Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Nước Thiên Chúa tỏ lộ vẻ đẹp vô giá của mình qua nhiều con đường khác nhau và mở ra cho tất cả mọi người

Photo: Vatican Media
Trưa Chúa nhật, ngày 26 tháng Bảy năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn hai ngàn tín hữu, đứng đầy Quảng trường Tự Do, trước cổng Dinh Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh cha đang nghỉ hè.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện tại đây, đặc biệt có 5 giám mục, đông đảo các học viên Trường Hiến binh Ý ở Velletri do cha Tuyên úy hướng dẫn và nhiều đoàn hành hương.

Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh cha nhắc đến lễ tôn phong chân phước cho Đức Thượng phụ Hoyek của Giáo hội Maronite bên Liban. Ngài đặc biệt kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa, Trung Đông và các nơi khác đang có xung đột trên thế giới.

Huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XVII Thường niên Năm A, trong đó Chúa Giêsu nói về dụ ngôn Nước Trời giống như người tìm được viên ngọc quí và kho tàng.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật tốt lành!

Trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu là mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, mà bài Tin mừng hôm nay ví như một viên ngọc quý và một kho tàng (x. Mt 13,44-52). Các dụ ngôn gợi lên sự ngỡ ngàng của người tìm thấy điều mà họ thậm chí không dám hy vọng, đến nỗi việc bán đi hoặc từ bỏ mọi sự giờ đây không còn là một sự hy sinh, nhưng là một sự thu được lớn lao. Thật vậy, ngay từ những trang đầu các sách Tin mừng, các thánh sử Tin mừng đã mô tả lời mời gọi của Chúa Giêsu bước theo Người như một sức hút không thể cưỡng lại: hoàn toàn tự do, nhưng cũng hết sức khẩn thiết, có khả năng khơi dậy một lời đáp trả mau mắn và được thúc đẩy bởi lòng khao khát. Đây là khía cạnh đầu tiên quan trọng trong cách Thiên Chúa đến gần và để con người gặp được Người: cuộc gặp gỡ với Nước của Người là một bước ngoặt không làm thu hẹp, nhưng mở rộng cuộc sống. Nếu có điều gì cần phải thay đổi, thì đó là để có thêm nhiều khả năng hơn, chứ không phải mất đi điều gì.

Có một khía cạnh thứ hai dường như Chúa Giêsu đặc biệt nhấn mạnh, đó là người tìm thấy kho tàng chôn trong ruộng có lẽ là một nông dân; còn viên ngọc quý lại được một thương nhân - có thể là một người lữ hành - nhận ra giá trị vô song của nó. Tiếp đó là hai dụ ngôn khác, trong đó các nhân vật chính là những người đánh cá và một kinh sư am hiểu cả điều cũ lẫn điều mới. Ngoài ra, còn có những dụ ngôn khác, trong đó Nước Thiên Chúa được nhận ra nơi một người phụ nữ đang nhào bột, một người phụ nữ khác đang dọn dẹp nhà cửa, một vị vua đang hoạch định chiến tranh, một người đang tính xây một ngọn tháp, những người quản lý đang điều hành việc thanh toán hoặc đầu tư, những người chăn chiên và những người làm ruộng. Tóm lại, Nước Thiên Chúa tỏ lộ vẻ đẹp vô giá của mình qua nhiều con đường khác nhau, nhưng mời gọi tất cả mọi người - nam cũng như nữ, người trẻ cũng như người già, người nghèo cũng như người giàu - đến với một cuộc đổi mới sâu xa. Tất cả đều có thể hiểu được và bị thu hút bởi Nước Thiên Chúa.

Ngày nay cũng vậy, Giáo hội là cộng đồng hiệp thông của những con người khác nhau về nguồn gốc, văn hóa, khả năng, cũng như mức độ trách nhiệm, nhưng tất cả đều được mời gọi nhận ra mình là “một” trong Chúa Giêsu Kitô. Chính Người là kho tàng được chôn giấu, là viên ngọc quý giá, là tấm lưới quy tụ những người đang tản mác. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã kêu gọi và quy tụ quanh Ngài những con người mà, nếu không có Ngài, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ nhau. Chính bằng cách ấy, Ngài cho thấy Thiên Chúa không thiên vị bất cứ ai, và việc Ngài tuyển chọn chính là một tình yêu ưu ái, đặc biệt dành cho những người bé mọn và bị gạt ra bên lề”.

Từ đây, Đức Thánh cha nói thêm: “Anh chị em thân mến, điều còn lại chúng ta cần làm là cầu xin một hồng ân, cũng chính là ân ban mà vị vua trẻ Salômôn đã khẩn cầu (x. 2 Sb 2,1-12; 1 V 3,5.7-12). Đó là ơn biết phân định để nhận ra viên ngọc vô giá, biết khám phá kho tàng đáng cho chúng ta bán đi tất cả để đạt được. Trong khi nền công nghiệp tiêu dùng đang dần thay đổi “khẩu vị” của chúng ta, không ngừng tạo ra những nhu cầu mới rồi bán cho chúng ta những câu trả lời không bao giờ làm thỏa mãn, thậm chí đôi khi còn đầu độc tâm hồn, thì chúng ta phải học biết nhận ra điều gì thực sự quan trọng: đó là kho tàng của mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng mở ra cho chúng ta niềm vui và giúp chúng ta sống các mối tương quan với nhau cách tốt đẹp nhất”.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Xin Mẹ Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan, chuyển cầu để lòng khao khát sự sống của chúng ta luôn hướng về Chúa Giêsu, hầu được nên viên mãn trọn vẹn”.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:

“Anh chị em thân mến,

Hôm qua, tại Liban, Đức Thượng phụ Elia Hoyek đã được tuyên phong chân phước. Ngài là Thượng phụ Antiôkia của Giáo hội Maronite từ năm 1899 đến năm 1931 và là Đấng sáng lập Hội dòng Các Nữ tu Maronite Thánh Gia. Trong hơn ba mươi năm, ngài đã lãnh đạo Giáo hội Maronite với lòng tận tụy sâu sắc và sự nhạy bén mục vụ. Là một con người của đối thoại và hy vọng, ngài đã trở thành một điểm tựa sáng ngời trong đời sống Giáo hội, xã hội và chính trị, đến mức được gọi là “Người Cha của Đại Liban”. Xin lời cầu nguyện và sự chuyển cầu của vị Chân phước mới luôn đồng hành với các tín hữu Maronite trên khắp thế giới và cầu xin hồng ân hòa bình cho toàn thể nhân dân Liban – dân tộc mà tôi hết sức yêu mến.

Tôi hết sức lo âu trước tình trạng bạo lực kéo dài và ngày càng leo thang tại Đất Thánh, nơi gần đây đã có rất nhiều thường dân trở thành nạn nhân, cả ở Bờ Tây lẫn Dải Gaza. Tôi tha thiết kêu gọi các bên trở lại bàn đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị công bằng, được xây dựng trên nền tảng phẩm giá bình đẳng và các quyền ngang nhau của mọi con người, đồng thời bác bỏ mọi hành động quân sự mới cũng như các quyết định đơn phương, đặc biệt là những hành động vi phạm sự tôn trọng và hiện trạng (status quo) của các thánh địa thuộc mọi tôn giáo.

Tôi cũng một lần nữa lên tiếng về tình hình trên toàn khu vực Trung Đông, nơi việc gia tăng các chiến dịch quân sự đã kéo theo bạo lực và tàn phá, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của vô số thường dân, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước sạch và điện năng. Từ tận đáy lòng, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại các kênh đối thoại và ngoại giao, để sớm đạt được nền hòa bình mà toàn thể khu vực hằng mong đợi.

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các dân tộc trên thế giới đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Xin Chúa chạm đến tâm hồn và soi sáng trí khôn của những người có trách nhiệm, để sự hòa giải và hòa bình sớm được thực hiện.

Trước những vụ cháy rừng tàn khốc đang xảy ra trong những ngày này tại nhiều địa phương ở Pháp và Tây Ban Nha, tôi bày tỏ sự gần gũi với những người bị ảnh hưởng và mời gọi mọi người cầu nguyện cho họ cũng như cho công việc của các lực lượng cứu hộ.

Hôm nay, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi Lần thứ VI, với chủ đề lấy từ lời của ngôn sứ Isaia: Còn Ta, Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” (Is 49,15). Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa vì hồng ân mà những người cao tuổi là cho Giáo hội và xã hội; đồng thời cam kết tôn trọng, phát huy vai trò quý báu của họ và luôn dành cho họ sự quan tâm, chăm sóc xứng đáng.

Tôi thân ái chào tất cả anh chị em hiện diện nơi đây, cũng như những người đến từ nhiều miền khác nhau của nước Ý và khắp thế giới!

Tôi đặc biệt chào mừng các đoàn hành hương thuộc Opera della Chiesa cùng các Giám mục đồng hành với họ; chào đón và gửi lời thăm đến các em thiếu nhi đến từ Ngôi Nhà Lòng Thương Xót (Casa della Misericordia) ở Chortkiv, Ukraina, hiện đang được giáo xứ Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micae tại Nocera Superiore đón tiếp; các bạn thanh thiếu niên của giáo xứ Manerbio; các tham dự viên của Cuộc gặp gỡ Quốc tế Giới trẻ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày qua đời của Thánh Giovanna Antida Thouret; các bạn trẻ hành hương thuộc phong trào sinh viên Công giáo Onze-Lieve-Vrouw Ster-Der-Zee Maldegem, Bỉ; cũng như các học viên của Trường Hạ sĩ quan Carabinieri Velletri, cùng với vị Tuyên úy và các sĩ quan của họ.

Tôi chào các thành viên của Hiệp hội Nam giới Công giáo Cameroon (Catholic Men Association of Cameroon). Tôi cũng dành lời chào đặc biệt đến những người tham dự Lễ hội Đào Castel Gandolfo, những người đã mang theo những trái đào của mình đến để xin phép lành.

Tối nay tại Rôma, trên dòng sông Tevere, sẽ diễn ra cuộc rước kính Đức Mẹ “Fiumarola”. Xin Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, ban cho tất cả những người tham dự truyền thống tốt đẹp này cũng như cho mỗi người chúng ta biết sống mỗi ngày theo giáo huấn của Tin mừng.

Xin chân thành chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật thật tốt đẹp!

Trước khi kết thúc, Đức Thánh cha dùng chiếc xe nhỏ tiến qua các lối đi để chào thăm đông đảo các tín hữu.

Theo dự kiến, thứ Hai, ngày 27 tháng Bảy, Đức Thánh cha sẽ trở về Roma và trưa Chúa nhật tuần tới, ngày 03 tháng Tám, ngài sẽ chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô. Ngoài ra, theo dự kiến, ngài sẽ trở lại Castel Gandolfo vào dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời để cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ địa phương và đọc kinh Truyền tin với các tín hữu.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail