Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 25/10/2024: Tất cả đều hoàn mỹ

Có một người đàn ông thích tìm hiểu những sự việc tự nhiên. Ông quan sát thấy trong đám ruộng bên đường trồng nhiều bí ngô. Có những quả bí rất to nhưng lại mọc trên dây bí nhỏ, ông nghi ngờ tự nhủ: - Không biết Thượng đế nghĩ sao mà lại tạo ra những dây bí nhỏ phải mang theo một quả to như thế. Nếu là ta, ta sẽ đem nó lên cây sồi cao lớn kia, cây và quả phải cân xứng chứ. Khi truyền đạo, vị linh mục đã từng nói: - Thượng đế tạo ra mọi sự rất hoàn mỹ, nhưng ta thấy nghi ngờ về điều này.

Mải suy nghĩ, ông nằm dưới gốc cây sồi và ngủ quên lúc nào không hay. Chợt một cơn gió lớn thổi qua làm một quả sồi khô rụng xuống trúng ngay mũi khiến ông bị thương nhẹ. Ông ôm mũi và nhận ra rằng Thượng đế quá tuyệt vời đã tạo ra quả sồi nhỏ. Nếu quả sồi to bằng quả bí thì hôm nay ông đã toi mạng. Từ đó ông không ngớt lời ca tụng cuộc sáng tạo kỳ diệu của Thượng đế.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện nhỏ trên có vẻ hài hước nhưng muốn diễn tả một chân lý “Thiên Chúa tạo ra mọi sự đều hoàn mỹ”. Thuở ban đầu, Thiên Chúa quyền năng đã tạo dựng vũ trụ vạn vật theo trật tự hài hòa, tốt đẹp. Trên trời, Người thêu dệt muôn vì tinh tú lấp lánh. Dưới đất có thảo mộc xanh tươi. Nơi rừng xanh, muông thú sinh sản phong phú. Công trình tạo dựng kỳ diệu tuyệt mỹ đến nỗi tác giả thánh vịnh không ngớt lời ca ngợi: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia(Tv 19,2-3).

Suy nghĩ về công trình sáng tạo của Thiên Chúa, tác giả sách Gióp ngưỡng mộ và tán tụng rằng: “Hãy xem Thiên Chúa cao cả khi bày tỏ quyền năng, tôn sư nào sánh được với Người? Việc Người làm, phàm nhân không ngớt lời ca tụng. Thiên Chúa cao vời vợi, làm sao ta thấu hiểu, ai đếm nổi năm tháng của Người? Các giọt nước mưa, Người gom góp lại rồi đem nghiền nát thành sương mù. Các tầng mây đổ mưa xuống trên phàm nhân hết thảy. Nhưng nào ai hiểu được đường mây giăng mắc...Chính vì thế mà tim tôi run lẩy bẩy như thể muốn nhảy tung ra ngoài. Trước Thiên Chúa, mọi phàm nhân đều kính sợ nhưng Người không để ý những kẻ tưởng mình khôn ngoan(G 36,22.24.26-29; 37,1.24).

Chúa là tạo hóa tối cao, ta là thụ tạo thấp hèn. Chúa ban tặng con người tất cả những điều cần thiết, một thân thể mạnh khỏe, lý trí sáng ngời để nhận biết sự vật và thiên nhiên xinh đẹp. Chúa phủ lấp cuộc đời ta bằng ân phúc thơm tho ngọt ngào, bằng tháng ngày bình an. Ngài đưa ta vào thưởng nếm niềm vui trọn vẹn trong tình yêu tự hiến. Nhờ Bí tích rửa tội, ta được trở thành con cái Chúa và được dự phần vào vinh phúc miên trường. Cảm nhận được vinh dự làm con cái Thiên Chúa, thánh Gioan Kim Khẩu đã xác tín: “Hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm dường ấy? Đó là con người, một khuôn mặt sống động, lớn lao kỳ diệu mà dưới mắt Thiên Chúa còn quý giá hơn cả toàn thể vạn vật. Đó là con người, vì con người mà trời đất biển rộng và toàn thể vạn vật được hiện hữu, và vì tha thiết muốn cứu độ con người nên Thiên Chúa đã không tiếc ban cả Người Con duy nhất. Thiên Chúa không ngừng điều động mọi sự để nâng con người lên tới Thiên Chúa và đặt con người ngồi bên hữu Thiên Chúa”. Hiểu được giá trị cao quý của con người, chúng ta càng thấy ơn quan phòng của Thiên Chúa lớn lao dường nào.

Con người chỉ nhìn thấy điều thiển cận mà không đo lường được độ nông sâu của biển cả, không thấy hết tầm cao xa của bầu trời. Ngắm nhìn công trình tạo dựng của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trân trọng những gì đã lãnh nhận. Hãy bỏ đi thái độ bi quan mặc cảm mà phát huy hết những khả năng Chúa ban. Đừng so sánh, nghi ngờ về tình thương của Thiên Chúa. Những người làm cha mẹ còn biết cho con cái mình những miếng ngon, của tốt, huống gì Thiên Chúa lại không ban những điều tốt lành cho ai kêu xin Người sao (x. Mt 7,11).

Lạy Chúa, Chúa biết con chỉ là phàm nhân bé nhỏ, xin cho con biết ngưỡng vọng lên Chúa là Đấng cao sang nhân ái để đừng bao giờ so sánh hơn thua đường đời. Xin cho con đừng than trách số phận mà dấu yêu tin tưởng trao dâng cuộc đời để phụng sự Chúa. Amen.  

Phương Anh