Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta được ở trong chính ngôi nhà của mình
Trưa Chúa nhật, ngày 31 tháng Năm năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với gần hai mươi ngàn tín hữu thập phương, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh cha nhắn nhủ các tín hữu tiếp tục đọc kinh Mân côi, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân nước tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, chấm dứt những đau khổ của nhiều người dân tại các nước vì chiến tranh. Ngài cũng nhắc đến ngày thoa dịu đau khổ, cử hành lần thứ 25 tại Ý: cầu cho các bệnh nhân và những người săn sóc họ.
Huấn dụ
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Với lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cách đây một tuần, mùa Phục sinh đã kết thúc. Hôm nay, khi cử hành Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua, bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy: sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Sự sống này là một sự hiệp thông năng động, vô tận và sinh hoa kết quả, hiện đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần, Đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con, đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta, để từ đó Hội thánh hình thành giữa thế gian như bí tích của sự hiệp thông, là không gian gặp gỡ, yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã bắt đầu chạm đến nhau.
Bài Tin mừng phụng vụ hôm nay (Ga 3,16-18) giới thiệu với chúng ta ông Nicôđêmô, một nhân vật có vị thế quan trọng trong dân Israel, người đã cảm nhận được sức hấp dẫn sâu sắc từ Chúa Giêsu. Vì thế, ông đã đến gặp Người - vào ban đêm để tránh bị người khác nhìn thấy - với lòng khao khát hiểu biết hơn về vị Thầy đầy bí nhiệm này và để đặt cho Người những câu hỏi. Khi đón tiếp ông, Chúa Giêsu đã trân trọng cuộc tìm kiếm của ông. Người khiến ông ngạc nhiên khi cho thấy rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được sinh ra một lần nữa; Người giúp ông nhận ra rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi chính cuộc đời ông. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô về Chúa Thánh Thần, soi sáng đêm tối của ông bằng chân lý đang vang vọng trong tất cả các nhà thờ hôm nay: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để bất cứ ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời” (c.16). Và còn nữa: “Thiên Chúa đã không sai Con của Người đến thế gian để kết án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (c.17).
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Anh chị em rất thân mến,
Trong mầu nhiệm Thiên Chúa - Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần - chúng ta được ở trong chính ngôi nhà của mình, giống như ông Nicôđêmô đã cảm thấy mình được ở nhà khi ở bên Chúa Giêsu. Sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và cuốn hút; nó mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta, vốn nhiều khi đầy bất an, và giúp chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa làm cho chúng ta yêu thương mọi sự và mọi người. Chúng ta khám phá ra rằng mọi tạo vật đều được dựng nên để sống trong hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Ngược lại, chúng ta cũng hiểu rằng những chia rẽ, cực đoan hóa, và sự khinh thường khác biệt chỉ đem đến cho thế giới sự tàn phá, buồn sầu và khô cằn. Ông Nicôđêmô là thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái (Sanhedrin), tức Hội đồng các thủ lãnh của dân Israel. Khi nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu trong hội đồng này, ông đã mời gọi mọi người hãy lắng nghe Người trước khi kết án. Ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, qua chính Chúa Kitô, Thần Khí hiệp thông, Đấng mở rộng tâm hồn con người trước chân lý mới và sự mới mẻ đích thực. Ai không đón nhận Thần Khí ấy sẽ nhanh chóng trở nên già cỗi trong những lời than phiền; họ thấy mình cô độc và tâm hồn không bao giờ thực sự vui tươi.
Hôm nay, trái lại, anh chị em thân mến, là ngày lễ hội! Niềm vui của Thiên Chúa là niềm vui của chúng ta. Vì thế, thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Côrintô: “Anh em hãy vui mừng, hãy cố gắng nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy đồng tâm nhất trí, hãy sống hòa thuận, và Thiên Chúa của tình yêu và bình an sẽ ở cùng anh em” (2 Cr 13,11).
Giờ đây, khi đọc kinh Truyền Tin, chúng ta hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria: xin cho nơi tiếng “Xin Vâng” của Mẹ đối với thánh ý Thiên Chúa, tiếng “Xin Vâng” của mỗi người chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, cũng được nở hoa và triển nở.
Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến,
Trong tháng Năm này, từ toàn thể Giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình. Đặc biệt, qua kinh Mân côi, như một chuỗi liên kết không ngừng, các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin Đấng Khôn Ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững.
Hôm nay, tại nước Ý có cử hành “Ngày Xoa dịu Đau khổ” lần thứ 25. Tôi gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ; tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
Tôi thân ái chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô, dân Rôma và các khách hành hương!
Đặc biệt, tôi chào mừng Đức giám mục và các khách hành hương của Giáo phận Kumba, Cameroon; cũng như ca đoàn giáo xứ Dunajská Lužná của Slovakia. Tôi chào các tín hữu Ba Lan hiện diện nơi đây và cả những người tham dự cuộc hành hương lớn đến Đền thánh Piekary, nơi Đức Maria được tôn kính như Mẹ của Công bằng Xã hội.