Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 25/09/2025: Sức mạnh nội tâm

Ai đó từng nói “Chiến thắng vạn quân không bằng thắng được chính mình”. Trong con người chúng ta luôn tồn tại “cái tôi” kiêu hãnh, không chịu thua kém người khác. Vậy nên, chúng ta luôn tìm cách thắng thế hơn thua với người. Điều quan trọng hơn đó là thắng vượt được “cái tôi” chính mình. Truyện ngụ ngôn sau đây giúp chúng ta nhận biết bản chất chính mình để biết tôn trọng và sống hòa hợp với mọi người.

Trong một khu rừng nọ, có con muỗi nhỏ bay đến bên con sư tử già và nói: - Này ông sư tử, cả khu rừng này ai cũng sợ ông vì ông có sức mạnh, có móng vuốt nhưng không phải lúc nào ông cũng có thể thắng tôi được. Hôm nay chúng ta cùng thử sức xem sao nhé. Thế rồi muỗi nổi hiệu bay vo ve đốt vào mũi và hai bên má của sư tử. Sư tử tức giận lấy chân đập mạnh vào hai má của nó, lấy móng cào toạc hết mặt mũi đến tóe máu. Con muỗi thắng thế bay đi nhưng nó lại sa vào mạng nhện giăng ngang cành cây và nó bị họ nhà nhện túm lấy hút máu. Bấy giờ muỗi mới kêu than: - Ôi, ta đã thắng được con sư tử mạnh mẽ nhưng lại chết vì con nhện nhãi ranh này sao. Cuộc sống không thể nói trước được điều gì.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thái độ của con muỗi cho chúng ta một suy nghĩ, ý nghĩa thật sự của cuộc sống là chúng ta chiến thắng chính bản thân mình hơn là tìm cách chiến thắng người khác.

Chúng ta có thể chiến thắng một đối thủ hùng mạnh bằng mưu lược hay sức mạnh cơ bắp, nhưng thắng vượt bản thân mình mới là cuộc chiến khó khăn và lâu dài nhất. Chúng ta thường có khuynh hướng khắt khe với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân mình. Đôi lúc chúng ta còn biện hộ, bào chữa cho những lầm lỗi thiếu sót và những tật xấu của mình. Giống như những người Pharisêu giả hình, chúng ta dễ dàng nhìn thấy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái đà trong mắt mình. Nhóm biệt phái thường hay bắt lỗi Thầy trò Giêsu về những chuyện lặt vặt như rửa tay trước khi ăn, giao tiếp chuyện trò với dân ngoại và người tội lỗi, còn Chúa Giêsu thì đề cao sức mạnh nội tâm được nuôi dưỡng bằng lòng thương cảm và tình yêu thương bác ái. Khi tâm hồn ta tràn đầy “chất Chúa” ta sẽ đối xử tử tế với người khác. Ngược lại, nếu ta để cho “cái tôi” điều khiển, ta sẽ sinh thói tham lam ích kỷ, kiêu căng tự mãn.

Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng cậy dựa vào sức riêng mình mà cần yêu mến tuân giữ lề luật của Chúa để được giải thoát khỏi những ràng buộc của thế gian. Với bản tính yếu đuối, chúng ta dễ bị lôi kéo hành động theo dục vọng ích kỷ, nghiêng chiều theo những thói hư tật xấu. Để thắng vượt cám dỗ và tội lỗi, chúng ta phải dựa vào ơn Chúa trợ giúp. Vì Chúa là sức mạnh của ta, là núi đá cho ta trú ẩn, là thành trì bảo vệ ta khỏi sự dữ. Chúa là khiên mộc, là Đấng giải thoát ta (x. Tv 18,2-3).

Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín mạnh mẽ về ơn Chúa luôn tràn đầy: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9). Khi gánh đời ta nặng trĩu, Chúa ban thêm ơn sủng. Khi công việc ta cực nhọc, Chúa ban thêm sức mạnh. Khi gởi nỗi khổ sầu đến cho ta, Chúa cũng gia tăng lòng thương xót. Khi gởi đến thử thách, Chúa cũng gởi đến ơn can đảm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bình an, đường đời ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng chúng ta cũng nhiều phen chao đảo. Những lúc ta cảm thấy muốn kiệt sức, đó lại là lúc ơn Chúa thực sự tràn đầy.

Trên hành trình theo Chúa, chúng ta không phải chiến đấu đơn độc một mình, chính Thiên Chúa dùng thuẫn đỡ khiên che để bảo vệ ta. Khi thân xác rã rời, đôi chân ta nặng nề không muốn bước tiếp, thì Thiên Chúa sẽ sai các thiên thần nâng đỡ. Đường theo Chúa là đường hẹp và gồ ghề tiến về núi Sọ, là con đường của thánh giá và hy sinh, của từ bỏ và phó thác. Chúa Giêsu đã vác thập giá vượt qua đau khổ sự chết và chiến thắng vinh quang để ban cho ta nguồn sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin thêm sức mạnh và lòng mến để chúng con can trường sống cho Chúa, với Chúa và vì Chúa. Xin cho chúng con biết ý thức những giới hạn của mình để biết học nơi Chúa sự dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, can đảm sống những giá trị Tin Mừng để trở nên chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Amen.

Phương Anh