Tân chân phước Moisés Lira Serafín tại Mêhicô

Photo: FB/ Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe
Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại Vương cung Đức Mẹ Guadalupe, ở vùng thủ đô Mêhicô, để phong chân phước cho cha Moisés Lira Serafín, người Mêhicô, thuộc linh mục Dòng Thừa sai Chúa Thánh Thần, sáng lập Dòng các nữ Thừa sai Bác ái Đức Mẹ Vô nhiễm.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Moisés Lira Serafín sinh năm 1893, tại Zacatlán, Mêhicô và qua đời tại thành phố Mêhicô năm 1950.

Thánh lễ phong chân phước bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Đức Hồng y Carlos Aguiar Retes, Tổng giám mục Mêhicô và là Giáo chủ Công giáo tại nước này, đã đại diện tất cả các giám mục Mêhicô, cám ơn Đức Thánh cha Phanxicô, qua vị đại diện của ngài là Đức Hồng y Semeraro, đến Mêhicô để ghi tên vị tôi tớ Chúa Moisés Lira Serafin vào sổ bộ các chân phước. Tiếp đó, Đức Hồng y Aguiar Retes đã tóm lược cuộc đời của cha Moisés, rồi Đức Hồng y Semeraro đọc sắc chỉ của Đức Thánh cha Phanxicô, tôn phong cha Moisés Lira Serafin là vị chân phước mới của Giáo hội, với lễ kính vào ngày 25 tháng Sáu hằng năm, là ngày sinh của cha Moisés trong Nước Trời.

Bài giảng

Trong bài giảng, Đức Hồng y Semeraro nhấn mạnh rằng vị chân phước mới, “khi nói về Thiên Chúa, ngài nói như một người con đích thực nói về cha mình, trình bày một cách gây ấn tượng mạnh”.

Sau khi nhắc lại một số khó khăn trong cuộc đời của cha Moisés, như mồ côi mẹ lúc mới 5 tuổi, hoặc bao nhiêu lần thân phụ phải di chuyển vì công ăn việc làm, Đức Hồng y nhận định rằng dù trong những hoàn cảnh khó khăn như thế, tính tình của Moisés vẫn vui tươi và khôi hài. Vị chân phước mới của chúng ta có thể là một mẫu gương cho những người đã phải trải qua tuổi thơ ấu và tuổi trẻ khó khăn... Cha Moisés hay làm cho mọi người hạnh phúc và niềm vui của cha đến từ bên trong, chắc chắn từ tương quan vững bền với Thiên Chúa. Sự vui tươi của cha là một sự kết hợp của nhiều nhân đức, với mục tiêu là làm cho người khác hạnh phúc”.

Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh trưng dẫn lời một trong những nhân chứng trong cuộc điều tra để phong chân trước, khẳng định rằng: “Tôi đích thân chứng kiến cha Moisés bị bệnh nặng và liệt giường. Dầu vậy, cha vẫn nói đùa với chúng tôi giữa bao bệnh tật của cha, tìm cách không trở thành gánh nặng cho chúng tôi”.

Một nhân chứng khác nói: “Nguồn vui của cha Moisés là thi hành thánh ý Thiên Chúa, như Chúa Giêsu”. Và Đức Hồng y nhận định rằng như thế, chân phước Moisés đã sống tinh thần bé nhỏ như Tin mừng đã nói với chúng ta. Đoàn sủng đặc biệt của cha là làm linh hướng, không những trong bí tích giải tội mà cha thi hành, từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày, nhưng còn qua sự đồng hành với bao nhiêu người, hướng dẫn họ trong việc chọn lựa cuộc sống. Sự thơ ấu thiêng liêng của cha Moisés biến thành tình phụ tử thiêng liêng, qua đó cha thông truyền lòng tín thác nơi Thiên Chúa và sự chắc chắn trong tâm hồn, qua đó cha nâng cao tinh thần, một nhu cầu rất cần cho ngày nay”.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật vừa qua, ngày 15 tháng Chín, Đức Thánh cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước Moisés Lira Serafín và nói rằng: “Cha qua đời năm 1950, sau một cuộc đời xả thân giúp đỡ con người thăng tiến trong đức tin và yêu mến Chúa. Ước gì lòng nhiệt thành của cha khích lệ các linh mục hiến thân không chút dè dặt cho thiện ích tinh thần của dân thánh của Thiên Chúa”.

(Aciprensa 14-9-2024, Sala Stampa 15-9-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail