chúa bằng thái độ sống yêu thương mọi người.
Yêu thương người khác không phải là điều dễ, bởi lẽ chúng ta chưa vượt qua con người yếu đuối của mình, không dám chịu thua thiệt vì người khác. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách yêu thương thiết thực nhất là làm cho người khác những điều tốt lành, là cho người đang khát một ly nước, là ủi an người sầu khổ, là thông cảm và đón nhận người tội lỗi. Bản tính của Thiên Chúa là tình yêu, Người đã tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa Cha, qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu và qua sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần. Sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa nói lên một tình yêu vững bền.
Con người là họa ảnh của Thiên Chúa nơi trần gian. Chỉ trong tình yêu Thiên Chúa, con người mới tìm được nguồn hạnh phúc đích thực. Thánh Augustinô đã cảm nhận sâu xa ơn gọi làm người, thánh nhân đã sánh ví “Một linh hồn quý hơn cả vũ trụ”. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi mang trong mình hình ảnh Chúa Kitô và minh chứng cho thế gian nhận biết sự hiện diện của Người. Cách thể hiện tốt nhất về hình ảnh Thiên Chúa là chúng ta sống bác ái yêu thương. Những lý do khiến ta khó yêu thương người khác là tính ích kỷ, ghen ghét, sợ thua thiệt, sợ phải hy sinh...Kinh nghiệm của thánh Augustinô cho thấy: tất cả mọi hình thức danh vọng, lợi nhuận và hưởng thụ cuối cùng chỉ đem lại sự băng hoại hụt hẫng, trống rỗng cô đơn và mất hết ý nghĩa sống. Bao lâu chưa gặp một tình yêu đích thực, con người còn bị tha hóa và vong thân.
Thiên Chúa đã cho Con của Người đến hiện diện giữa thế gian mang theo niềm hy vọng về cuộc sống công bằng và bác ái. Nhờ ân sủng của Thánh Thần Chúa đổ tràn trong trái tim chúng ta làm cho tâm hồn và ước muốn của chúng ta quy hướng về Thiên Chúa. Đó là lúc chúng ta thực hành điều thiện hay còn gọi đó là khả năng “hiếu sinh”. Thánh Thần Chúa tác động khơi mở cõi lòng chúng ta sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Khi tim ta tràn đầy tình yêu, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, ngay cả những trắc trở gian nan cũng không làm ta gục ngã.
Cuộc sống vốn rất công bằng luôn trả lại cho ta những gì ta đã cho đi. Vì thế đừng ngần ngại trao tặng người khác niềm vui để chúng ta gặt về hoa trái hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho ta khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12). Nếu mỗi người đều hành động vì mưu cầu hạnh phúc cho người khác thì cuộc sống này trở nên đáng yêu biết bao.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và cứu độ trần gian, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn yêu thương và đón nhận người khác với tất cả những khác biệt của họ, xin cho chúng con tìm thấy hình ảnh của Chúa nơi mọi người, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn. Cám ơn Chúa đã cho chúng con trải qua những khó khăn thử thách, để biết cảm thông nâng đỡ người khác, biết trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì chỉ có Chúa là niềm hy vọng không bao giờ làm chúng con xao xuyến thất vọng. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
