Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chúng ta mắc nợ nhau: là yêu thương lẫn nhau

📸 © Vatican News
Trưa Chúa nhật, ngày 06 tháng Chín năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn năm ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường thánh Phêrô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn ý nghĩa đoạn 13 trong thư thánh Phaolô về đức bác ái là sự viên mãn của lề luật, và bài Tin mừng Chúa nhật thứ XXIII Thường niên Năm A, thuật lại huấn dụ của Chúa Giêsu về cách sửa lỗi huynh đệ.

Rồi trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh cha bày tỏ lo âu về những cuộc tấn công gần đây tại Ukraina gây chết chóc cho các thường dân, và kêu gọi sớm chấm dứt xung đột bằng đối thoại và thương thuyết ngoại giao. Điều này cũng cần được áp dụng cho các xung đột khác trên thế giới.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Lời Chúa được công bố trong phụng vụ Chúa nhật hôm nay trao cho chúng ta một số tiêu chuẩn nền tảng để suy nghĩ và hành động. Chúng ta đọc trong Thư gửi tín hữu Rôma rằng mọi điều răn đều “được tóm kết trong lời này: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Rm 13,9). Thánh Phaolô nhấn mạnh điểm này bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ, cũng hiện diện trong kinh “Lạy Cha”. Quả thật, ngài viết: “Thưa anh em, anh em đừng mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ tương thân tương ái” (c. 8).

Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin và thực hành việc tha thứ các món nợ. Tuy nhiên, có một gia sản mà chúng ta mắc nợ lẫn nhau, mà không vì thế bị giam hãm trong đó: đó là món nợ của tình yêu thương lẫn nhau. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã lãnh nhận làm cho chúng ta được tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn.

Trong Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Đức Giêsu gợi ý cho mỗi cộng đoàn Kitô hữu ít nhất hai cách để thực hành tình yêu thương lẫn nhau. Cách thứ nhất là trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ. Đây là một nghệ thuật tế nhị và quá thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và từng bước phù hợp. Nói chuyện chân thành với nhau – trước hết là trực tiếp giữa hai người, rồi nếu cần thì giữa hai hoặc ba người, và sau cùng, khi cần thiết, với toàn thể cộng đoàn – có nghĩa là đối diện với thực tại và biến những vấn đề, những xung đột thành những bước tiến để trưởng thành. Than phiền và nói xấu thì dễ hơn, nhưng chẳng tạo ra được điều gì và làm tê liệt nhiều hoàn cảnh. Trái lại, Tin mừng giáo dục chúng ta biết sống tự do trong đức ái.

Còn có một cách thứ hai để yêu thương nhau như anh em, mà đối với Đức Giêsu, cách này thậm chí còn biến đổi cả lời cầu nguyện: đó là cùng nhau đồng thuận. Không chỉ khi có xung đột, mà còn để xin Thiên Chúa ban một ân huệ nào đó. Chúa nói: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em đồng lòng xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ” (Mt 18,19). Lời hứa này cho thấy rằng chúng ta có thể có những ước muốn chung, những đau khổ chung, những hy vọng chung, và nhờ lời cầu nguyện, chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất. Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy mình đơn độc và nghi ngờ người khác, coi họ như những người xa lạ và những kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em có thể sống đồng thuận với nhau: gặp gỡ nhau, tha thứ cho nhau và lắng nghe nhau trong Chúa.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Chúng ta hãy xin Đức Maria, Đấng sau khi nhận được lời loan báo của thiên thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Êlisabét, để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ.”

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:

“Với tâm hồn đau buồn, tôi đã theo dõi những tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây đã nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến những người vô tội thiệt mạng. Trái tim tôi hiệp thông với nỗi đau của người dân, những người đã nhiều năm sống trong âu lo và sợ hãi. Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng sự hủy diệt, mở lòng cho đối thoại và hòa bình! Tôi hy vọng rằng những nỗ lực được tiến hành trong những ngày này nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao.

Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa, để sự hòa hợp thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới.

Tôi thân ái chào đón tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Cảm ơn anh chị em đã hiện diện nơi đây!

Cách riêng, tôi chào thăm Cộng đoàn Chủng viện Liên giáo phận “Studienhaus Sankt Lambert” ở Lantershofen, Đức.

Tôi vui mừng đón nhận cuộc hành hương của Giáo xứ Thánh Uldericô Giám mục tại Musestre (Treviso); cũng như Ca đoàn Giáo phận thuộc Giáo phận Oppido Mamertina-Palmi, cùng với Đức giám mục tháp tùng.

Trong khi chúng ta từng bước trở lại với các sinh hoạt thường ngày sau kỳ nghỉ hè, chúng ta hãy xin Chúa đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng ánh sáng của Người.”

Sau hết, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành.

Vietnamese Survey popup