Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 27/05/2025: Ngài đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa,...
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách trời
và mở ấn niêm phong,
vì Ngài đã bị giết, và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa,
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc,
thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.
Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền,
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.
Đoạn thánh ca tuyệt vời này được kết hợp từ ba thánh ca riêng lẻ trong sách Khải huyền các chương 4 và 5. Nó mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh tráng lệ trên trời, nơi mà sự thờ phượng và tôn vinh dành cho Thiên Chúa và Con Chiên đạt đến đỉnh điểm. Lời ca ngợi vang vọng, không chỉ từ nơi các thiên sứ mà còn từ những người đã được cứu chuộc trên khắp hoàn vũ. Khi Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Người cũng được chia sẻ vinh quang, danh dự và uy quyền của Thiên Chúa. Khi đọc và suy ngẫm những lời thánh ca này, tâm hồn chúng ta được nâng lên tới Chúa với tràn niềm vui và lòng biết ơn.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.
Lời tuyên xưng này là nền tảng cho mọi sự thờ phượng. Nó khẳng định quyền tối thượng và công trình sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa. Ngài không chỉ là một vị thần xa xôi, mà là Đấng đã dựng nên vũ trụ bao la và tất cả muôn loài trong đó. Tất cả đều được hình thành bởi ý muốn và quyền năng vô song của Ngài. Mỗi hơi ta thở, mỗi bông hoa khoe sắc, mỗi giọt mưa rơi đều là bằng chứng cho tình yêu thương và sự quan tâm của Chúa dành cho thế giới này. Vì thế, chúng ta có trách nhiệm tôn vinh Chúa bằng chính cuộc sống của mình, bằng cách sử dụng những ân huệ Chúa ban để phục vụ Chúa và tha nhân.
Ngài đã bị giết, và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.
Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc,
thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.
Sau lời tôn vinh Đấng Tạo Hóa, lời thánh ca hướng về Con Chiên là Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Nhờ Ngài, những người tin nhận được tái sinh và trở thành con cái của Thiên Chúa, được gia nhập vào vương quốc của Ngài và trở thành những tư tế thánh, có đặc ân được trực tiếp thờ phượng và phục vụ Ngài.
Lời hứa về việc làm chủ mặt đất này không phải là sự thống trị về mặt chính trị hay vật chất. Nó mang ý nghĩa sâu sắc hơn về việc những người đã được cứu chuộc sẽ sống theo các nguyên tắc của Nước Trời, lan tỏa tình yêu thương, công lý và hòa bình của Chúa trên khắp thế giới. Họ sẽ trở thành những người cai trị trong tinh thần phục vụ, noi gương chính Con Chiên, “Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình” (Mt 20,28).
Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền,
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.
Lời ca ngợi này là sự tổng hợp của tất cả những gì Con Chiên đã thực hiện và những gì Ngài xứng đáng nhận lãnh. Sự hy sinh của Ngài không chỉ là một hành động đau khổ mà còn là nguồn gốc của mọi phước lành và quyền năng. Khi chúng ta cùng nhau cất tiếng ca ngợi Con Chiên, chúng ta hiệp nhất với toàn thể Hội Thánh trên trời và dưới đất trong một sự thờ phượng duy nhất. Chúng ta công nhận địa vị tối cao của Ngài, sự hy sinh vô giá của Ngài và quyền năng cứu chuộc của Ngài. Lời ca ngợi này không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà là một sự bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu chân thành dành cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, Con Chiên vẹn toàn, con xin dâng lên Ngài tất cả lòng tôn kính và yêu mến của con. Ngài xứng đáng nhận lãnh mọi vinh quang, danh dự và quyền năng. Xin cho con luôn ghi nhớ sự hy sinh cao cả của Ngài và sống một cuộc đời tôn vinh danh thánh Ngài. Xin cho con được hiệp nhất với tất cả những người tin vào Ngài, cùng nhau ca ngợi và thờ phượng Ngài cho đến ngày Ngài trở lại trong vinh quang. Amen.
Minh Thanh
Trực tiếp
