Một nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ sắp được phong thánh

Chúa nhật ngày 16 tháng Mười tới đây, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ tôn phong lên bậc hiển thánh nữ chân phước Maria Troncatti, người Ý, thuộc Dòng Con Đức Bà Phù Hộ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Chân phước Maria sinh ngày 16 tháng Hai năm 1883, tại Corteno Golgi, tỉnh Brescia, bắc Ý, trong một gia đình đông con làm nghề chăn nuôi. Maria lớn lên giữa công việc đồng áng và việc chăm sóc các em. Nhờ đọc Tập san Salêdiêng, chị cảm thấy ước muốn dâng mình cho Chúa và về sau đã gia nhập Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, được khấn lần đầu năm 1908, khi được 25 tuổi, tại Nizza Monferrato.
Trong Thế chiến thứ nhất, chị phục vụ như một y tá của Hội Chữ Thập Đỏ, tại thành phố Varazze, bắc Ý. Một biến cố đã in dấu sâu đậm trong đời chị: sau khi sống sót trong một trận lũ lụt thảm khốc, chị đã hứa với Đức Mẹ rằng nếu được cứu, chị sẽ lên đường đi truyền giáo. Lời hứa ấy đã thành hiện thực: năm 1922 chị Maria đặt chân đến Ecuador. Được Đức giám mục thừa sai Domenico Comin hướng dẫn, cùng với hai nữ tu khác, chị Maria Troncatti tiến vào rừng rậm Amazonia, nơi sinh sống của thổ dân Shuar. Ở đó, chị đã chinh phục lòng tin của người dân bằng cách dùng một con dao nhỏ cứu chữa con gái một Tù trưởng bị thương do đạn bắn. Từ lúc đó, mọi người quý mến gọi chị là Madrecita (Mẹ nhỏ).
Trong 44 năm, nữ tu Maria sống giữa người Shuar tại Macas, Méndez, Sucúa và Sevilla Don Bosco. Ngoài việc loan báo Lời Chúa, chị còn là y tá, phẫu thuật viên, chỉnh hình, nha sĩ và dược sĩ cho họ. Đặc biệt, chị chú trọng đến việc thăng tiến phụ nữ bộ tộc Shuar, khuyến khích sự hình thành những gia đình Kitô hữu mới, dựa trên sự tự do chọn lựa chứ không còn là những hôn nhân sắp đặt.
Công việc của chị gắn bó với bệnh viện “Piô XII” ở Sucúa và nhiều trạm xá trong rừng. Luôn miệt mài không mệt mỏi, chị trở thành người mẹ của hàng ngàn con người.
Ngày 25 tháng Tám năm 1969, hành trình truyền giáo dưới thế của chị kết thúc: chiếc máy bay chở chị đến Quito đã rơi ngay sau khi cất cánh. Đài phát thanh Liên đoàn Shuar loan tin: “Mẹ của chúng ta, sơ Maria Troncatti, đã qua đời”.
Di hài chị hiện an nghỉ tại Sucúa. Năm 2012, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã phong chân phước cho chị.
(Fides 22-8-2025)
Trực tiếp
