Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 02/12/2025: Kể tiếp câu chuyện về Chúa Giêsu
Đại hội Truyền giáo Á châu năm 2025 tại Giáo phận Penang, Malaysia, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng Mười Một năm 2025 đã kết thúc với nhiều hy vọng cho Giáo hội tại Á châu. Trong bài chia sẻ quan trọng đầu tiên của Đại hội, Đức Hồng y Luis Antonino Tagle, người Philippines, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng đã mời gọi các tín hữu, một lần nữa, xác định lại đức cậy trông, niềm hy vọng của Kitô giáo. Niềm hy vọng Kitô giáo có đối tượng là chính Thiên Chúa, một Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Kitô. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào, người môn đệ vẫn tiếp tục kể câu chuyện về Chúa Giêsu cho thế giới, cách riêng là tại Á châu mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi! Và Đức Hồng y Tổng trưởng kết thúc với khẳng định: Để trở nên “những người lữ hành hy vọng mới”, chúng ta cần nhiều người hành hương như hư các vị đạo sĩ, ngước nhìn những vì sao, vượt ra khỏi bản thân, tìm kiếm Hài Nhi Giêsu, chứ không cần những người lữ hành như vua Hêrôđê, chỉ nhìn vào bản thân, vào quyền lực, khiến ông mù quáng trước thụ tạo và điếc lác với Kinh thánh.
Quý vị và các bạn thân mến,
Đúng vậy! Cuộc lữ hành hy vọng mà mỗi chúng ta đang bước đi trên hành trình dương thế này, cách riêng trong Năm Thánh Hy Vọng này, không dựa trên sự lạc quan của cầu may, “hên-xui”, mà dựa trên chính niềm tin vào Chúa Kitô và ân sủng biến đổi của Người. Chúa Kitô vừa là nguồn gốc vừa là mục tiêu của niềm hy vọng Kitô giáo. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1818, mô tả đức cậy trông Kitô giáo, như sau: “Đức cậy đáp ứng khát vọng hưởng vinh phúc mà Thiên Chúa đã đặt trong trái tim mỗi người; đảm nhận những sự mong đợi đang gợi hứng cho các hoạt động của con người; thanh luyện những mong đợi đó để quy hướng chúng về Nước trời; bảo vệ khỏi sự nản chí của tâm hồn; nâng đỡ khi bị bỏ rơi; mở rộng trái tim bằng sự mong đợi vinh phúc vĩnh cửu. Sự thúc đẩy của đức cậy gìn giữ chúng ta khỏi tính ích kỷ và đưa chúng ta đến với vinh phúc của đức mến.”
Ước mong mỗi tín hữu, ngày qua ngày, từng bước một, trên hành trình sống đạo của mình, cách riêng trong những ngày cuối của Năm Thánh Hy Vọng, luôn để niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của loài người thanh lọc, điều chỉnh những khát vọng trong cuộc lữ thứ trần gian này trong kiên trì giữa những lúc thử thách, bởi lẽ chúng ta biết chắc chúng ta kiên trì để đạt được điều gì, và nguồn gốc của lòng kiên trung của tôi nằm ở đâu! Đó là những thước đo xác định xem tôi có đang sống đức cậy hay không, có hướng về Chúa Kitô và Vương quốc của Người hay không?
Hãy để cho Lời Chúa, sự lắng nghe trong tỉnh thức của con tim thúc đẩy mỗi tín hữu chúng ta hôm nay, giống như các vị đạo sĩ xưa kia, để có thể đến thờ lạy vị Vua muôn vua, Chúa các chúa, trong bối cảnh Á châu đa văn hóa, tôn giáo và truyền thống này. Dù trong hoàn cảnh nào, mỗi tín hữu vẫn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi để kể tiếp câu chuyện về Chúa Giêsu cho Á châu và cho thế giới. Hãy kiên trì và hy vọng trên hành trình tìm kiếm Chúa Kitô để được Người biến đổi và bước đi theo “con đường khác”, con đường mới trong ân sủng của Người.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin giúp mỗi tín hữu chúng con luôn biết kiên trì trong thử thách, tìm kiếm Chúa với lòng khát khao hy vọng để chính Chúa viết nên những câu chuyện mới về đức tin, hy vọng và tình yêu, hầu chúng con cũng trở thành “những người hành hương của hy vọng đích thực”, viết tiếp, kể tiếp những câu chuyện về Chúa. Amen.
Duy An