Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 05/10/2024: Phát huy tài năng của mình

Ở một vùng quê nọ, có hai cha con sinh sống bằng nghề trồng hoa trong một khu vườn rộng lớn. Người cha chăm chỉ, yêu lao động và thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con thì được học được nhiều nghề và có rất nhiều tài năng, nhưng ở tuổi 35, anh vẫn chưa có sự nghiệp hay tiếng tăm gì trong xã hội. Điều này làm anh rất băn khoăn và anh đã nói điều này với cha mình. Người cha liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào cây bông hồng to nhất, đẹp nhất và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho cậu con trai và hỏi:

- Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các cây khác không?

Người con trai trả lời:

- Có phải vì cha mua giống mới không?

Người cha nói:

- Không phải, tất cả đều chung một giống hoa con ạ.

- Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không?

- Cũng không phải. Điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều như nhau.

- Vậy thì chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn?

- Con lại sai nữa rồi. Đất cũng giống nhau.

Người con không biết trả lời sao nữa nên lại lặng im suy nghĩ. Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo:

- Trong khu vườn này, chỉ duy nhất có cây bông này là cha thường xuyên lưu tâm nhất. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó, cha tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, cha cũng tỉa bớt. Tất cả các cây hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng cây này lại được cha tỉa bớt cành, nụ và lá nên chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa, không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn. Cũng như con, tuy con rất giỏi, có thể làm được nhiều việc, và có nhiều tài năng, nhưng con cần xác định đâu là tài năng trỗi vượt của mình và tập trung phát huy tài năng đó thì con sẽ thành công.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Khi nói đến tài năng, chúng ta hiểu rằng đó là những năng lực, trình độ, phẩm chất đặc biệt hay sự sáng tạo vượt trội của một cá nhân trong một công việc hay một ngành, một lĩnh vực cụ thể nào đó, chẳng hạn như khoa học, nghệ thuật, thể thao hay chế tạo các thiết bị máy móc… Những người sở hữu được những tài năng thì được gọi là nhân tài và trở nên tài sản quý giá của con người, quốc gia và xã hội. Chúng ta biết đến các vĩ nhân với tài năng phi thường và lỗi lạc như thiên tài hội họa Leonardo da Vinci với hai bức họa kinh điển nhất mọi thời đại có tựa đề là Mona LisaBữa ăn tối cuối cùng. Chúng ta cũng không khỏi ngưỡng mộ đại thiên tài âm nhạc Mozart đã bắt đầu sáng tác từ khi 5 tuổi, để lại cho nhân loại hơn sáu trăm tác phẩm âm nhạc kinh điển; và còn biết bao nhân tài khác với những tài năng lỗi lạc khiến nhân loại phải ngưỡng mộ.

Vì giá trị và danh tiếng như thế nên tài năng luôn là niềm ao ước và khao khát của mọi người. Người ta thường hay có thói quen ngước nhìn và ngưỡng mộ tài năng của người khác, nhưng nhiều lúc lại quên mất việc nhìn lại mình và khám phá ra những tài năng riêng mà mình đang có. Thậm chí, có người khi khám phá ra được tài năng của mình lại thiếu nỗ lực trau dồi, phát huy và chưa sử dụng hợp lý tài năng của mình nên dần dần, những tài năng đó cũng bị hao mòn và phai tàn đi.

Câu chuyện về cây hoa hồng được đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng đã trở nên cây hoa đẹp nhất vườn mang đến cho chúng ta thông điệp hãy biết trau dồi và phát huy những tài năng Chúa đã ban cho mình để chúng trở nên hữu ích cho bản thân, con người và xã hội. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa dựng nên là một bông hoa với màu sắc và hương thơm khác nhau. Với quyền năng và sự khôn ngoan tuyệt đối, Chúa không để ai trong chúng ta là người bất tài vô dụng, nhưng ban cho mỗi người chúng ta những tài năng khác nhau, không phải để vẻ vang bản thân và vênh vang với người khác, nhưng là để làm vinh danh Chúa, mưu ích cho bản thân và cống hiến cho đời và cho người những giá trị tốt đẹp. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta khám phá được những tài năng Chúa đã ban cho mình. Đó có thể là một giọng ca truyền cảm, những ngón đàn điêu luyện, đôi bàn tay chuẩn bị những món ăn ngon, là năng lực đặc biệt sử dụng thành thạo các thiết bị và phương tiện truyền thông, hay khả năng hùng biện làm lay động lòng người… Một khi đã xác định được tài năng của mình, chúng ta sẽ biết cách giữ gìn, trau dồi, phát huy và sử dụng những tài năng đó thật hữu ích và làm đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì mọi ơn riêng và tài năng mà chúng con có được đều do Chúa đã thương ban tặng cho chúng con để sống đẹp cuộc đời của mình và cộng tác vào chương trình sáng tạo của Chúa trên trái đất này. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng hăng say cho chúng con, giúp chúng con tiếp tục phát huy những tài năng Chúa ban và sử dụng tất cả để phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.

                        Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán