Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 17/01/2026: Thánh Antôn Viện phụ (251-356)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Mỗi người trong chúng ta có một cuộc sống và ơn gọi khác nhau nhưng chúng ta có chung một đích đến đó chính là Thiên Chúa. Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm chân dung vị thánh có lối sống không mấy hấp dẫn với nhiều người thời đại hôm nay. Thế nhưng gương sống và sứ điệp của ngài thật hữu ích cho những ai muốn nên bạn nghĩa thiết với Thiên Chúa để đạt được đích đến cuộc đời. Đó chính là thánh Antôn viện phụ.

Thánh nhân chào đời vào năm 250 tại Corma, nước Ai Cập. Ngài có đời sống nội tâm, thích nơi cô tịch để chiêm ngắm Thiên Chúa. Năm lên 18 tuổi, cha mẹ ngài qua đời. Sáu tháng sau, khi đi dự lễ ngài được tác động bởi câu Lời Chúa: “Nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải và đem phân phát cho kẻ nghèo khó rồi theo Ta” (Mt 19, 21). Thánh nhân đã về bán hàng trăm mẫu ruộng tốt và đồ dùng quý trong nhà để lấy tiền giúp đỡ cho người nghèo.

Sau đó, ngài lui vào sa mạc để cầu nguyện. Ngài chọn sống đời khắc khổ, chỉ ăn bánh và uống nước một lần trong ngày sau khi mặt trời lặn. Để giữ được sự yên tĩnh trọn vẹn, ngài còn ẩn thân trong một ngôi mộ bỏ trống. Trong suốt 20 năm sống âm thầm, nhiều lần ngài bị ma quỉ quấy phá để bỏ cuộc sống khắc khổ. Nhưng thánh nhân luôn kiên trì cầu nguyện và tăng thêm những việc hãm mình.

Một ngày kia, khi người bạn mang bánh đến thì thấy thánh nhân nửa sống nửa chết, mình đầy thương tích. Nhưng khi bừng tỉnh, thánh nhân liền chỗi dậy và nói lớn:“Tôi còn sẵn sàng chiến đấu. Lạy Chúa, không, không gì có thể tách lìa con khỏi lòng yêu mến Chúa được”. Ngài thường làm dấu thánh giá để xua đuổi ma quỉ đi. Dù sống ẩn tu nhưng vẫn có nhiều người đến xin được làm môn đệ ngài. Ngài đã đón nhận họ và soạn một bộ luật cho họ tuân giữ. Trong bộ luật, thánh nhân đề cao đời sống thinh lặng, cầu nguyện và làm việc tay chân để nuôi sống chính mình.

Khi nghe về cuộc bắt đạo trong vùng, thánh nhân mong ước được tử đạo, nhưng ý Chúa không muốn ngài chết tử đạo. Cuộc bách hại chấm dứt, ngài lại lui vào sa mạc. Lần thứ hai, lúc 88 tuổi, ngài đến Alexandria theo lời mời của Đức giám mục Athanasiô để giảng thuyết chống lại lạc giáo Ariô vì họ chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu. Dân chúng cả thành nô nức đi đón ngài. Các lương dân cũng bảo nhau rằng: Chúng ta đi gặp người của Thiên Chúa.

Thánh nhân còn chiêm ngắm những kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa qua vũ trụ trời đất với quan niệm rằng thiên nhiên là cuốn sách dạy lẽ khôn ngoan. Nhiều tín hữu được đánh động khi nghe những bài diễn thuyết và những phép lạ ngài làm và họ đã đến xin lãnh nhận bí tích Rửa tội. Người ta ngạc nhiên khi thấy ngài giảng dạy bằng ngôn từ thuyết phục giàu tính văn hóa, diễn tả tư tưởng uyên thâm và chí lý. Thấy vậy, các triết gia ngoại giáo ngạc nhiên hỏi vì đâu ngài có được sự khôn ngoan thông thái như vậy giữa sa mạc không có sách vở gì hết? Thánh nhân khiêm tốn trả lời:“Đối với tôi thiên nhiên là một cuốn sách mở rộng”. Thánh nhân còn khuyên dạy mọi người đừng kiếm tìm hư danh và những cám dỗ của cải vật chất vì “Hư danh là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta”. Giữa cuộc sống ồn ào vội vã, chúng ta cần một khoảng lặng để trở về nội tâm của mình, sống gần gũi và kín múc sức sống từ nơi Chúa, để Ngài chữa lành những tổn thương, bồi đắp sức sống thiêng liêng giúp ta thắng vượt những cám dỗ của thế gian và đứng vững trong niềm tin vào Thiên Chúa.  

Mọi người tín hữu được mời gọi phải trở nên nhân chứng của Thiên Chúa, nhân chứng về những giá trị Nước Trời bằng đời sống cầu nguyện, từ bỏ và phục vụ. Bởi vì con người ngày nay chỉ được chinh phục bằng đời sống chứng nhân hơn là những lý thuyết suông.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng đời sống đạo đức của thánh Antôn Viện phụ mà tỏ cho chúng con biết về tình thương của Chúa, xin cho chúng con biết nên thánh trong bậc sống của mình, trở nên chứng nhân giúp người khác tin nhận danh thánh Chúa giàu lòng xót thương. Amen.

Phương Anh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail