Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 02/07/2026: Chứng nhân niềm tin
Dòng máu thắm anh hùng tử đạo Vị chứng nhân Tắc Sậy kiêu hùng Nhục hình gian khổ coi thường Xứng danh mục tử hiếu trung Nước Trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Lịch sử Giáo hội đã ghi nhận rằng: Từ năm 1533, hạt giống đức tin đã được gieo trồng trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam. Và khi đã nẩy mầm trên mảnh đất tâm hồn tự do của đoàn tín hữu, hạt giống cứ âm thầm mọc lên bất kể ngày đêm cả trong mưa gió giông bão. Hơn 5 thế kỷ qua, hạt giống Tin Mừng đã đơm bông kết trái từ Bắc chí Nam trên quê hương Việt Nam chúng ta. Có hơn một trăm ngàn anh hùng tử đạo. (x. Đề Cương Giáo Hội tại Việt Nam: Mầu nhiệm - Hiệp thông - Sứ vụ, số 1). Và hôm nay, Giáo hội tuyên phong một vị chứng nhân tử đạo đó là cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897-1946).
Hôm nay thật là một ngày ý nghĩa đối với Giáo hội, cách riêng Giáo hội tại Việt Nam. Hàng triệu con tim người tín hữu đang hướng về quảng trường giáo xứ Tắc Sậy trong sự kiện Giáo hội tuyên phong chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Ngài là vị mục tử hiền hậu đã hết lòng vì đoàn chiên đến nỗi hy sinh chính mạng sống của mình. Vào khoảng đầu năm 1945, lúc bấy giờ chiến tranh đang diễn ra tàn khốc, loạn lạc, bắt đạo khắp nơi. Cha Diệp đang phục vụ tại một họ đạo nhỏ. Cha bề trên khuyên cha nên lánh sang vùng khác một thời gian đến khi chiến sự tạm ổn hãy trở về. Với tấm lòng mục tử, cha Diệp can đảm thưa rằng: - Tôi sống giữa đàn chiên, và nếu có chết cũng nguyện chết giữa đàn chiên. Vì thế vào ngày 12.3.1946, cha đã bị bắt cùng với hơn 70 người giáo dân. Họ định giết toàn bộ số người này nhưng cha Diệp lên tiếng nói: - Ta là chủ chăn của các con chiên này. Ta nguyện chết để chịu tội thay cho các con chiên của Thiên Chúa. Họ đã sát hại cha Diệp và cha đã chết thay cho các tín hữu. Ngay lúc ấy, một số người quỳ gối xin cha rửa tội cho họ. Cha bình thản đón nhận cái chết và còn nói lời tha thứ cho kẻ sát hại mình. Thân thể của cha đã bị trầm xuống dưới dòng nước.
“Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với Người” (Tv 116,15). Cuộc tử đạo của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là lời minh chứng hùng hồn cho sự trung tín đối với Chúa. Ngài luôn sống tấm lòng mục tử chan hòa với mọi người không phân biệt lương giáo. Ngài là vị tông đồ luôn thao thức với sứ vụ loan báo Tin Mừng, luôn phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc chăm lo cho những người nghèo khổ cả phần xác cũng như hồn. Ngài đã đón nhận cái chết để thuộc trọn về Chúa. Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã sống trọn Tám Mối Phúc trong niềm tin tưởng phó thác, đã đón nhận mọi cực hình thử thách và đã biến những đau khổ thành niềm vinh quang. Ngài đã để lại cho con dân Đất Việt di sản quý báu là chứng nhân đức tin và lòng yêu mến nồng nàn.
Mỗi Kitô hữu chúng ta thuộc về Giáo hội cũng là thuộc về dân Thiên Chúa, liên hệ đến dự án lớn lao của tình yêu Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta phải trở thành men của Thiên Chúa giữa nhân loại. Chúng ta phải loan báo và mang ơn cứu độ của Người đến cho thế giới, một thế giới thường tự đánh mất mình và đang cần đến những lời hy vọng, giúp mọi người được đón nhận, được yêu thương và tha thứ để sống tốt theo Tin Mừng (x. ĐTC Phanxicô, EG 114). Chính Chúa Giêsu đã trả một cái giá rất đắt bằng chính mạng sống và dòng máu của mình trên thập giá để đem ơn cứu độ cho nhân loại.
Giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc bách hại nhưng Giáo hội luôn kiên cường nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Chúng ta cùng tri ân chân phước tử đạo Việt Nam, vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mạng sống mình, đã sống đến cùng ơn gọi làm Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nhất. Ngài chính là hạt giống âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho Giáo hội một mùa lúa trĩu hạt.
Chúng ta đang sống trong một xã hội bài thiêng tục hóa, đề cao hưởng thụ đam mê khoái lạc. Muốn giữ trọn lòng trung thành đối với Chúa, chúng ta phải có lòng yêu mến, có đời sống cầu nguyện, thái độ khiêm tốn can đảm đón nhận mọi thử thách như ân huệ của Chúa.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập Hội Thánh Chúa, được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Xin cho Giáo hội Việt Nam luôn vững mạnh và có thêm nhiều chứng nhân đức tin. Xin cho mỗi người chúng con trung thành làm chứng cho Chúa để mai sau cũng được thừa hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên Nước Trời. Amen.
Phương Anh