Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 11/03/2025: Cùng bước đi trong hy vọng
Một chàng thanh niên vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Anh vui mừng lái xe vượt một quãng đường dài từ trường về nhà để khoe tấm bằng tốt nghiệp của mình với cha mẹ và người yêu. Không may, khi thắng vội ở một làn đường dành cho người đi bộ, tiếng thắng xe của anh đã làm một bà cụ vừa đặt chân xuống làn đường giật mình ngã xuống đất và lên cơn đau tim. Bà cụ được đưa vào bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Mặc dù không trực tiếp gây ra tai nạn cho bà cụ, nhưng chàng thanh niên cũng bị kết án tù 5 năm.
Chàng trai trẻ hết sức đau lòng vì tương lai rực rỡ của anh đã vụt tối. Và anh càng chạnh lòng hơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cha mẹ già và người yêu của mình. Ai sẽ chăm sóc cha mẹ trong khoảng thời gian anh bị giam giữ? Và 5 năm là thời gian quá dài và khắc nghiệt để một cô gái trẻ có thể chờ đợi một người tù như anh. Thế rồi, trong vài phút ngắn ngủi được nói lời sau cùng với người thân, anh gạt nước mắt xin cha mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và nói với người yêu của mình rằng:
- Em hãy kết hôn với một người khác xứng đáng hơn anh. Đừng lãng phí thời gian và tuổi trẻ vì anh!
Suốt thời gian chàng thanh niên ở trong nhà giam, hằng tháng cô người yêu bé nhỏ của anh luôn đều đặn đến thăm và kể cho anh nghe tin tức của cha mẹ anh. Ngày ngày, ngoài thời gian đi làm, cô ấy đã đem thức ăn đến, chăm sóc cha mẹ của anh và dọn dẹp nhà cửa giúp hai ông bà. Cô còn hứa sẽ chờ anh về và sẽ trồng hoa hồng - loài hoa mà anh yêu thích nhất dọc trên lối vào nhà để đón anh về. Chàng thanh niên hết sức cảm động trước tình yêu của người yêu mình và hoàn toàn yên tâm về cha mẹ. Mang trong tim niềm hy vọng lớn lao về ngày trở về, anh đã nỗ lực sống rất tốt trong trại giam. Hết thời gian thụ án, anh được trả tự do và vô cùng hạnh phúc nắm tay người yêu của mình bước trên lối nhỏ ngập sắc hoa hồng để trở về nhà.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Tình yêu chân thành được nhận diện rõ ràng khi những người yêu nhau không chỉ luôn ở bên nhau trên những nẻo đường bằng phẳng và bình yên, nhưng còn là sẵn lòng đồng hành với nhau ngay trong những khúc quanh khó khăn và tăm tối nhất của cuộc đời. Người con gái trong câu chuyện bên trên đã không bỏ mặc người yêu của mình khi anh rơi vào cảnh tù tội. Trái lại, cô vẫn âm thầm bước đi cùng anh trong suốt khoảng thời gian đó bằng cách thay anh chăm sóc cha mẹ già và chăm chút trồng những bụi hoa hồng dọc lối đường vào nhà để chờ đón anh về. Chính tình yêu chân thành và sự hiện diện của cô đã thắp lên niềm hy vọng lớn lao trong lòng chàng thanh niên và truyền cho anh sức mạnh để sống thật ý nghĩa và trọn vẹn khoảng thời gian đền trả cho sự sơ sót của mình.
Trên vạn nẻo đường đời, có lẽ niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của con người là có ai đó yêu thương, có ai đó vẫn luôn ở bên cạnh mình và cùng đi với mình trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Trong cuộc lữ hành nơi trần thế này để tiến về Quê Trời, mỗi người chúng ta không thể đơn độc bước đi một mình, nhưng luôn cần có nhiều người cùng bước đi với chúng ta, và chúng ta cũng cần cất bước cùng với nhiều người khác nữa. Trong Thông điệp Fratelli Tutti về Tình Huynh đệ và Tình Bằng hữu xã hội, Đức Thánh cha Phanxicô đã nhận định rằng: “Không ai có thể đơn độc đương đầu với cuộc đời. Chúng ta cần có một cộng đồng để được nâng đỡ và được hỗ trợ, đồng thời trong cộng đồng đó chúng ta giúp nhau nhìn về phía trước” (FT, số 8). Đặc biệt, trong sứ điệp Mùa chay của Năm Thánh Hy Vọng 2025 này, ngài cũng tiếp tục mời gọi Dân Chúa hãy thực hiện cuộc hành hương trong cuộc sống này với tâm tình và quyết tâm cùng nhau bước đi trong hy vọng.
Ước mong trong Mùa chay thánh này, mỗi người chúng ta hãy cùng thắp lên ngọn lửa hy vọng cho nhau và cùng bước đi với nhau trên nẻo đường sám hối và canh tân đời sống để trở về với vòng tay yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở cùng chúng con cho đến ngày tận thế. Xin cho chúng con luôn nhận ra bóng dáng của Chúa nơi những người bạn đường mà Chúa đã ân cần gửi đến để đồng hành với chúng con trên hành trình tìm về bên Chúa – Đấng là hạnh phúc và cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
