Phút Cầu Nguyện | Thứ Năm 07/05/2026: Hoa sen trong bùn
Chuyện xưa ở Nhật Bản, những người nông dân thường bị giới quý tộc coi là tầng lớp hạ lưu, không có tư cách đảm nhiệm chức vụ lớn trong xã hội. Có một cậu bé tên là Musan xuất thân từ gia đình nghèo hèn, phải che giấu thân phận để được nhận vào chùa tu. Vì tâm tính tốt, cậu thành công và sau được làm trụ trì. Tuy vậy vào ngày cử hành nghi thức nhậm chức, đột nhiên có một người chạy tới chỉ vào mặt Musan sỉ nhục và chế giễu: - “Hòa thượng, ông xuất thân từ hạ lưu bần hàn thì không thể làm trụ trì được?” Mọi người nghe vậy đều bối rối nghi ngờ. Đối mặt với sự sỉ nhục, Musan khẽ điềm tĩnh trả lời một câu ngắn gọn: - “Hoa sen trong bùn”. Câu trả lời quá ý nghĩa khiến mọi người và kẻ gây rối kia cũng phải tâm phục. (Theo Quán Minh)
Quý vị và các bạn thân mến,
Cho dù xuất thân ở hoàn cảnh nào con người luôn mang phẩm giá cao quý. Cùng với sự cố gắng tu dưỡng và nỗ lực của bản thân, người ta có thể đạt đến nhân cách trưởng thành. Hoa sen vươn lên và tỏa hương thơm từ trong bùn lầy hôi nhão, đức hạnh của con người được hình thành và tích chứa từ tâm hồn khiêm tốn, quảng đại vị tha. Ta thường trầm trồ trước vẻ đẹp của hoa sen, ít ai biết rằng phải có bùn mới có sen. Sen được lớn lên ở trong bùn và bùn là tố chất tạo nên sen.
Trong cuộc sống, khiêm tốn là đức tính đáng quý giúp chúng ta biết trân trọng bản thân mình và người khác. Người khiêm tốn luôn ý thức đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự đề cao mình mà cũng không kiêu căng tự phụ. Họ cư xử hiền lành tử tế, dễ dàng lắng nghe lời góp ý của người khác để vươn lên hoàn thiện bản thân mình. Người Kitô hữu được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận mình là thụ tạo thấp hèn nhưng có phẩm giá cao quý đến từ Thiên Chúa. Đức khiêm tốn đích thực giúp chúng ta sống lòng biết ơn.
Thánh Augustinô đã xác tín: “Được trở thành Kitô hữu, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ hồng ân ấy. Anh em có hiểu ơn trọng đại khi Thiên Chúa cho Đức Kitô làm đầu và chúng ta là những chi thể của Người. Quả thế, nếu Đức Kitô là đầu thì con người đầy đủ chính là Đức Kitô cộng với chúng ta. Sự viên mãn của Đức Kitô chính là các chi thể được kết hợp với đầu để trở nên một nhiệm thể”. Trong Thiên Chúa, không có gì là tầm thường bé nhỏ bởi lẽ tất cả vũ trụ vạn vật đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Chúa Giêsu. Từ một hạt bụi mong manh, chúng ta được yêu thương và trở thành thụ tạo linh thiêng có hồn xác, có trí khôn và lý chí. Chính tình yêu Thiên Chúa đã ướp thắm cuộc đời chúng ta nâng chúng ta lên địa vị làm con cái Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải đón nhận người khác như anh em vì “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20). Sứ mạng của Chúa Giêsu đến trần gian không phải để kêu gọi người công chính nhưng là kêu gọi người tội lỗi. Ai khiêm tốn nhận mình yếu hèn tội lỗi thì Thiên Chúa càng ban ơn giúp sức. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích những ai có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn.
Giá trị của cuộc sống không căn cứ trên danh giá địa thế gia đình hay hình thức bên ngoài mà dựa vào thái độ chúng ta trao tặng và dâng hiến cho cuộc đời và cho mọi người. Chúng ta không sống như một ốc đảo nhưng là sống cùng và sống với người khác. Chúng ta không thể tự thỏa mãn với chính mình nhưng luôn cần sự chia sẻ, nâng đỡ và an ủi của người khác. Người kiêu căng tự cho mình là đầy đủ nên Thiên Chúa không thể ban thêm điều gì, trái lại người khiêm tốn như một chiếc ly còn trống rỗng sẽ dễ dàng đón nhận được nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ khuyên chúng ta khiêm tốn nhận mình là tôi tớ đầy yếu đuối chẳng có gì để mà vênh vang. Chúng ta có là gì thì cũng nhờ bởi ơn Chúa. Từng hơi thở, từng nhịp đập trong tim ta đều do Chúa tác động. Chúa Giêsu đã yêu thương và dưỡng nuôi ta bằng chính thịt máu Người.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm tốn cúi xuống thân phận phàm nhân hèn yếu để nâng chúng con lên làm con cái Chúa. Chúa đã xóa bỏ mọi khoảng cách để làm bạn với những ai bé nhỏ nghèo hèn, xin cho chúng con biết vượt qua con người yếu đuối của mình, biết mở rộng tâm hồn để tôn trọng và yêu thương hết mọi người. Amen.