Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 08/09/2025: Hồng ân Năm Thánh
Trong tập sách “Lịch sử các năm thánh trong dòng lịch sử Giáo hội Công giáo Rôma”, tác giả Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã nói về ý niệm và tên gọi của Năm Thánh như sau:
Danh từ Năm Thánh “jubilé” bắt nguồn từ tiếng Do Thái: yôvēl hay Jôbel, hạn từ này có nhiều nghĩa khác nhau và cũng được hiểu theo nghĩa là “cừu đực”. Trong Kinh thánh, sừng cừu đực (Shophar) được dùng làm “tù và”, để thổi vang lên khi thông báo Năm Ân Xá của người Do Thái.
Như vậy, bắt nguồn từ tiếng Do Thái, Jôbel (thổi kèn tù và báo hiệu Năm Đại xá), Năm Thánh trong Giáo hội Công giáo có nền tảng khởi đi từ Kinh thánh Cựu ước. Năm hồng ân hay Năm Thánh là một biến cố, hay nói đúng hơn là một thời kỳ hồng ân, mà qua đó Thiên Chúa ban ơn đặc biệt khi con người mở lòng để canh tân, thống hối và đón nhận ân sủng Chúa ban. Theo nguyên ngữ Latinh: Annum Jubilaei được hiểu là Năm Hồng Ân hay Năm Toàn Xá. Tuy nhiên, từ Năm Thánh 1475, tên gọi Năm Thánh được sử dụng phổ biến trong Giáo hội Công giáo, so với danh từ Năm Ân xá có nguồn gốc và ý nghĩa của Cựu ước và Do Thái giáo.
Do đó, Năm Thánh là thời gian mà kẻ có tội khi hối cải sẽ được ban ơn tha thứ mọi hình phạt do tội gây ra. Trong thời gian này, con người được mời gọi khẩn thiết sống và thực thi việc thống hối và canh tân, dứt khoát từ bỏ tội lỗi, sống mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa, hòa giải và hiệp nhất với tha nhân, với vũ trụ vạn vật. Cách đặc biệt, Năm Thánh 2025 cũng là dịp để Hội thánh nhìn lại và sống căn tính của mình, một Hội thánh đang lữ hành trên đường dương thế, với niềm hy vọng tiến về Nước Cánh Chung của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Với ý niệm và tên gọi được giải thích ở trên, Năm Thánh luôn là khoảng thời gian đặc biệt đối với người Kitô hữu chúng ta. Đó là thời khắc của ân sủng mà mỗi chúng ta được mời gọi đi vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và tha nhân, nhờ đó đời sống chúng ta được biến đổi. Thật vậy, theo truyền thống của Giáo Hội, cánh cửa của Năm Thánh mở ra cho chúng ta một con đường thiêng liêng, đi vào đời sống mới trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Trong ý nghĩa này, chúng ta đã bước vào cánh cửa của Năm Thánh 2025 với lời mời gọi trở thành những người “hành hương trong hy vọng nhờ Lời Chúa và Thánh Thể” trong tiến trình hiệp hành để gặp gỡ Thiên Chúa, cội nguồn hy vọng của cuộc đời chúng ta. Hơn một nửa chặng đường của Năm Thánh 2025 đã qua đi, mỗi bước chân hành hương của chúng ta trong từng thời khắc ân sủng của năm hồng ân này, đều là những bước chân dẫn chúng ta đi vào cuộc hành trình nội tâm để hoán cải và canh tân đời sống. Bởi đó, chúng ta luôn được mời gọi ra khỏi chính mình để gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân trong đời sống cầu nguyện và trong cách sống đức tin, thực thi lời Chúa giữa đời thường với trọn niềm tin cậy và mến yêu.
Trong ngày lễ mừng sinh nhật Đức Maria hôm nay, sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta cùng đọc lại gia phả của Chúa Giêsu để thấy rõ hơn tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con người được thể hiện cách cụ thể qua chính sứ mạng của Ngôi Hai Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng của nhân loại chúng ta. Ngài đến để mang lại tự do và chữa lành cho tất cả những ai tin vào Ngài. Cho nên, ngày sinh nhật của Mẹ Maria cũng chính là ngày mà Thiên Chúa mở ra cho nhân loại một thời kỳ mới – thời kỳ của ân sủng và ơn cứu độ mà Chúa đã hứa ban. Chính vì một thế giới tội lỗi mà Mẹ Maria đã được sinh ra để cưu mang Chúa Giêsu - Đấng cứu độ chúng ta.
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong sắc chỉ “Niềm hy vọng không làm thất vọng” đã khẳng định rằng: “Đời sống Kitô hữu là một hành trình. Hành trình ấy cần những thời khắc đặc biệt để nuôi dưỡng và củng cố niềm hy vọng như một người bạn đồng hành không thể thiếu, dẫn lối chúng ta hướng đến cuộc gặp gỡ viên mãn với Chúa Giêsu”. Thật vậy, trên hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu, chúng ta luôn cần ân sủng của Chúa để có thể vững tin tiến bước giữa những gian nan thử thách của cuộc sống và sự yếu đuối của bản thân. Vì vậy, “năm hồng ân” mà Chúa Giêsu nói đến mang một ý nghĩa rất quan trọng sâu sắc trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Nó nhắc nhớ cho chúng ta về món quà ân sủng, đó là tình yêu cứu độ mà Chúa đang rộng tay ban phát cho tất cả những ai biết đón nhận.
Như thế, tinh thần của “năm hồng ân” mà ngày nay chúng ta gọi là “Năm Thánh” đòi chúng ta phải tin và đón nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, nghĩa là mở lòng mình ra để cho tình yêu Chúa đi vào cuộc đời và biến đổi bản thân chúng ta; hướng chúng ta đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Điều này được thể hiện qua việc đến với Chúa trong các Thánh lễ, trong cầu nguyện; đồng thời, sống yêu thương, tha thứ và chia sẻ với những người xung quanh chúng ta. Ước gì mỗi chúng ta luôn kiên trì trong đời sống đức tin và giữ được tâm tình mến Chúa yêu người như là cách thế để sống trọn vẹn "năm hồng ân" mà Chúa ban tặng.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân năm thánh Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tận dụng thời gian ân phúc này để tìm kiếm sự thánh thiện và gặp gỡ Chúa trong đời sống cầu nguyện; nhờ đó cuộc đời chúng con được Chúa biến đổi và trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
